Uống nước dừa, da con tôi trắng hồng

Ngày 22/02/2013 05:34 AM (GMT+7)

Nhờ bí kíp hay, tôi đã giúp con gái có làn da trắng hồng, nhìn là mê.

Vì được uống nước dừa đều đặn nên da con tôi trắng hồng và rất mịn màng.

Từ khi bắt đầu bầu bí mình đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các bí quyết và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để có thể chăm sóc cho con một cách tốt nhất. Ngoài các bí quyết về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, cách chọn sữa, cách cho con ăn dặm, ăn cháo rồi ăn cơm… thì mình ưng ý nhất là bí quyết cho con uống nước dừa.

Nghe mọi người kháo nhau rằng uống nước dừa từ khi mang thai thì sinh con da dẻ sẽ trắng trẻo, mịn màng, bởi vậy mình bắt chồng đi khắp nơi lần mua bằng được dừa tươi. Được cái chồng mình cũng chiều vợ, cất công đi chở cả mấy chùm dừa mà lại còn cẩn thận chọn toàn dừa xiêm hẳn hoi, về để ở góc nhà cho vợ uống dần. Cảm động với sự quan tâm của ông xã nên mình cũng chăm chỉ uống lắm, nhất là sau khi siêu âm biết đang mang con gái thì mình càng uống đều đặn với hy vọng sau này con gái sẽ có nước da trắng mịn chứ không ngăm ngăm và xù xì giống như da mẹ.

Uống nước dừa, da con tôi trắng hồng - 1

Uống nước dừa khi vẫn còn trong quả là tốt nhất (Ảnh minh họa)

Mình sinh con khá suôn sẻ, không hề bị thiếu nước ối giống những bà mẹ khác. Các cô hộ lý thì cứ tấm tắc khen con gái mình sau khi sinh hồng hào và khá sạch sẽ , thậm chí họ còn đùa rằng không cần phải tắm rửa, cứ thế mà bế bé ra ngoài là được rồi. Ai đến thăm cũng khen bé, thậm chí bác sĩ còn phải nghi ngờ rằng liệu có nhầm con hay không, bởi vì bố mẹ thì “ngăm ngăm da trâu”, còn con gái lại mịm màng, hồng hào thế.

Không dừng lại ở đó, mình tiếp tục cho con uống nước dừa sau khi con được 6 tháng tuổi. Lúc mới bắt đầu cho con làm quen với nước dừa mỗi ngày mình chỉ cho uống 2 – 3 thìa cà phê, cách một ngày lại uống một lần, rồi sau đó tăng dần cả về mật độ và số lượng. Mình thường chọn những quả dừa non, tươi, để cho con uống, uống trước bữa ăn cơm khoảng 1 tiếng và nhất thiết phải uống vào ban ngày. Không những vậy, mình chỉ cho con uống nước dừa ngay sau khi bổ, không bao giờ cho uống nếu nước dừa ấy đã để bên ngoài quá 10 phút. Ai cũng bảo rằng mình cẩn thận, nhưng mình chấp nhận vất vả một chút cũng được, tất cả vì sức khỏe và tương lai của con.

Trộm vía, ngày hôm nay nhìn con gái xinh đẹp, bụ bẫm, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mình thấy rất vui vì đã chăm sóc con đúng cách. Có lẽ không chỉ riêng mình mà bất kỳ người mẹ nào cũng đều mong cho con cái được xinh đẹp, thông minh hơn bạn hơn bè, vậy nên mình cực kỳ hãnh diện khi thấy bé Bông trắng trẻo, sáng sủa hơn nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa có làn da đen nhẻm khác.

Vì bé Bông trắng trẻo, đáng yêu nên ai gặp cũng đều cưng chiều và yêu quý. Nhìn cảnh mọi người tranh nhau bế ẵm và hôn hít cô con gái bé bỏng khiến trong lòng mình cảm thấy rất vui. Mọi người thường khen mình khéo chăm nên mới được một đứa con “đẹp như tranh vẽ”, nhưng thực ra chỉ cần chú ý và kiên trì làm theo một vài bí quyết nho nhỏ, ví dụ như chuyện uống nước dừa mà mình vừa kể là đã có thể khiến con gái chẳng những khỏe mạnh mà còn nhìn “yêu” lên trông thấy rồi.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