'Nên cho con ngủ chung 3 năm đầu đời'

Ngày 13/06/2013 08:57 AM (GMT+7)

Đây là quan điểm của chàng Jang Dong Gun Việt Nam - diễn viên Trương Minh Cường.

Sở hữu vẻ điển trai và lịch thiệp, diễn viên Trương Minh Cường để lại ấn tượng với khán giả Việt Nam qua những vai diễn trong các bộ phim như: Gió nghịch mùa; Lòng dạ đàn bà; Ông xã vạn tuế. Nhưng mấy ai biết được anh còn là một người bố đảm đang, tự tay thay tã, pha sữa cho con cùng vợ.

Những chia sẻ của anh trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, dường như thấy được trong đó cả tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho gia đình và đặc biệt là thiên thần nhỏ Gia Bảo. Mất cha từ khi còn bé, diễn viên Trương Minh Cường thấm thía và cảm nhận sâu sắc hơn ai hết nỗi chạnh lòng khi bạn bè có cha đưa đón sau giờ học... đó là một phần động lực để anh dành hết thời gian của mình cho con sau giờ làm việc, với mong muốn Gia Bảo được sống trong vòng tay che chở của tình cảm gia đình.

Làm bố không đơn giản

Thời gian gần đây, khán giả thấy anh vắng bóng trên truyền hình Việt Nam, dường như anh đang ấp ủ dự định nào mới cho bản thân mình?

Thời gian này, công việc nghệ thuật cũng như kinh doanh của tôi vẫn thuận lợi. Hiện tại, tôi đang theo học khóa master về sản xuất phim tại Hollywood để bổ trợ thêm kiến thức. Tôi cũng có dự định tham gia đóng phim, đầu tư sản xuất chương trình truyền hình. Đặc biệt, dự án đầu tư vào truyền hình của tôi đang có những tiến triển. Đây là mục tiêu mà tôi hướng đến trong thời gian tới.

Từ khi có bé Gia Bảo trong gia đình, cuộc sống của anh thay đổi như thế nào so với trước đây?

So với hồi độc thân thì cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi chưa có gia đình, đi đóng phim về có thể đi ăn và uống cafe cùng bạn bè hoặc tụ tập. Tuy nhiên, từ khi lập gia đình, đặc biệt khi có bé Gia Bảo, tôi thay đổi 100%, dành hết thời gian ở nhà chơi với con, chăm sóc con, không còn tụ tập với ai nữa.

Anh từng chia sẻ làm bố là trải nghiệm đặc biệt nhưng không đơn giản. Vậy sự không đơn giản với anh là gì vậy?

Đối với tôi, được làm bố là niềm hạnh phúc không gì sánh được, một trải nghiệm thực sự thú vị trên từng bước phát triển của con. Tuy nhiên, làm bố không phải đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi, trẻ con dù mới sinh ra hay còn nhỏ thì cũng là một cá thể có những tâm tư, tình cảm riêng. Những nhu cầu cuộc sống có thể có những điểm giống nhau nhưng cách nghĩ, cách cảm nhận cũng như tâm lý không phải giống nhau. Cho nên, nếu bố mẹ không hiểu con, ít chơi với con mà áp đặt cách suy nghĩ lên con nhỏ thì sẽ có những mâu thuẫn, thậm chí xảy ra ức chế ngay trong suy nghĩ của trẻ.

Ngoài ra, theo tôi, việc bỏ ra nhiều thời gian chơi với con cũng không phải là điều đơn giản. Vì quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn, nhưng chỉ có chơi với con nhiều thì mới hiểu được tâm lý của trẻ, gần gũi con từ đó làm xích lại tình cảm giữa bố và con cũng như tình cảm gia đình. Các bé tuổi còn nhỏ nên cần sự chăm sóc của bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ nên dành thời gian nhiều cho con để hiểu được tâm tư, tình cảm của con. Như vậy sẽ gắn kết được tình cảm gia đình và mang đến nụ cười cho con. Chỉ có tự tay chăm sóc con, dành thời gian nhiều cho con, qua quan sát từng bữa ăn sẽ biết được bé thích ăn món gì nhất, ăn món gì nhiều hơn hay thích chơi môn thể thao nào, thậm chí có thể biết được cả sở thích ăn mặc của con.

Nên cho con ngủ chung 3 năm đầu đời - 1

  Gia đình hạnh phúc của diễn viên Trương Minh Cường

Là một ông bố bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, công việc kinh doanh, học master... anh dành thời gian cho bé Gia Bảo như thế nào?

Tháng nào tôi cũng về Việt Nam, có lúc về gần 2 tuần. Những ngày như vậy tôi gọi qua skype để trò chuyện với vợ và bé Gia Bảo, dặn dò con uống sữa đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Ngoài những ngày đó, khi ở Mỹ, cứ mỗi sáng tôi đưa con đi học, trên xe dành thời gian nói chuyện với con. Sau đó làm việc đến chiều lại đón con về. Ăn tối xong, tôi chơi với con, dạy hát, dạy học tiếng Việt… khi đi ngủ cả 2 vợ chồng cũng ngủ cùng bé Gia Bảo

Mỗi ngày 24 tiếng, với chừng đó thời gian dành cho con, anh đã cảm thấy hài lòng chưa?

Mỗi ngày 24 tiếng, tôi dành cho con khoảng 8 tiếng. Có thể không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn nữa cho bé Gia Bảo. Những lúc có thời gian tôi nói chuyện với con, đi chơi, cùng xếp hình với con, dạy hát. Ngoài công việc, tôi dành thời gian tất cả cho gia đình, không nhậu nhẹt hay tụ tập, la cà cùng với bạn bè.

Anh có nói là cho bé Gia Bảo ngủ chung cùng bố mẹ, điều này dường như khác hẳn với nhiều gia đình khác sống tại nước ngoài thường cho con ngủ riêng từ khi còn rất nhỏ?

Nhiều gia đình sống ở nước ngoài thường như vậy nhưng tôi từng đọc thông tin qua sách báo có nói 3 tuổi đầu đời là thời gian quan trọng nhất. Nếu cho con ngủ chung cùng bố mẹ trong thời gian này sẽ rất tốt. Bởi vì, một em bé còn nhỏ được nằm cạnh bố mẹ sẽ cảm giác yên tâm hơn, ngủ say và sâu giấc hơn. Cách của gia đình tôi là muốn bé Gia Bảo được ngủ ngon, không bị giật mình và cảm giác an toàn khi được che chở. Tôi từng chứng kiến trường hợp một đứa trẻ ngủ riêng sớm, trong bóng đêm bé bị sợ nên lớn lên có tâm lý không ổn định. Tôi dự định cho Gia Bảo ngủ cùng đến 3 tuổi, sau đó sẽ cho cháu ngủ riêng.

Khi có thêm bé Gia Bảo, công việc sẽ nhiều hơn vì phải chăm sóc con, anh có bị bỡ ngỡ hay sốc không?

Với tôi thì không. Bởi vì, trước khi có con phải biết mình muốn gì, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ngoài ra tôi đủ lớn và đủ trưởng thành để hiểu được mọi chuyện. Khi có con phải dành thời gian cho con, bận bịu hơn, chăm sóc con nhiều hơn đó là điều đương nhiên. Con cái là kết quả của tình yêu, có con là điều rất tốt, giúp cho gia đình thêm hạnh phúc và vợ chồng yêu thương nhau nhiều hơn.

Vậy anh đã làm gì để giúp vợ chăm sóc bé Gia Bảo?

Từ khi bà xã đang mang bầu, trong suốt 9 tháng của thai kỳ, tôi đều đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, chứng kiến sự lớn lên của Gia Bảo từ khi trong bụng mẹ. Đến khi cháu ra đời, 3 tháng đầu tiên, tôi tự làm những việc như pha sữa, thay tã, cho con ăn... Lớn hơn một chút, tôi chơi với con. Điều này làm tăng thêm sự gắn kết giữa tôi và Gia Bảo. Vì vậy, bé rất quấn ba, ăn gì cũng đưa cho ba, ba đi đâu cũng đợi về… điều đó thật sự là niềm hạnh phúc.

     Nên cho con ngủ chung 3 năm đầu đời - 2

Dù bận rộn nhưng Trương Minh Cường luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên con.

Nhiều người vẫn thường quan niệm con trai hay quấn mẹ nhiều hơn và con gái quấn bố nhiều hơn. Nhưng dường như gia đình anh thì khác?

Tôi nghĩ có được điều đó là nhờ dành thời gian nhiều để chơi với con. Khi dành thời gian chơi với con sẽ giúp gắn kết tình cảm, hiểu được tâm lý cũng như gần gũi con hơn. Từ đó bé sẽ yêu thương mình nhiều hơn.

Tình yêu thương, chăm sóc hết mực của anh dành cho Gia Bảo, phải chăng xuất phát từ nguyên nhân anh đã trải qua cảm giác thiếu thốn tình cảm người cha từ khi còn bé?

Tôi nghĩ đó chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là tình thương của tôi dành cho bé Gia Bảo từ tận sâu đáy lòng của một người làm bố. Hồi bé, cha tôi mất sớm nên có lúc cũng cảm thấy chạnh lòng khi thấy bạn bè có cha đưa đón sau mỗi buổi học, nhiều khi đi học bị bạn bè ăn hiếp cũng không có cha để tâm sự. Tôi nghĩ sự thiệt thòi đó là rất lớn. Chính vì vậy, tôi dành hết thời gian mình có ngoài công việc cho bé Gia Bảo.

Đóng phim và làm bố khó như nhau

Theo anh, giữa công việc làm bố và đóng phim thì công việc nào khó hơn?

Tôi thấy đóng phim và làm bố đều khó như nhau. Với công việc đóng phim, tôi phải đọc kịch bản để hiểu được nội tâm nhân vật, diễn đúng như kịch bản và mong muốn của đạo diễn. Còn công việc chăm sóc con cũng khó như vậy, tôi phải dành thời gian chơi với con để hiểu tâm lý của trẻ.

