Thúy Hạnh: "Xót ruột khi thấy chồng con cực khổ"

Ngày 17/02/2015 00:00 AM (GMT+7)

Cựu mẫu chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến cảnh chồng con cực khổ vì "Bố ơi mình đi đâu thế?".

Giữa "bão ly hôn" trong showbiz Việt đang khiến nhiều người mất niềm tin vào chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ thì cuộc hôn nhân bền vững của cặp đôi Thúy Hạnh - Minh Khang càng được ngưỡng mộ.

Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên đã có cuộc trò chuyện thú vị với cựu mẫu hai con về "tuyệt chiêu" giữ chồng và bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình, đồng thời "mổ xẻ" về lý do khiến chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" không thực sự trở thành cơn sốt.

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 1

Gia đình Thúy Hạnh diện áo dài đón Tết.

Lý do khiến "Bố ơi mình đi đâu thế" kém hót!

- Đây có phải thời điểm các thành viên trong gia đình chị đều rất bận rộn đang tham gia các chương trình thực tế?

Đúng là năm nay gia đình tôi khá bận rộn. Ngoài việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế, tôi và ông xã vẫn cần lo việc chăm sóc gia đình và công ty. Bé Suti và ba Khang giờ cũng đã hoàn tất các phần quay cho chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, còn con gái thì chỉ tập trung vào việc học tập tại trường.

- Có lý do gì khiến chị ủng hộ chồng con tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" đến vậy?

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” là một chương trình truyền hình thực tế mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị cho các cặp bố con. Chương trình cũng mang lại cho các bố con những môi trường sống mới mẻ và quan trọng nhất làm tình cha con càng thêm bền chặt. Con gái Suti khi tham gia cũng trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. 

Tôi mong muốn qua những ngày tháng bên nhau, hai cha con sẽ hiểu nhau hơn và con gái sẽ yêu ba nhiều hơn. Lúc đầu anh Khang cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng sau khi xem phiên bản gốc của Hàn Quốc anh đã đồng ý, vì anh không muốn mất đi cơ hội được hiểu con và gần con nhiều hơn.

- Dù là một chương trình rất hot tại Hàn Quốc, nhưng khi sang Việt Nam thì "Bố ơi mình đi đâu thế?" lại chưa thật sự trở thành cơn sốt. Chị nghĩ vì lý do nào?

Tôi nghĩ có thể vì hai lí do chính: Một là vì giờ phát sóng. Hiện nay khung giờ phát sóng là 12h trưa thứ 7 hàng tuần. Khung giờ này hơi khó theo dõi vì thường vào giờ cơm trưa, các gia đình có con thường ăn xong mở tivi xem cũng mất nửa tập, những người đi làm công sở lại chưa về nhà. Bên cạnh đó vì lí do bản quyền nên chương trình không phát lại trên các kênh internet khác; Hai là vì chương trình không làm truyền thông mạnh. Có lẽ chương trình do đài sản xuất nên họ không quá chú trọng vào khâu truyền thông như các chương trình do các công ty tư nhân sản xuất.

- Chị có hai cô con gái nhưng tại sao chị lại chọn bé Suti tham gia cùng bố?

Bé Suti lanh hơn cô chị và bé cũng thích nghi cuộc sống dễ hơn. Vợ chồng tôi cũng có ngồi nói chuyện với cả hai bé, hỏi ý kiến cả hai xem ai muốn tham gia chương trình. Và cô em Suti đã nhanh nhảu xin đi, còn cô chị Suli thì lắc đầu quầy quậy, (Cười). Chúng tôi muốn để các bé tự quyết định chứ không ép buộc bé nào phải tham gia cùng ba.

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 2

Ông bố Minh Khang và con gái Suti đang tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?"

- Bản thân chị có bất ngờ trước một điều gì đó khám phá từ chồng con khi tham gia chương trình này?

Có quá nhiều bất ngờ khi xem các tập phát sóng. Ông xã có thể tự chăm sóc con và làm rất nhiều công việc mà anh chưa từng làm ở nhà. Bé Suti cũng hòa nhập cuộc sống mới rất nhanh và có những câu nói hồn nhiên mà mẹ cũng chưa từng được nghe. Bên cạnh đó hai ba con lúc nào cũng gặp phải những khó khăn và bị nhận những căn nhà tệ nhất nhưng cả hai ba con vẫn luôn lạc quan và vượt qua được. Khi ngồi xem các hành trình của hai ba con, đôi khi tôi thấy ghen tị với ông xã vì anh đã có những khoảnh khắc, những giây phút, những trải nghiệm thật tuyệt vời với con gái mà tôi sẽ không bao giờ có được.

- Việc nhạc sĩ Minh Khang không được bình chọn là ông bố ít được yêu mến nhất trong chương trình có khiến chị buồn?

Tôi không có gì ngạc nhiên về điều này, vì tính cách anh Khang không phải là người khéo miệng nên ít giao lưu nói chuyện với 3 bé Bo, Bờm, Tê Giác. Hơn nữa, anh cũng chỉ luôn tập trung chăm sóc cho con gái mình, nên các bé khác không cảm nhận được tình cảm của anh, không yêu mến anh bằng 3 ông bố còn lại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hành trình còn dài, sau này anh cũng đã hòa nhập cùng các bé và tất cả 4 cặp bố con đều coi nhau như gia đình.

- Cách chị xuất hiện vào chương trình phải chăng là cách tăng sức hấp dẫn cho hai bố con nhạc sĩ Minh Khang?

Tôi là người chủ động liên lạc với BTC để xin họ hỗ trợ và đồng ý cho tôi cùng con gái lớn Suli đến điểm quay để chúc mừng sinh nhật cho ông xã. Tôi thương anh và con đi quay nhiều ngày vất vả và lại đúng ngày sinh nhật nên tôi muốn tạo sự bất ngờ cho anh bằng món quà tinh thần này. 

Tôi không nghĩ sự có mặt của tôi sẽ tăng sức hấp dẫn cho chương trình hay cho hai ba con. Tôi chỉ mong muốn mang niềm vui đến cho chồng con mình. Thực tế tôi chỉ được phép đến đó vài tiếng. Sau khi kết thúc bữa tối hai mẹ con lại phải chia tay để anh Khang và bé Suti tiếp tục hành trình.

- Dường như ông xã chị không giỏi tạo "chiêu trò" thú vị để lấy cảm xúc khán giả thì phải? Chị có ủng hộ nghệ sĩ tham gia chương trình này nên biết "diễn" một tí để câu chuyện càng cảm động không?

Tôi lại chưa thấy anh có “chiêu trò” gì. Trong 4 ông bố, anh là người hiền lành, chậm chạp nhất, (Cười). Đây là chương trình truyền hình thực tế, các cảm xúc cũng sẽ đến tự nhiên và khán giả sẽ cảm nhận được điều đó.

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 3

Hai "công chúa" nhà Thúy Hạnh.

Xót ruột khi thấy chồng con cực khổ!

- Khi chồng con tham gia chương trình này, chị có cảm giác nhớ vì xa nhau không? 

Các đợt quay thường khoảng 4-5 ngày sau đó về nhà rồi lại đi quay tiếp nên không đến mức độ đi quá lâu. Nhưng trong suốt những ngày ghi hình chúng tôi không được liên lạc với nhau nên cũng hơi lo lắng và sốt ruột. Trước mỗi đợt đi ghi hình tôi cũng chuẩn bị trang phục và mọi thứ cho hai ba con, rồi cũng làm công tác tâm lí, nói chuyện với con để con không bị cảm giác nhớ mẹ mà đòi về. 

- Thấy chồng con khổ sở và vất vả, chị có bao giờ xót ruột?

Chắc chắn là xót chứ. Ngay tập đầu tiên khi nhìn cảnh hai cha con phải ở trong căn nhà “chuồng bò” đơn sơ không có gì, ông xã phải nấu ăn bằng rơm mặc dù anh chưa từng nấu như vậy, nhà vệ sinh cũng không có. Nhìn con gái khóc lúc nhận nhà mà tôi xót con. Nhưng qua những thử thách như vậy, tôi thấy con gái mình biết cách hòa nhập cuộc sống, thích nghi được với môi trường môi và trưởng thành hơn tôi lại thấy niềm vui lớn hơn nhiều.

- Bản thân chị có hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chăm sóc con gái của chồng không? 

Tôi hoàn toàn tin anh có thể chăm sóc con gái, anh có thể vụng về một chút nhưng bản năng một người làm cha sẽ giúp anh tìm mọi cách để chăm sóc và bảo vệ con. Vào mỗi dịp Tết, gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng chăm sóc hai bé. Nếu ngày nào tôi phải đi làm, một mình anh vẫn chăm sóc hai bé rất tốt. Sau khi tham gia chương trình, anh biết cách xoay sở tốt hơn, anh biết nấu thêm nhiều món ăn hơn cho các con, biết cách chơi với con và dạy con.

- Trong gia đình, chị đóng vai "ác" hay sẽ được phân chia vai trò dạy con thế nào?

Cả hai chúng tôi tự phân chia nhau trong cách dạy con, lúc ba nóng thì mẹ sẽ lạnh và ngược lại. Vấn đề là phải dành thời gian để cùng với con học, chơi và giải thích các câu hỏi của con. Các bé tuổi này vẫn đang như tờ giấy trắng, đang mò mẫm tìm hiểu cuộc sống xung quanh vậy nên không thể qua loa cho xong được. 

Chúng tôi vẫn dành thời gian trò chuyện, chơi với con như những người bạn, nghe con kể chuyện, chia sẻ những điều các con đang thắc mắc, tò mò. Chúng tôi mong muốn dạy con bằng tình cảm chứ không bằng roi vọt, chúng tôi muốn trở thành bạn của con chứ không muốn con gái “sợ” mình.

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 4

Thúy Hạnh chia sẻ nhiều về gia đình dịp năm mới.

- Theo chị thì chăm sóc và nuôi dạy con gái có đỡ vất vả hơn con trai không?

Tôi nghĩ chăm sóc và nuôi dạy con gái đỡ vất vả hơn con trai. Tôi không có con trai nên cứ nghĩ chủ quan như thế. Tôi thấy hai bé gái nhà tôi sống rất tình cảm, không quậy phá nghịch ngợm và biết nghe lời. Tôi có một vài gia đình người bạn có con trai nhỏ, thấy các bé nghịch quá trời, ba mẹ quát mắng mà vẫn phá. Nhưng con trai mà, phải hiếu động chứ.

Tuyệt chiêu giữ chồng là biết nhường nhịn

- Nhiều cặp vợ chồng có con càng lớn thì càng khó lãng mạn. Vợ chồng chị thì sao?

Lãng mạn hay không tùy thuộc vào tính cách và cuộc sống của mỗi người. Đôi khi chúng ta cũng cần những khoảng thời gian bên nhau để làm cuộc sống thêm thi vị hơn. Ngoài những thời gian sum vầy cả gia đình, thời gian riêng hai vợ chồng dành cho nhau rất quan trọng, nếu không thì cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ trôi đi nhanh chóng, sẽ có lúc tình cảm vợ chồng sẽ chỉ là trách nhiệm nếu như không hâm nóng tình cảm yêu thương. 

Ông xã Minh Khang thuộc tuýp người lãng mạn. Anh luôn quan tâm và thể hiện sự lãng mạn bằng hành động chứ không bằng lời nói. Và tất nhiên tôi rất thích những người lãng mạn, nhưng mỗi người sẽ thể hiện nó một cách khác nhau. Anh Minh Khang quan niệm rằng tình yêu là sự xuất phát tự nhiên từ trái tim, quan tâm lẫn nhau và điều làm bạn hạnh phúc nhất là luôn có nhau mọi lúc mọi nơi trong mọi công việc. Những điều đó cũng thể hiện sự lãng mạn.

- Trong showbiz Việt, vợ chồng chị được khen ngợi là một trong số những cặp vợ chồng hạnh phúc. Điều đó có khiến hai anh chị luôn gặp áp lực phải giữ hình ảnh, thậm chí đôi lúc phải "gồng" để thể hiện tình cảm trước công chúng?

Tôi rất cảm ơn những lời khen, những sự quan tâm của mọi người dành cho gia đình mình. Chúng tôi không nghĩ mình phải cố “gồng” để giữ hình ảnh hay bị áp lực về chuyện đó. Cuộc sống diễn ra hàng ngày, sẽ rất mệt mỏi nếu cứ phải cố diễn vở kịch hạnh phúc. Chúng tôi đơn giản sống bằng chính con người và sự chân thành của mình, hàng xóm bạn bè đều có thể cảm nhận được những điều đó, mình hãy sống cho mình và gia đình mình trước, đâu cần phải sống cho xã hội xem nhỉ. Cuộc sống nào cũng sẽ có sự va chạm, quan trọng là hai vợ chồng cùng giải quyết những va chạm đó thế nào để có thể gắn bó lâu dài.

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 5

Vợ chồng cựu mẫu - nhạc sĩ

- Khá nhiều người rất ngại cưới chồng/vợ làm trong showbiz vì cho rằng họ dễ có máu lăng nhăng. Riêng chị có tin là đàn ông làm showbiz thường dễ bay bướm không?

Tôi nghĩ chẳng riêng gì đàn ông làm showbiz, phần lớn đàn ông nói chung đều có tính bay bướm, đào hoa…nhưng lăng nhăng lại là phạm trù khác. Tôi đã từng trả lời bạn rồi đấy, người ta có thể đào hoa nhưng không nên lăng nhăng. Lăng nhăng hay không phụ thuộc vào tính cách mỗi người, vì vậy chúng ta không thể vơ đũa cả nắm, nói rằng cứ đàn ông showbiz thì dễ có máu lăng nhăng được, (Cười).

- Trong hôn nhân, chị có chấp nhận và đồng ý để chồng "ngoại tình tư tưởng" không, có nghĩa một lúc nào đó chồng chị có suy nghĩ "chệch hướng" vì một ai đó, nhưng đó chỉ là trong tư tưởng. Điều đó có phải là xấu?

Đã gọi là trong tư tưởng thì làm sao mình đọc được nhưng tư tưởng đó của người khác. “Ngoại tình trong tư tưởng” tôi nghĩ rất dễ xảy ra, đôi khi trong khoảnh khắc nào đó bị “cảm nắng” một ai đó thì cũng không tránh khỏi. Nhưng từ “tư tưởng” đến “hiện thực” là khoảng cách khá xa. Đương nhiên để nói chấp nhận hay đồng ý chuyện đó thì tôi tin chẳng ai muốn chấp nhận, nhưng tôi sẽ đơn giản là cho qua vì tôi đâu có biết tư tưởng anh ấy nghĩ gì và có từng nghĩ đến ai ngoài tôi hay không đâu, (Cười).

Thúy Hạnh: quot;Xót ruột khi thấy chồng con cực khổquot; - 6

Gia đình hạnh phúc Thúy Hạnh - Minh Khang.

- Vậy "tuyệt chiêu" giữ chồng của chị là gì?

Ôi nghe từ “tuyệt chiêu” sao to tát quá. Tôi nghĩ trong gia đình, cả hai bên đều sống chân thành, chia sẻ, nhường nhịn nhau, biết cách cương nhu cho phù hợp thì cuộc sống sẽ dễ thở và không tạo áp lực cũng như thành sự chịu đựng cho cả hai bên. Bản thân tôi cũng thường là người nhu, nhường cái “tôi” cá nhân của mình cho cái “chúng ta” của gia đình. 

Nhiều người sẽ nói tại sao phải nhường, phụ nữ bây giờ cũng phải lo kiếm tiền, lo xây dựng cuộc sống, rồi về nhà lại phải nhường nhịn chồng thì thiệt thòi quá. Nhưng tôi không nghĩ thế, mình nhường nhịn chồng, yêu thương gia đình mình sẽ nhận được nhiều hơn chứ. Tôi không biết những người đàn ông khác thế nào nhưng với anh Khang, tôi nghĩ anh cảm nhận được tất cả những điều tôi làm và sự nhường nhịn của vợ nên anh luôn trân trọng những điều đó.

- Tết  cũng đã đến rồi, gia đình chị có ăn Tết "lớn" lắm không?

Gia đình nhỏ của chúng tôi vẫn ăn Tết như mọi năm, mâm cỗ gia đình vẫn đầy đủ món ăn cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi sẽ đón Tết tại Sài Gòn và sẽ gọi điện chúc Tết ông bà ngoại và họ hàng ở Hà Nội. CHúng tôi vẫn luôn giữ cách ăn Tết của người Bắc. Mùng 1 là ngày dành cho gia đình nội ngoại hai bên. Mùng 2 dành cho họ hàng. Mùng 3 trở đi dành cho bạn bè và du xuân.

- Chị sẽ gửi lời chúc thế nào đến độc giả nhân dịp năm mới, đặc biệt là các bà mẹ?

Năm mới, gia đình Minh Khang – Thúy Hạnh và hai bé Suli – Suti xin gửi đến độc giả lời chúc sức khỏe, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương nhau. 

Xin cảm ơn cựu mẫu Thúy Hạnh và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố ơi mình đi đâu thế