Không những không bị kì thị tại lớp học, cậu bé Trung Quốc mang gương mặt biến dạng do bỏng còn được bạn bè chào đón nồng nhiệt.
Trẻ nhỏ mang khiếm khuyết trên cơ thể thường rất rụt rè trong việc tiếp xúc với bạn bè tại lớp học, trẻ thậm chí còn từ chối đến trường bởi không chịu được những ánh mắt kì thị, những câu nói chế giễu của người khác. Thế nhưng, cậu bé Bei Bei, 4 tuổi (Trung Quốc) mang khuôn mặt bị bỏng đã thật may mắn khi gặp được những người bạn tốt ở lớp học của mình.
Cậu bé Bei Bei, 4 tuổi (Trung Quốc) bị bỏng ở mặt nên bị nhiều người xa lánh. (Ảnh Sohu)
Theo trang tin Ifeng, vào khoảng tháng 1/2015, Bei Bei không may bị bỏng toàn bộ khuôn mặt và để lại những vết sẹo rất lớn. Dưới sự chăm sóc cẩn thận, chu đáo của người thân trong gia đình, Bei Bei đã dần khỏe lại và ổn định tâm lý. Thế nhưng, điều khiến cả gia đình em lo lắng đó là khi cậu bé đến tuổi đi học mẫu giáo thì nhiều trường tiểu học không đồng ý nhận em vào với lý do sự khác biệt trên khuôn mặt của Bei Bei sẽ khiến cho các trẻ em khác cảm thấy sợ hãi.
Nhiều trường mầm non không nhận Bei Bei vào học vì sợ khuôn mặt của em sẽ khiến các bạn học sợ hãi.
Suốt khoảng thời gian 1 năm sau đó, cậu bé chỉ loanh quanh ở nhà mà không được đi học. Mẹ của Bei Bei buồn bã chia sẻ trên Sohu: "Mỗi lần đưa con ra ngoài, người ta ném ánh mắt kì lạ về phía con, trái tim tôi cảm thấy bị tổn thương ghê sớm. Vết sẹo trên khuôn mặt con là một vết sẹo không hề nhỏ".
Mẹ của Bei Bei cảm thấy rất buồn vì nhiều người kì thị con trai mình.
Vì quá thương con, cha của Bei Bei, ông Wu, đã quyết định viết một bức thư bày tỏ mong muốn của bản thân, mong mọi người có thể giúp đỡ để Bei Bei được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Và thật bất ngờ, trường mầm non Wenzhou Xinqiao (Chiết Giang) đã đồng ý tiếp nhận cậu bé trở thành một học sinh của trường mà không phải đóng học phí.
Ngày đầu tiên đi học, cô giáo hiệu trưởng chính thức dắt tay Bei Bei bước vào lớp để chào hỏi thầy cô và các bạn. Điều đặc biệt hơn nữa, với 7 lớp học có tổng số 200 bạn học sinh được kêu gọi để xếp thành 1 hàng đứng dọc hành lang lớp học chuẩn bị chào đón cậu bé Bei Bei. Ngược lại cậu bé cũng mang theo kẹo đến để làm quà tặng các bạn.
Thật may mắn khi có một trường mầm non đã nhận Bei Bei vào học.
Ngày cậu bé được đến lớp, đích thân cô hiệu trưởng đón em.
Nhà trường cũng đã huy động 200 em học sinh xếp thành một hàng để chào đón Bei Bei. (Ảnh Ifeng)
Mặc dù nhiều bạn học sinh cũng tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy cậu bé, tuy nhiên nhanh chóng cảm thấy bình thường khi được các thầy cô khuyên bảo.
Các bạn ở lớp thậm chí còn rất yêu mến và muốn kết bạn với Bei Bei.
Các thầy cô giáo trong trường đã chuẩn bị tâm lý trước cho cả học sinh và phụ huynh trong nhà trường.
Giám đốc Chen Xiujuan cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị tâm lý trước cho các bạn học và khuyên các em nên nói gì khi gặp Bei Bei. Đồng thời cũng làm tư tưởng với các bậc phụ huynh. Trong tương lai, nhà trẻ sẽ cố gắng tiếp nhận những em học sinh có hoàn cảnh như cậu bé để mọi người có thể coi em như bao đứa trẻ bình thường khác".
Cậu bé được tham gia tất cả các hoạt động tại trường như bao bạn bè khác.
>> XEM TIẾP: Nghẹn lòng khi nhìn bộ mặt thật của bé 8 tuổi bị bạn xa lánh
Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ. Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. |