Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014

Ngày 28/09/2014 07:33 AM (GMT+7)

1 trong những thí sinh đặc biệt nhất Giọng hát Việt nhí 2014 - cô bé nhạc Trịnh đã vừa nói lời chia tay ở đêm Bán kết.

Đêm qua 27/9/2014 đã diễn ra vòng Bán kết của chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 với sự chờ mong của đông đảo khán giả. 6 tiết mục đã được các thí sinh của 3 đội biểu diễn ấn tượng nhất, hấp dẫn nhất.

Đêm thi này, mỗi đội sẽ loại 1 thí sinh. Kết quả này dựa trên tổng tỉ lệ bình chọn của khán giả ở liveshow tuần trước cộng với tuần này và sự quyết định của chính Huấn luyện viên.

Về sự quyết định của Huấn luyện viên, tất cả đều chia đều cơ hội cho các thí sinh là 50 – 50. Và như vậy có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệ bình chọn của khán giả.

Ở đội Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, thí sinh có tỉ lệ bình chọn cao hơn là Hoàng Anh với 51,66% bình chọn và như vậy, cô bé Huyền Trân với 48,34% bình chọn phải dừng chân trong sự nuối tiếc của khán giả.

Ở đội chị Tư Cẩm Ly, tỉ lệ bình chọn khá chênh lệch khi “cô bé đu đủ” chiếm tỉ lệ 77,43% bình chọn, còn “cậu bé Lai Châu” Mai Chí Công chiếm 22,57% bình chọn và em đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình.

Ở đội anh Hai Lam Trường, “khủng long Hải Phòng” chiếm 27,2% bình chọn và như vậy cô bé Thiên Nhâm đã giành được chiếc vé vào Chung kết với 72,8% bình chọn.

Như vậy, top 3 của cuộc thi đã được lộ diện bao gồm: Thiên Nhâm, Hoàng Anh và Thiện Nhân. 3 gương mặt xuất sắc này sẽ tiến thẳng vào đêm Chung kết tuần sau để tranh tài cho ngôi vị Quán quân của cuộc thi năm nay. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 1

Cùng điểm lại những tiết mục xuất sắc trong đêm Bán kết 2 Giọng hát Việt nhí 2014

Mở màn chương trình, “khủng long Hải Phòng” – Trần Linh Nhi của đội anh Hai Lam Trường đã cháy hết mình qua ca khúc Ngọn lửa cao nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến. Qua bài hát này, Linh Nhi đã phô được chất giọng khỏe, cao vút của mình. Bên cạnh đó, em còn xuất sắc khi thể hiện những đoạn gằng giọng tự nhiên theo bản năng của mình. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 2
Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng em đã khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát nội lực của mình. Linh Nhi đã ngày càng chứng tỏ được thế mạnh của bản thân trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2014

Tiếp đến, cô bé quy y – Lê Thanh Huyền Trân tuần này tiếp tục với dòng nhạc chuyên trị. Với giọng hát thoát tục, chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng, em đã chinh phục khán giả qua cách truyền tải những ca khúc nhạc Trịnh bằng chất riêng mộc mạc của mình. Qua ca khúc Như cánh vạc bay, Huyền Trân đã đưa khán giả hòa mình vào những sâu lắng của giai điệu bài hát để từ đó cảm xúc như nuối tiếp cảm xúc và đi vào lòng người nghe. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 3
Liên tục thể hiện những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuy nhiên Huyền Trân không sợ khán giả nhàm chán bởi em chia sẻ rằng nhạc Trịnh như đã thấm vào tim em đã từ rất lâu.

Tiết mục thứ 3 là của “hoàng tử mắt hí” – Mai Chí Công của đội chị Tư Cẩm Ly đã thể hiện xuất sắc ca khúcTrường ca sông Lô. Tuy yêu cầu kỹ thuật của ca khúc này khá khó nhưng Chí Công đã thể hiện được bản lĩnh của mình qua ca khúc này. Với giọng hát tốt cùng với khả năng xử lý điêu luyện kỹ thuật, cậu bé đến từ Lai Châu đã không phụ công tập luyện của Huấn luyện viên Cẩm Ly. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 4
Mai Chí Công biểu diễn như một “nghệ sỹ nhí” thực thụ trên sân khấu qua những tràn pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

 “Cô bé đu đủ” – Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ “hạ nhiệt” qua những ca khúc mà em thể hiện. Với giọng hát trời phú cô bé gốc nhà nông Bình Định đã chạm đến cảm xúc của người nghe qua ca khúc quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Qua bài hát này, em đã khoe được giọng hát cao, khỏe và truyền cảm của mình. Ngay từ câu đầu tiên cất giọng hát, khán giả đã vô cùng thích thú và ủng hộ em bằng những tràn pháo tay nồng nhiệt. Có thể thấy, Thiện Nhân ngày càng khẳng định được “chất riêng” của mình. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 5
Đêm nay, một lần nữa Thiện Nhân đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào xúc động qua giọng hát chan chứa tình cảm của mình.

Kế đó, cô bé đa phong cách – Trần Kayon Thiên Nhâm tuần này tiếp tục có cú bứt phá qua giọng hát ngọt ngào ấm áp của mình. Với sở trường dòng nhạc dân ca, Thiên Nhâm đã khiến khán giả không thể “làm ngơ” qua ca khúc Bà mẹ quê của nhạc sĩ Phạm Duy. Tưởng rằng ca khúc này sẽ “làm khó” em nhưng bằng sự cố gắng, Thiên Nhâm đã khiến mọi người thán phục qua phần trình diễn trọn vẹn của mình. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 6
Thiên Nhâm được dự đoán là một ẩn số khó đoán đầy tiềm năng của đội anh Hai.

Kết thúc chương trình, “hoàng tử tóc xoăn” – Nguyễn Hoàng Anh đã khiến khán giả ồ lên kinh ngạc bởi giọng hát máu lửa đầy hơi của mình qua ca khúc Ngựa ô thương nhớ. Ở những quãng cao đòi hỏi cách xử lý khéo léo thì Hoàng Anh đã làm rất tốt. Bên cạnh đó, em còn tiếp tục phát huy lợi thế của mình qua những động tác vũ đạo chuyên nghiệp trên sân khấu. Qua mỗi liveshow, sự xuất hiện của Hoàng Anh luôn tạo nên “cơn sốt” cho công chúng. Em đã đến gần hơn với khán giả qua việc chứng tỏ giọng hát khỏe của mình bên cạnh ngoại hình đáng yêu dễ mến. 

Huyền Trân dừng bước ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2014 - 7
Hoàng Anh được đánh giá là một trong những thí sinh có tố chất của một “ngôi sao nhí”.

Liveshow 7 – Đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ diễn ra vào lúc 21g10, thứ Bảy, ngày 4/10/2014 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ Hãng phim Giải Phóng

Mời độc giả xem lại các tiết mục trong Bán kết 2 Giọng hát Việt nhí 2014

Trần Linh Nhi - Ngọn lửa cao nguyên

Lê Thanh Huyền Trân - Như cánh vạc bay

Mai Chí Công - Trường ca sông Lô

Nguyễn Thiện Nhân - Biết ơn chị Võ Thị Sáu

Nguyễn Hoàng Anh - Ngựa ô thương nhớ

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt nhí