Khi vào vai Thế Danh (Gió nghịch mùa), anh chưa có bé Gia Bảo, vậy anh học kinh nghiệm làm bố từ đâu để diễn xuất thành công như vậy ?

Thời điểm đóng vai Thế Danh tôi chưa có con. Nhưng tôi đưa những điều mà bản thân mình mong ước về hình mẫu người cha từ khi con bé vào phim để diễn xuất.

Giữa đóng vai người cha trong phim và đảm nhận vai trò người cha ngoài đời, anh thấy có sự khác biệt như thế nào?

Tôi thấy vai trò người cha trong phim và ngoài đời không có gì khác nhau. Nếu ngoài đời mình là người cha tốt thì khi đóng phim mới tốt được. Nếu ngoài đời không tốt thì dù đóng hay diễn thế nào cũng khó. Tôi quan niệm, không có đứa trẻ nào xấu, tất cả các em bé sinh ra đều tốt, bản thân chúng không có lỗi. Tự bản thân mỗi người bố mẹ cần có sự chăm sóc con cái để hướng đến những điều tốt đẹp nhất.

Được biết vợ anh chấp nhận ở nhà chăm con khi sinh bé Gia Bảo xong, phải chăng sự hi sinh của vợ là động lực để anh chăm sóc con nhiều hơn?

Vợ tôi là người phụ nữ chịu hi sinh cho gia đình. Học cao học ở Mỹ nhưng không đi làm mà chịu ở nhà chăm sóc con đó là điều đáng quý. Bù lại điều đó, tôi dành tình cảm và thời gian nhiều cho vợ, con để sự hi sinh của vợ là đúng nghĩa.

Bé Gia Bảo hiện đã gần 3 tuổi, từ kinh nghiệm của anh, việc dạy dỗ con trai đoạn này có gì là khó khăn nhất?

Khi trẻ gần 3 tuổi tức là đã bắt đầu hiểu về thế giới xung quanh nên bé sẽ nói nhiều hơn. Thậm chí, có lúc bé dùng từ không chính xác, hoặc chưa đúng như suy nghĩ của người lớn. Vì vậy, bố mẹ phải lắng nghe nhiều hơn, từ đó tập cho bé nói và hướng đến từ đúng. Không nên thấy con nói sai mà châm chọc hay đùa lại, làm bé ngượng sẽ rất ngại nói. Bố mẹ cần hiểu được tâm lý của con để uốn nắn, tập cho bé từ những điều nhỏ nhất, đọc truyện để bé nhớ tiếng Việt.

    Nên cho con ngủ chung 3 năm đầu đời - 3

Bé Gia Bảo khá lém lỉnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố.

Gia Bảo sẽ không quên tiếng Việt

Để bé Gia Bảo không quên tiếng Việt khi sống trên đất Mỹ, anh có kinh nghiệm dạy bé như thế nào?

Bé Gia Bảo hiện nói song song tiếng Anh và tiếng Việt. Ở nhà, tôi dạy tiếng Việt cho bé bằng cách, khi con nói một từ tiếng Anh thì sẽ nói cho con từ tiếng Việt tương ứng. Tại trường, cháu được học ở lớp có cô giáo người Việt. Hiện nay, Gia Bảo hát được một số bài tiếng Việt, học chữ tiếng Việt và dùng tiếng Việt khi nói chuyện với bố mẹ.

Nhiều ông bố bà mẹ khi sống tại nước ngoài lo lắng con cái sẽ bị quên những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Anh có lo lắng bé Gia Bảo cũng sẽ như vậy không?

Tôi nghĩ Gia Bảo sẽ không quên. Bởi tôi và vợ vẫn thường đưa bé đi chùa, đi chơi với các gia đình Việt Nam sống tại Mỹ. Sau này, khi con lớn, mỗi dịp hè, tôi sẽ đưa Gia Bảo về Việt Nam chơi. Tôi cũng dự định sẽ làm các bộ phim hoạt hình hay các chương trình truyền hình để giáo dục văn hóa dân tộc cho những em bé sống tại Mỹ. Thông qua những câu chuyện, hình ảnh đó sẽ giúp các bé hiểu về văn hóa truyền thống.

Dù đã có gia đình nhưng anh vẫn được rất nhiều fan nữ mến mộ, anh có gặp tình huống khó xử nào vì được hâm mộ thái quá không?

Tôi chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khó xử từ lúc được nhiều người biết đến. Mọi chuyện về gia đình đều được công khai trên Facebook. Cho nên, có những fan nữ có thể hâm mộ hay yêu thương trước đó, nhưng khi biết điều này đều chuyển sang tình cảm như trong gia đình, người thân. Bản thân tôi không có tính đào hoa. Không phải cứ đẹp trai mới là đào hoa, có người ngoại hình bình thường nhưng lại rất đào hoa. Mấy chục năm trong giới Showbiz tôi chưa lăng nhăng với bất kỳ ai.

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con