Phạt con đứng trong rừng có thú dữ và cái kết đau lòng

Ngày 30/05/2016 15:31 PM (GMT+7)

Để phạt con vì tội ném đá vào xe qua đường, bố mẹ cậu bé 7 tuổi Yamato Tanooka đã bắt cậu ra khỏi ô tô, đứng trong một khu rừng.

Cậu bé 7 tuổi Yamato Tanooka đã mất tích từ hôm Thứ Bảy tuần trước, khi bố mẹ để cậu bé lại một mình trong khu vực rừng núi tại đảo Hokkaido, Nhật Bản. Được biết, đây là khu vực của gấu sinh sống.

Khoảng 150 người cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm cậu bé. Bố mẹ của Yamato ban đầu nói rằng họ bị lạc mất con khi đang hái rau rừng. Tuy nhiên, sau đó họ đã thừa nhận là đã phạt con đứng trong rừng một mình 5 phút, đến khi đi được 500m, họ quay lại thì không thấy cậu bé đâu nữa.

Phạt con đứng trong rừng có thú dữ và cái kết đau lòng - 1

Khoảng 150 người cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm cậu bé. (Ảnh minh họa: The Sun)

Bố của cậu bé mất tích, ông Takayuki nói với đài Asahi rằng anh ta đã quá xấu hổ để thừa nhận sự thật, mãi cho đến khi bị cảnh sát thuyết phục để công cuộc điều tra tiến triển hơn. Nỗi lo sợ cho sự an toàn của cậu bé càng ngày càng gia tăng sau ngày thứ hai tìm kiếm mà người ta vẫn chưa thấy có tung tích gì từ Yamato.

Vùng rừng núi đảo Hokkaido nơi cậu bé Yamato mất tích là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy loài gấu nâu Ussuri – loài vật có thể đạt mức cân nặng tới 550kg và có khả năng tấn công con người.

Phạt con đứng trong rừng có thú dữ và cái kết đau lòng - 2

Vùng rừng núi đảo Hokkaido nơi cậu bé Yamato mất tích là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy loài gấu nâu Ussuri – loài vật có thể đạt mức cân nặng tới 550kg và có khả năng tấn công con người. (Ảnh minh họa: The Sun)

La La (The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội