Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng

Ngày 26/08/2014 14:01 PM (GMT+7)

Sau những sóng gió đi qua, người đẹp cho biết cô và chồng đã xác định được đâu là điều quí giá nhất để cùng nhau cố gắng.

Sau scandal tố chồng có quan hệ bất chính với bạn thân, đồng thời cũng là một nữ ca sĩ, Dương Yến Ngọc có phần trầm lắng hơn, ít xuất hiện trên báo chí và chỉ tập trung vào công việc kinh doanh trên facebook cũng như dành thời gian chăm sóc cho gia đình và 2 thiên thần nhỏ. Bé Doanh Doanh hiện đang sống cùng với bố - chồng cũ của cựu mẫu để tiện cho việc đi học. Tuy nhiên, cứ mỗi cuối tuần Dương Yến Ngọc lại đón con về ở với mẹ. Bé Gà hiện đang sống cùng với mẹ và người chồng hiện tại trong một căn hộ xinh xắn ở Quận 7.

Trò chuyện với cựu mẫu một thời, Dương Yến Ngọc cho biết, gia đình cô đã đi qua sóng gió và đang làm mọi điều để bù đắp cho các con.

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 1
Gia đình Dương Yến Ngọc đã vượt qua sóng gió

Không có chuyện dùng con níu chân chồng

Sau những sóng gió vừa qua, gia đình chị hiện giờ đã ổn định?

Gia đình tôi sau cơn bão vừa qua đã biết sống vì nhau và biết điều gì là quan trọng nhất nên bây giờ cuộc sống đã bình yên hơn rất nhiều. Hai vợ chồng sống với nhau là phải yêu cả nết xấu và nết tốt của nhau, luôn cố gắng hoàn thiện mình. Dĩ nhiên 2 chúng tôi mới ở với nhau chưa được 2 năm nên cần phải điều chỉnh nhiều để gia đình lúc nào cũng phải vui vẻ. Anh ấy và tôi cả hai đều phải cố gắng như nhau.

Chị có khi nào phải dùng đến con để níu chân chồng?

Chúng tôi thực lòng yêu nhau nên mới vượt qua được mọi sóng gió. Đương nhiên, con cái cũng là cầu nối để ba mẹ quên đi cái tội của mình. Chứ bản thân tôi không bao giờ dùng con để giữ chân chồng. Không có tình yêu thì dù có muốn cũng không giữ được. Vì vậy, theo tôi, chính tình yêu thật lòng của hai vợ chồng dành cho nhau đã giúp chúng tôi vượt qua sóng gió.

Hai con của chị có biết về những tranh cãi, xung đột của cha mẹ thời gian qua?

Doanh Doanh hiện đã được 6 tuổi, con bắt đầu vào lớp 1, nhưng rất ngoan và tự lập, đi học cũng thường xuyên được cô khen nên tôi không phải lo lắng nhiều. Bé Gà thì mới được 10 tháng tuổi. Doanh Doanh yêu Gà lắm, rất thích được chăm sóc em. Doanh Doanh hiền lành và tình cảm, Gà lại rất lém lỉnh, thông minh.

Vì 2 bé còn nhỏ nên những chuyện vừa qua đều không biết gì. Tuy nhiên thời gian đó tôi bị trầm cảm nên cũng không chăm sóc các con được tốt. Tôi phải đi gặp bác sỹ tâm lý và được yêu cầu chỉ ăn, ngủ, đọc sách và nghe nhạc, không làm gì khác. Lúc đó, tôi phải gửi bé Gà cho vú em chăm sóc. Bây giờ gia đình yên ổn, tôi lại tự tay chăm con.

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 2
Dương Yến Ngọc và con gái Doanh Doanh

Chồng không có thời gian giúp vợ chăm con

Trước đây trả lời phỏng vấn giữa tâm bão tố bạn thân giật chồng, chị có nói sẵn sàng ly dị. Khi đó, chị có nghĩ tới bé Gà không khi con gái lớn cũng đã phải chịu thiệt thòi từ cuộc hôn nhân trước của chị?

Lúc nóng giận thì ai chẳng thốt lên những điều kinh khủng nhất. Vấn đề là hành động nó quyết định tư cách của người đó. Mình có gia đình và con cái nên đương nhiên mình phải nghĩ đến con trước. Chúng tôi cùng xác định với nhau điều quan trọng bây giờ nhất chính là giữ cho các con một gia đình hạnh phúc.

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 3
Bé Gà và Doanh Doanh, 2 thiên thần đáng yêu nhà Dương Yến Ngọc.

Vậy hiện nay một ngày của chị như thế nào khi đảm nhiệm mọi chuyện chăm con trong gia đình?

Buổi sáng tôi dậy sớm phơi nắng cho con, đi dạo cùng bé để con được vận đồng nhẹ nhàng. Buổi trưa thì cả nhà cùng ăn cơm, cùng nghỉ trưa. Buổi chiều hai mẹ con tập piano và nghe nhạc cổ điển để kích thích sự thông minh và phát triển não bộ cho bé. Đến tối khi chồng về thì cả gia đình lại quây quần bên nhau.

Tôi cho con ăn theo phương pháp Ăn dặm kiểu Nhật. Trước mỗi bữa ăn, tôi dùng nồi cơm điện để nấu cháo cho bé, sau đó nấu thức ăn riêng nên con ăn rất ngon và không bị ngán, mẹ cũng không cực trong việc nấu nướng. Thức ăn cho con cũng không cần xay nhuyễn gì hết mà để tập cho Gà nhai từ nhỏ để sau này bé quen với việc ăn cơm. May mắn con cũng dễ ăn, dễ nuôi nên tôi không quá vất vả. Bé Gà mới được hơn 10 tháng tuổi nhưng đã được 11kg.

Chồng có giúp đỡ chị trong việc chăm sóc con cái? Chị có hài lòng với những gì anh dành cho 2 con của chị?

Chồng tôi cũng khá bận rộn với việc đi làm nên hằng ngày đi làm về tới nhà gặp bé được một lúc là đã đến giờ con phải ngủ rồi. Việc chăm con chủ yếu cho tôi đảm nhiệm. Tuy nhiên cha nào cũng thương con mà, anh ấy rất thích chở con đi chơi và cuối tuần luôn dành thời gian cho con nên theo tôi Gà cũng không thiệt thòi gì. Còn việc hài lòng, hạnh phúc hay không thì hãy để tương lai trả lời.

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 4
Vượt qua bao sóng gió, Dương Ngọc Yến vẫn đẹp đằm thắm

Phụ nữ  thu hút chồng là phải khéo léo và biết điều 

Hiện nay chị đang hoàn toàn ở nhà chăm con, chị có lo như vậy sẽ càng khó để bản thân giữ được sức hút với chồng?

Tôi ở nhà những vẫn chú ý đến vẻ bề ngoài của bản thân, đồng thời cũng vẫn kiếm ra tiền. Phụ nữ phải biết yêu bản thân mình thì chồng mình mới biết yêu mình. Mình làm đẹp là để cho chồng và con hãnh diện nữa. Ý chí trong việc chăm sóc sắc đẹp nó quan trọng lắm, nhiều bà mẹ hay lười và hay kệ nên thành ra "hư bột, hư đường" hết.

Thêm vào đó, tôi chăm con nhưng vẫn làm việc. Tôi không chịu áp lực phải kiếm ra quá nhiều tiền, trừ khi chồng đang gặp khó khăn thì người vợ phải giúp đỡ. Tôi làm việc, kiếm tiền để cuộc sống của mình được thoải mái, tinh thần minh mẫn.

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 5
Theo Dương Ngọc Yến, phụ nữ phải biết yêu bản thân mình thì chồng mình mới biết yêu mình

Bí quyết để một cựu mẫu như chị dù qua 2 lần sinh nở vẫn giữ được nhan sắc mặn mà là gì?

Bí quyết của tôi là phải duy trì thói quen thôi. Ví dụ như bạn biết trước khi ngủ dậy uống nước lọc sẽ giúp gan thải độc tốt thì bạn nên uống hàng ngày. Thế rồi tự nhiên một ngày bạn thấy da mặt mình mịn, không còn nổi mụn nữa thì đó là do uống nước lọc buổi sáng đấy.

Đương nhiên đôi lúc tôi cũng bỏ bê mình vì bao nỗi lo toan bộn bề trong cuộc sống. Sau khi gặp bác sỹ tâm lý, tôi ngộ ra được nhiều thứ. Sống hạnh phúc là bạn phải học cách yêu thương mình và người bạn đời của mình. Nó cần có một quá trình và những thử thách để hiểu ra được điều đó. 

Dương Yến Ngọc: Không có chuyện dùng con níu chân chồng - 6
Bà mẹ 2 con dáng vẫn cực chuẩn

Vậy nhưng có vẻ như sắc đẹp và chuyện biết kiếm tiền vẫn chưa đủ sức để giúp chị duy trì một gia đình hạnh phúc?

Có lẽ so với chúng bạn cùng tuổi hoặc thậm chí nhỏ tuổi hơn, tôi luôn là kẻ kém cỏi trong việc chiều chuộng và hiểu đàn ông cần gì, muốn gì nên cuộc sống của tôi đôi lúc căng như sợi dây đàn vì những mâu thuẫn không có lối ra. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản cuộc sống này chỉ cần sống chân thành và sống tốt với nhau là đủ, đàn ông chắc họ chỉ cần có thế. Nhưng không, cuộc sống vợ chồng đòi hỏi cả một nghệ thuật và sự khéo léo của người vợ biết cách yêu chồng, yêu con.

Trải qua sóng gió vừa rồi, phải thừa nhận 1 điều tôi là người vợ đoảng, không khéo léo trong việc xử lý cảm xúc và hiểu được người chồng của mình. Đàn ông họ tuy đơn giản nhưng để hiểu được họ, nắm giữ được họ, mình phải khéo léo, khôn ngoan, tâm lý, sâu sắc , mềm mỏng....thì họ sẽ trở thành người chồng tuyệt vời. Người đàn bà trong gia đình không cần đẹp xuất sắc nhưng nhất định phải là người đàn bà tinh tế. Hạnh phúc không cần đám đông tung hê, hạnh phúc là giá trị thật hiện lên trong đôi mắt người đàn bà.

Xin cám ơn chị!

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con