Đoan Trang: "Con gái tôi được nhiều người đặt cọc"

Ngày 23/12/2014 00:00 AM (GMT+7)

Bà mẹ Đoan Trang chia sẻ, bé Sol đã được rất nhiều người xin làm con dâu tương lai.

Vốn là một nữ ca sĩ thân thiện và gần gũi, nên Đoan Trang luôn được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, khó ai có thể phủ nhận một điều rằng, "thỏi socola biết hát" càng được săn đón và nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ phía công chúng và giới truyền thông kể từ khi cưới chồng Tây và sinh cô con gái cực kỳ xinh xắn và đáng yêu.

Về điều này, bà mẹ một con Đoan Trang chia sẻ: "Tôi lại không nghĩ như vậy, chỉ cần em bé dễ thương, đáng yêu và ngoan là được mọi người yêu mến thôi. Chắc tại ông xã mới gia nhập showbiz nên hai cha con càng được quan tâm".

Khi trò chuyện với phóng viên, nữ ca sĩ không chỉ tiết lộ thêm về kế hoạch sớm sinh con thứ hai, mà còn "khoe" con gái đã được nhiều người "đặt con" xin nhận làm con dâu tương lai.

Đoan Trang: quot;Con gái tôi được nhiều người đặt cọcquot; - 1

Vợ chồng Đoan Trang và con gái cưng

Tôi chăm con rất nhẹ nhàng thoải mái

- Đến thời điểm hiện tại, chị đã hoàn toàn về vóc dáng cân đối "gái một con" chưa?

(Cười), Tôi không chỉ đang rất hài lòng mà còn vui nữa là đằng khác. Thực tế, số cân nặng của tôi hiện tại còn nhỏ hơn số cân thời chưa cưới chồng và sinh con. Bây giờ tôi chỉ có 42kg, còn hồi xưa 44kg, nên lúc nào thấy tăng cân tí nhẹ là tôi sợ lắm.

Từ khi sinh con đến nay đã gần 9 tháng, tôi vẫn kiên trì chế độ không ăn tinh bột. Ngoài việc thường xuyên uống một loại nước dinh dưỡng, tôi vẫn chăm chỉ tự tạo những món ăn kiêng hấp dẫn. Tôi cảm thấy tinh thần thoải mái mới quan trọng đối với một người phụ nữ ăn kiêng. Bởi thế, dù ăn kiêng nhưng tôi vẫn đi tập vũ đạo đều đặn, thậm chí còn múa sung hơn xưa vì cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng.

Tôi cảm thấy phấn khích với sự lựa chọn của mình chứ không thèm ăn. Vợ chồng tôi vốn rất mê đi ăn buffet, nhưng bây giờ tôi chỉ ăn những món phù hợp với mình chứ không ăn thật nhiều cho xứng đáng với đồng tiền bỏ ra như ngày xưa.

- Là một bà mẹ chăm con, nhưng trông chị rất thoải mái tinh thần. Đâu mới thật sự là bí quyết vậy?

Tôi rất may mắn khi có mẹ và chị giúp việc luôn hỗ trợ trong việc chăm con. Bởi thế tôi mới thấy quá trình chăm sóc con của mình rất nhẹ nhàng và thoải mái. Hiện tại bà ngoại đang là người chăm sóc chính cho Sol, và tôi cảm nhận được là không có gì hoàn hảo hơn là con được chính tay mẹ của mình nuôi nấng.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tâm lý và hiện đại. Bà biết tôn trọng khoảng không gian riêng cho gia đình, luôn có suy nghĩ hiện đại, thích cập nhật cách chăm sóc con cháu theo cách mới chứ không cố tình áp đặt con cháu phải nghe theo. Nói chung, tôi quá may mắn, vì từ lúc mang bầu, giây phút sinh con và cho tới bây giờ là nuôi con đều có mẹ và chồng kề bên.

Đoan Trang: quot;Con gái tôi được nhiều người đặt cọcquot; - 2

Là một bà mẹ nổi tiếng chăm con nhưng nữ ca sĩ rất thoải mái.

Con gái nhiều khi chưa nhận ra bố

- Liệu rằng cách dạy con giữa hai vợ chồng chị có gặp điều gì mâu thuẫn không khi hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau Á - Âu?

Đôi khi cũng có sự khác biệt chứ, nhưng may mắn ông xã tôi rất biết nhường nhịn vợ. Anh ấy rất tôn trọng gia đình. Có thể bên châu Âu xem chuyện vợ chồng tranh cãi là bình đẳng nhưng với ông xã tôi rất hiểu tâm lý vợ nên cũng dễ thông cảm. Hơn nữa, tôi cũng ý thức mình là người phụ nữ nên cũng phải biết lắng nghe ý kiến của chồng nhiều hơn.

Hai vợ chồng sống chung chắc chắn phải có chuyện tranh cãi nhưng chưa đến mức mệt mỏi và gây nên những khó chịu, vì cả hai luôn biết làm cho cơn gây lộn được nhẹ nhàng, có thể là tôi hoặc ông xã chủ động "xuống nước". Quan điểm của chúng tôi là phải cảm thấy vui vẻ khi sống bên nhau chứ còn cảm thấy không khi nặng nề thì nên dừng lại.

- Công việc chồng chị thường xuyên phải xa nhà, vậy chị làm gì để con gái không mang cảm giác xa lạ với bố?

Tôi luôn sắp xếp thời gian hợp lý. Trong một tháng, ông xã sẽ dành một nửa thời gian để sang Thái Lan làm việc, còn một nữa còn lại sẽ dành trọn cho con gái. Nếu lúc nào bố đang ở nước ngoài thì vợ chồng tôi đều giữ thói quen cho con gái trò chuyện với bố để được nghe giọng và xem gương mặt bố.

Chuyện con gái cảm thấy lạ lẫm với bố là điều khó tránh khỏi. Bởi thế, cứ mỗi lần bố về nhà sau một chuyến công tác là bé Sol cứ nhìn bố chằm chằm vì hơi lạ. Tuy nhiên, sau một hồi sờ ngắm gương mặt bố cùng với cách nhìn và âu yếm con trìu mến của bố là bé Sol trở nên gần gũi lắm. Đặc biệt nhất là cô bé rất thích hôn và được gặm cái mũi của bố. Cũng may ông xã tôi người châu Âu có cái mũi cao và nhọn nên cũng dễ cho con gái gặm.

Đoan Trang: quot;Con gái tôi được nhiều người đặt cọcquot; - 3

Đoan Trang vừa được vinh danh "Bà mẹ của năm"

Sẽ sớm sinh thêm con thứ hai

- Vậy vợ chồng chị làm thế nào để giữ "nóng" tình cảm khi thường xuyên xa cách nhau?

Nói thật, để có hạnh phúc như mình mong muốn thì cả hai phải biết hy sinh. Vợ chồng tôi đã từng trải qua yêu xa, vì cả hai cùng thường xuyên đi công tác và anh ấy phải bay đi nước ngoài rất nhiều. Ban đầu cũng không tránh khỏi những buồn lo. Nhưng phải công nhận một điều, nếu bạn yêu thương thật lòng, trân trọng và tin tưởng nhau, bạn sẽ vượt qua được gần như tất cả. Đến khi hai vợ chồng được ở bên nhau, có con cái, cũng sẽ phát sinh những vấn đề mà hình như cặp đôi nào cũng gặp phải, nhưng quan trọng là giải quyết và vượt qua như thế nào.

- Chồng chị có phải ông bố giỏi chăm sóc con gái không?

Anh ấy chăm con rất khéo nữa là đằng khác, (Cười). Những công việc đòi hỏi sự khéo léo như tắm rửa, thay tã, bồng bế con, anh đều rất thành thạo. Tôi nghĩ, nhờ tất cả những điểm trên nên mình mới giữ được tình yêu lâu. Tình yêu với tôi như một mâm cơm và người phụ nữ với nhiều tính cách khi yêu sẽ không khiến người đàn ông yêu mình bị nhàm chán.

 - Bản thân chị có cảm thấy mình càng may mắn hơn khi không phải làm dâu nhà chồng?

Tôi cũng may mắn vì lấy chồng Tây nhưng lại được sống ở quê nhà, được ở cạnh gia đình và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi lơ là trong việc hoàn thành phận làm con dâu với bố mẹ chồng. Bởi nhà chồng tôi là người Thụy Điển, cách sống cũng rất quý trọng tình cảm gia đình người Việt. Tuy không ở chung nhà nhưng mối quan hệ giữa tôi với các thành viên trong gia đình chồng rất tốt. Ngoài việc gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho bố mẹ chồng mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật, tôi nghĩ cách mình hoàn thành vai trò một cô con dâu ngoan là cứ cố gắng chăm sóc và yêu thương chồng và con gái.

- Hiện tại, con gái chị càng ngày giống bố hay mẹ?

Cô bé Sol đã được khoảng 9 tháng, nặng gần 9kg. Con gái hoàn toàn giống ba ở cái miệng và khuôn mặt nhưng là phiên bản châu Á, chắc do gen châu Á của tôi trội hơn, (Cười). Tóc bé đã dài, màu đen, nước da trắng nõn giống bố. Lúc chưa sinh con, ông xã cứ mong con gái sinh ra có làn da ngăm giống mẹ, nhưng giờ tôi thấy hai mẹ con có da trái ngược nhau là tôi khoái lắm.

- Chị có thấy rằng những em bé "lai Tây" thường rất được nhiều yêu mến không?

Tôi lại không nghĩ như vậy, chỉ cần em bé dễ thương, đáng yêu và ngoan là được mọi người yêu mến thôi. Chắc tại ông xã mới nhập showbiz nên hai cha con càng được quan tâm.

- Liệu rằng chị sẽ sớm sinh thêm con thứ hai nữa chứ?

Tôi đang rất muốn sinh thêm em bé nữa đây. Bây giờ có thêm con trai hay gái thì đều tốt, nhưng nếu có con gái thì tôi càng mừng, vì tôi thích chăm sóc điệu đà cho một cặp "công chúa".

Đoan Trang: quot;Con gái tôi được nhiều người đặt cọcquot; - 4

Cô chuẩn bị làm show "Dấu ấn"

- Nghe nói con gái cưng của chị đang được rất nhiều ông bố và bà mẹ khác "đặt cọc"?

(Cười), Đúng rồi. Bé Sol chưa được một tuổi nhưng đã được nhiều bạn bè thời đại học của tôi, thậm chí là người yêu cũ và đồng nghiệp trong showbiz xin được "đặt cọc" làm con dâu tương lai.

- Được biết chị sắp tổ chức liveshow "Dấu ấn" vào đầu tháng 1/2015. Chị có thể chia sẻ thêm gì về niềm vui này?

Ngày 3/1 tới đây tôi sẽ làm liveshow "Dấu ấn". Tôi cảm thấy phấn khích, vì bây giờ tôi không còn là ca sĩ Đoan Trang độc thân mà đã là bà mẹ một con có gia đình hạnh phúc.

Ngày xưa tôi như một con ngựa non háu đá vậy, muốn làm cái này, muốn được cái kia, muốn thể hiện hết mình, nhưng bây giờ tôi sẽ chắt lọc lại, trước khi làm bất cứ điều gì, tôi cũng nghĩ đến việc phải giữ hình ảnh cho con và gia đình nhỏ. Tôi đang rất nôn nóng sẽ xuất hiện trên sân khấu "Dấu ấn" để mang đến cho khán giả và fan hâm mộ một đêm nhạc thật thú vị và bất ngờ nhất.

Xin cảm ơn bà mẹ một con Đoan Trang và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoan Trang