Em có nên xem trộm "thư tình" của con?

Ngày 07/11/2013 08:10 AM (GMT+7)

Con gái mới lớp 2 đã có "người yêu", em lo lắng quá!

Con gái 7 tuổi của em đã biết yêu rồi! Em có chút bàng hoàng và khá "sốc" khi phát hiện ra cô bé con ngây thơ ở nhà vẫn bẽn lẽn níu chân mẹ, nay ở lớp cũng đã có "bạn trai". Tất cả chỉ từ một lần vô tình liếc thấy con bé hí húi viết những dòng chữ yêu đương trong cuốn sổ nhỏ gửi cho "bạn trai". Con bé nói với em đấy là sổ nhật ký.

Vẫn biết trẻ con ở lứa tuổi này thường khó tránh khỏi những rung động đầu đời, những sự hấp dẫn ban sơ với bạn khác phái, nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Em rất muốn lén con giở thử nhật ký của con bé, để xem nó suy nghĩ gì và đã làm gì. Có thế em mới kiểm soát được con, tránh cho bé khỏi những sai lầm đáng tiếc, chểnh mảng học hành. Vậy nhưng khi bàn với anh xã, anh lại không đồng ý với ý định của em. "Hãy thử tưởng tượng em hồi bé, nếu biết được bố mẹ đọc nhật ký của mình, em cảm thấy ra sao? Xấu hổ, tức giận hay thấy mình không được tôn trọng?" - những lời anh xã nói lại khiến em vô cùng băn khoăn và không biết phải xử trí ra sao.

Em cũng đã cố khơi gợi con tâm sự, nhưng trẻ con thường cũng hiếm khi kể hết mọi chuyện, mọi suy nghĩ của mình cho bố mẹ. Chị em ơi, nếu chị em làm mẹ, chị em có lén đọc nhật ký, đọc tin nhắn điện thoại của con không? Vì mục đích của em hoàn toàn chỉ là để hiểu con hơn và có phương pháp quản lý con mình chứ không có ý định đọc xong rồi mắng mỏ cháu.

Chị em cho em lời khuyên với!

Thắc mắc của độc giả Nguyễn Hoàng Lê Ngọc (Hoàng Mai, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan