Thiện Nhân không biết làm gì với tiền thưởng 300 triệu

Ngày 06/10/2014 09:45 AM (GMT+7)

Chia sẻ về điều mong ước lớn nhất ngay sau cuộc thi, cô bé "Đu đủ" cho biết: “Bây giờ con chỉ muốn đi về Bình Định để gặp ba, thầy cô và bạn bè".

Sau đêm chung kết giọng hát Việt nhí 2014 diễn ra tối 4/10 từ Hãng phim Giải phóng, quán quân Nguyễn Thiện Nhân cùng 2 á quân Nguyễn Hoàng Anh, Trần Kayon Thiên Nhâm và 4 huấn luyện viên đã có buổi gặp gỡ ngắn với truyền thông để chia sẽ cảm xúc cũng như dự định sắp tới.

Chia sẻ về điều mong ước lớn nhất ngay sau cuộc thi, Thiện Nhân cho biết: “Bây giờ con chỉ muốn đi về Bình Định để gặp ba, thầy cô và bạn bè. Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào học, còn việc đi hát con chưa nghĩ tới”.

Trước câu hỏi có phần “lớn lao” về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng, cả 3 giọng ca nhí đều tỏ ra bối rối và đồng thanh chia sẻ mình vẫn chưa biết sử dụng tiền như thế nào mà sẽ đưa hết cho bố mẹ. “Số tiền này đối với con rất lớn, con cũng không biết làm gì”, Thiện Nhân ngây thơ nói.

Còn Doraemon tóc xù thì dí dỏm cho biết: “Từ bé đến giờ, con chưa biết tiêu tiền là gì. Con sẽ đưa cho bố mẹ để có thể dành ra một ít đóng vào tiền học hát và học vũ đạo để con trưởng thành hơn”.

Thiện Nhân không biết làm gì với tiền thưởng 300 triệu - 1
Quán quân The Voice Kids 2014 Nguyễn Thiện Nhân 

Cô bé đu đủ Nguyễn Thiện Nhân không quên dành những lời cảm ơn đến những khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình, anh Tư là người đã đồng hành và chăm sóc em từ những ngày đầu từ Bình Định vào TP.HCM để tham gia vòng giấu mặt và trên hết là huấn luyện viên Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy đã hướng dẫn và chỉ dạy em rất nhiều trong nhiều tháng qua.  

Về phía Cẩm Ly, đến khi bước vào phòng họp báo, huấn luyện viên này cũng không kiềm được nước mắt và sự xúc động. Cô chia sẻ: “Khóc vì vui mừng cho Thiện Nhân và cả Hoàng Anh và Thiên Nhâm là điều dĩ nhiên, nhưng lý do này cũng chỉ một phần mà thôi. Có lẽ do tính tôi ít chia sẻ nên những áp lực trong thời gian vừa qua bị dồn nén quá nhiều, muốn được ‘bung’ nhưng chưa được phép. Bây giờ, khi cuộc thi kết thúc, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi có thể giải tỏa những suy nghĩ này”.

Thiện Nhân không biết làm gì với tiền thưởng 300 triệu - 2
Cẩm Ly xúc động vì đã giải tỏa được những áp lực trong thời gian qua.

Khi được hỏi về kế hoạch hỗ trợ Thiện Nhân trong thời gian tới, Cẩm Ly thẳng thắn cho biết: “Từ đầu khi gặp 15 bé, tôi đã có một cuộc nói chuyện với các phụ huynh để bày tỏ chính kiến của mình. Với cương vị là một người mẹ, một người đi trước, tôi mong mọi người hãy xem đây như một cuộc chơi hè và không nên đặt nặng về vấn đề đi theo con đường chuyên nghiệp ngay sau cuộc thi.  Các bé có thể sinh hoạt hoặc hát một vài chương trình lớn nhỏ nhưng trên hết vẫn phải tập trung vào việc học. Không thể nào một bé phải cùng lúc làm hai việc song song mà có thể tốt được, mà chắc chắn sẽ xao nhãng một trong hai. Nếu có nhận đỡ đầu, tôi cũng nói thẳng với phụ huynh đừng hy vọng các bé sẽ được dẫn đi hát mỗi đêm. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn ở gia đình”

Thiện Nhân không biết làm gì với tiền thưởng 300 triệu - 3
Thiện Nhân chụp ảnh cùng mẹ, huấn luyện viên Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy.

Là người đồng hành chương trình trong 2 năm liên tiếp, Hồ Hoài Anh là người có cái nhìn chuẩn xác nhất về chất lượng của các thí sinh của 2 mùa vừa qua. Anh nhận xét: “Tôi không biết chất lượng trên truyền hình như thế nào bởi âm thanh là yếu tố quyết định sự thành công của một chương trình ca nhạc. Nhưng theo dõi tại sân khấu, tôi hoàn toàn tự tin các con đã có thể đứng trên sân khấu chuyên nghiệp ngay sau cuộc thi này. 

Điều đặc biệt là năm nay, cả 3 bé trong vòng chung kết mang gu và khả năng hoàn toàn khác nhau nên khó có thể so sánh công bằng. Nguyễn Thiện Nhân sở hữu chất giọng rất ngọt, Thiên Nhâm có kỹ thuật chắc chắn và Hoàng Anh vừa hát vừa diễn khá tốt. Tôi tin chương trình nếu tiếp tục được tổ chức thêm các mùa sau vẫn sẽ tìm được các nhân tố xuất sắc bởi trẻ con bây giờ rất giỏi. Đây mới là điều quan trọng nhất”.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt nhí