Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì

Ngày 25/04/2015 00:00 AM (GMT+7)

Bộ ảnh là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh, cho thấy nước Nhật quan tâm sâu sắc đến vấn đề trẻ béo phì ngày nay.

Nhật Bản vốn được biết đến là quốc gia có tỷ lệ người béo phì thấp nhất thế giới cũng như có lối sống khoẻ mạnh đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, làn sóng thức ăn nhanh trong những năm gần đây tràn đến đất nước này cũng đã khiến nhiều trẻ nhỏ phải đối mặt với nguy cơ tăng cân, béo phì.

Trong khi cha mẹ Mỹ hay châu Âu vô tư cho con ăn thức ăn nhanh, cha mẹ Việt mải mê “nhồi nhét” mong con “béo mới đẹp” thì ở Nhật Bản, cộng đồng cái thái độ rất nghiêm túc với những đứa trẻ bị mắc bệnh béo phì.

Bộ ảnh Far from Home (Xa nhà) được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Bỉ An-Sofie Shadows, ghi lại cuộc sống thường nhật của một bé gái Nhật Bản tại Bệnh viên Tsu – nơi em đang điều trị bệnh béo phì cùng rất nhiều trẻ em Nhật khác.

Bộ ảnh là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh, đồng thời cũng cho thấy một thái độ rất khác của Nhật Bản trước vấn đề tăng cân quá mức ở trẻ nhỏ.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 1
Yuna thức dậy mỗi sáng lúc 6:00, và tùy thuộc từng ngày, Yuna sẽ được cân và đo ngay lập tức trước khi đến phòng tập thể dục để tập luyện

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 2
Tấm hình Yuna chụp chung với em gái trước khi nhập viện.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 3
Yuna và Asaka trong phòng ký túc xá

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 4
Yuna dẫn một nhóm trẻ em ở cùng bệnh viện đi học. Ngôi trường nằm ngay phía ngoài bệnh viện. Những đứa trẻ này không điều trị béo phì như Yuna nhưng cũng là những chứng bệnh có liên quan đến ăn uống.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 5
Yuna trong giờ tập thể dục

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 6
Yuna trong tuần kiểm tra

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 7
Sau giờ học chiều, các cô bé có vài giờ chơi đùa cùng nhau trong bệnh viện trước khi ăn tối và đi ngủ.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 8
Cuối tuần các cô bé mới được về nhà nhưng không phải ai cũng có đặc quyền đó. Khi ở nhà, các cô bé được khuyến khích chụp lại bữa ăn của mình và sẽ trò chuyện cùng bác sĩ về những bữa ăn đó trong các buổi khám định kỳ ở tuần tiếp theo. Trong ảnh là những bữa cơm gia đình do chính Yuna chụp.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 9
Yuna trước phòng ngủ của mình

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 10
Yuna với một bệnh nhân khác tập thể dục nhịp điệu ở phía trước TV trên sàn bệnh viện

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 11
Bữa tối của Yuna ở bệnh viện.

Một ngày tại bệnh viện của bé gái Nhật bị béo phì - 12
Cô bé trong giờ thiền trước khi đi ngủ. Nhiếp ảnh gia người Bỉ nhận xét đây là một quá trình điều trị căng thẳng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chùm ảnh cực ‘cute’ của cặp sinh đôi cùng trứng người Nhật

Sửng sốt mẹ Nhật dạy con dùng… dao

Mẫu giáo Nhật làm tôi "choáng váng"

Cận cảnh một trường mẫu giáo Nhật "xịn"

H.My/ featureshoot.com
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ tây dạy con