Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ

Ngày 11/08/2016 09:01 AM (GMT+7)

“Em là mẹ đơn thân có 2 con, anh có sợ không?” Mai Anh hỏi. Bên kia, người đàn ông đáp “Anh là bố đơn thân có 5 con, em có sợ không?”.

Sinh năm 1986, cô gái có thân hình đầy đặn với gương mặt xinh xắn Mai Anh (quê Hải Phòng, hiện đang làm kế toán) đã hai lần làm mẹ đơn thân với hai người đàn ông Việt khác nhau nhưng đều không đi đến đâu. Con trai lớn của Mai Anh hiện đã được 8 tuổi, bé thứ hai vừa tròn 3 tuổi rưỡi.  

Bà mẹ 8x từng nghĩ sẽ ở vậy nuôi con đến hết đời, vậy nhưng không ngờ, mối lương duyên bất ngờ giữa cô với một người đàn ông cũng đang làm bố đơn thân, ở cách mình đến nửa vòng trái đất lại mang lại cho Mai Anh một hạnh phúc mới, có thêm 5 đứa con và một ông chồng Tây.

Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ - 1

Hai lần làm mẹ đơn thân với 2 nguời đàn ông Việt

Năm 2008, khi mới chỉ là cô gái trẻ vừa mới đôi mươi, Mai Anh kết hôn cùng người chồng đầu tiên sau hơn 3 năm yêu nhau. Cuộc hôn nhân hạnh phúc không kéo dài được bao lâu do những mâu thuẫn về kinh tế và sự vô tâm, thờ ơ của người chồng. Khi con trai đầu lòng mới chỉ được 4 tháng tuổi, Mai Anh gạt nước mắt quyết định ly thân, một mình ôm con về ngoại nuôi nấng.

“Tôi đã nhiều đêm thức trắng để nghĩ tại sao yêu nhau 3 năm trời lấy nhau rồi lại bỏ nhanh đến thế, còn đứa con còn đang quá nhỏ, biết phải làm sao đây? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình thà ở vậy nuôi con còn hơn là sống với một người chồng không quan tâm đến gia đình”, Mai Anh tâm sự.

Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn được 8 tháng, Mai Anh có bạn trai mới. Đây là một người đàn ông tốt, đã ở bên bà mẹ trẻ những khi cô yếu lòng nhất, tận tâm chăm sóc cho cô và đứa con nhỏ. Mai Anh lần thứ hai có con với người đàn ông này vào năm 2012 và đám cưới đã không diễn ra.

Tuy nhiên lần này, là bà mẹ trẻ sinh năm 1986 tự chủ động lựa chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân. “Anh ấy rất tốt, vậy nhưng tôi không muốn cưới anh ấy vì những nỗi e sợ từ cuộc hôn nhân trước. Tôi sợ gia đình người ấy không đủ bao dung với những đứa con của mình. Để các con có được cuộc sống bình yên, tôi chọn làm mẹ đơn thân”.

Bà mẹ trẻ làm đủ mọi việc từ kế toán, bán quán café cho đến làm hoa pha lê để kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống của bà mẹ 8x Mai Anh và hai đứa con nhỏ tuy không quá dư giả những cũng ổn định về kinh tế, lại được gia đình bên ngoại hỗ trợ.

Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ - 2

Cuộc gặp gỡ tình cờ với một ông bố đơn thân Mỹ qua trang web hẹn hò

Những tưởng mọi thứ cứ thế bình lặng trôi qua, Mai Anh sẽ cứ như vậy làm mẹ đơn thân của hai đứa trẻ thì một ngày, câu chuyện tình cờ với một người đàn ông cách đấy nửa vòng trái đất đã thay đổi tất cả.

“Một đêm, tôi không ngủ được khi nghĩ về tương lai của mình và các con. Tôi cứ lang thang trên mạng rồi vô tình vào được một trang web kết bạn của Mỹ. Thấy trang web ghi là đăng ký miễn phí nên tôi cũng thử xem sao.”

Sau buổi đêm hôm đó, Mai Anh gần như quên luôn và không nhớ gì đến tài khoản của mình cũng như trang web đấy. Bẵng đi một, hai tuần, trong một buổi tối cũng trằn trọc không ngủ được, bà mẹ đơn thân mở điện thoại rồi tò mò vào lại trang web đó. Mai Anh bất ngờ khi cô nhận được rất nhiều tin nhắn và lời mời làm quen từ những người đàn ông nước ngoài.

Trong số những tin nhắn ấy, bà mẹ đơn thân ấn tượng nhất với một tài khoản ngày nào cũng gửi cho Mai Anh chỉ duy nhất một dòng chữ có nội dung “Tôi có thể nói chuyện với bạn được không? Bạn có nghĩ tôi già không?"

“Chính câu nói đấy làm tôi tò mò vào xem ảnh của anh Tây này vào và rồi bị ấn tượng bởi bức ảnh người đàn ông này trong bộ quân phục, tay bế một đứa bé chừng 4,5 tháng, bên cạnh là một đứa bé khác chừng khoảng 2 tuổi.

Nghĩ đấy có thể là con của anh ấy, tôi quyết định nhắn tin trả lời "Ok nếu như bạn có một trái tim trẻ"

Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ - 3

Sau hôm đó, Mai Anh và Jesse - người đàn ông Mỹ này trao đổi số điện thoại, cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện đường dài hàng tiếng đồng hồ với nhau, tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống, gia đình, những mối quan tâm.

Hồi mới nói chuyện với nhau, anh ấy hay gọi điện cho tôi theo cách thông thường. Khi ấy, tôi hay tắt máy rồi nhắn tin lại, hỏi vì sao anh không sử dụng những phần mềm gọi điện thoại miễn phí để tiết kiệm tiền, hay anh không ở Mỹ nên không biết những phần mềm phổ biến ấy.

Lúc đó, anh ấy nói với tôi rằng tiền điện thoại không quan trọng, quan trọng là anh ấy muốn tôi cảm nhận được anh ấy rất nghiêm túc với tôi nên không màng đến cước điện thoại quốc tế”.

Trò chuyện điện thoại đường dài được 3 ngày, người đàn ông Mỹ đột ngột hỏi Mai Anh “Will you marry me?” (Em có đồng ý cưới anh không? – dịch)

Bà mẹ 8x khi đó vô cùng bất ngờ và quyết định trả lời rằng “Em là mẹ đơn thân, có hai con trai rồi. Anh có thấy sợ không?”.

Đáp lời Mai Anh, người đàn ông ở bên kia nửa vòng trái đất nói “Anh là bố đơn thân, có 5 con, 4 trai 1 gái. Em có sợ không?”

Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ - 4

Jesse làm bố đơn thân của 5 đứa con với 3 vợ cũ. Con trai lớn nhất của anh hiện đã lập gia đình và Jesse đã lên chức ông nội.

Quen nhau 2 tháng, kết hôn sau 3 ngày gặp mặt

Sự đồng cảm từ việc phải trải qua hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con đã khiến Mai Anh ngày một yêu mến người đàn ông hơn mình cả 2 chục tuổi, đã 3 đời vợ và hiện đang nuôi 5 đứa con.

Ngày 13/8/2014, Mai Anh và Jesse lần đầu tiên trò chuyện. Ngày 22/11/2014, sau hơn 2 tháng tâm tình qua mạng, Jesse lần đầu tiên về Việt Nam thăm Mai Anh. Cặp đôi gấp rút tổ chức đám cưới ở Hải Phòng chỉ sau đó 3 ngày. 7 ngày tiếp theo, Jesse ở lại Việt Nam cùng Mai Anh hưởng tuần trăng mật rồi lại quay về Mỹ, Mai Anh tiếp tục ở lại Việt Nam nuôi con.

Bố mẹ Mai Anh lúc đầu cũng không ủng hộ cuộc hôn nhân chóng vánh này vì sợ lừa đảo. Vậy nhưng Jesse ngay từ lần đầu ra mắt “bố mẹ vợ” đã mang toàn bộ giấy tờ, chứng minh thư, giấy chứng nhận công việc về đưa cho gia đình cô. Jesse thậm chí còn quỳ xuống thề với bố mẹ Mai Anh để chứng tỏ sự thành tâm và nghiêm túc.

Anh ấy lo cho bố mẹ tôi từng viên thuốc, dạy các con tôi học Tiếng Anh, dạy cách mặc quần áo rồi đá bóng với các con tôi. Thậm chí chúng tôi không đi tuần trăng mật xa vì anh nói muốn dành thời gian cho con tôi và gia đình tôi.

Anh ấy  đưa đón con tôi đi học trong thời gian ở Việt Nam để cho bạn bè bé biết rằng anh ấy là bố của con tôi. Anh ấy bảo muốn chứng minh cho gia đình tôi biết anh ấy mang lại hạnh phúc cho tôi và yêu con người tôi”, Mai Anh xúc động kể lại.

Hai lần làm mẹ đơn thân, 8x lên xe hoa với chồng Tây sau 3 ngày gặp gỡ - 5

Làm mẹ đơn thân, sau tất cả, phải luôn chủ động trong cuộc sống vì những đứa con

Không như nhiều phụ nữ khác, bị đẩy ra khỏi cuộc hôn nhân của mình một cách bị động, hàng ngày kêu khóc vì việc nuôi con quá khó khăn, Mai Anh cho biết, cô tay trắng ra đi sau ly hôn nhưng vẫn tự chủ được kinh tế nuôi con của mình. Bà mẹ trẻ một tay nuôi dạy hai con khôn lớn.

“Tôi có suy nghĩ con mình thua thiệt các đứa trẻ khác về tình cảm thì tôi cố gắng chưa bao giờ để con  thua thiệt về kinh tế. Mẹ con tôi cũng có những ngày xả hơi cuối tuần bên nhau, cùng đi xem phim, đi ăn uống, đi chơi...”

Khi được hỏi về phản ứng của các con khi bất ngờ có bố mới trong một thời gian rất ngắn, bà mẹ 8x cho biết "Ngay khi tôi có ý định nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, tôi và anh ấy đã thống nhất anh ấy sẽ cùng nói chuyện hàng ngày qua điện thoại. Khi anh ấy về Việt Nam dạy bé học tiếng anh và chơi với nhau, con tôi càng quý mến anh ấy hơn.

Lúc tôi nói với con rằng mẹ sẽ làm đám cưới, bé chỉ nói rằng: Bác ấy làm mẹ cười nhiều hơn cả con, chỉ cần mẹ đồng ý là được".

Đến nay đã được hơn một năm kể từ ngày kết hôn, bà mẹ đơn thân 2 con cho biết cô đã hoàn thành xong các thủ tục visa và chuẩn bị sang Texas, Mỹ đoàn tụ cùng chồng và các con chồng. Về phần hai con của mình, Mai Anh dự định sang Mỹ sau năm đầu sẽ đưa con trai nhỏ sang. Con trai lớn sẽ tiếp tục thuyết phục chồng cũ để đưa bé sang nốt với mẹ.

"Làm mẹ đơn thân, vất vả nhất là khi con ốm đau và khó khăn nhất khi không thể dạy con những điều một đứa con trai cần bố mình chỉ bảo. Ngày trước, có những khi đưa con đi khai giảng, bé nhìn thấy gia đình các bạn có bố có mẹ, khi ấy, bé hỏi tôi bố đâu, khiến tôi nhiều khi chẳng biết phải trả lời con ra sao.

Tuy nhiên với tôi, sau tất cả, không có gì là khổng thể làm được. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua, ngày mai mặt trời lại mọc, con đường đi luôn có ổ gà và qua ddược khó khăn thì mình sẽ có hạnh phúc. Là một bà mẹ đơn thân nhưng tôi không bị động mà luôn chủ động với cuộc đời mình.” Mai Anh hạnh phúc kết luận. 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân