Uống sữa bột thì 'chất' hơn sữa tươi?

Ngày 19/10/2013 08:04 AM (GMT+7)

Bé nhà em hơn 2 tuổi rồi nhưng bố nó vẫn thích cho con uống sữa bột, em thấy tốn kém quá! Chi bằng thay sữa tươi.

Su nhà em uống sữa công thức ngay từ khi mới sinh vì em không có sữa. Trộm vía, con lại hợp sữa bột, tháng nào cũng lên cân đều đặn. Hồi 5 tháng đã được 10kg. Ngày xưa dư giả, vợ chồng em toàn mua sữa ngoại cho con, hơn nửa triệu đồng một hộp. Một tháng, riêng tiền sữa của Su có đến 4,5 triệu là chuyện bình thường. Vậy nhưng em nghĩ 1 tuổi là chuyển sang sữa tươi rồi. Thôi cố một tí cho con được uống sữa ngoại.

Đến khi Su tròn 1 tuổi, em định chuyển sữa tươi cho con thì chồng lại can, bảo hệ tiêu hóa của con chưa chịu nổi sữa tươi. Cố thêm một thời gian nữa. Thương con, nghe chồng, em lại dùng dằng cho Su uống sữa bột. Cứ định hết hộp sẽ chuyển sữa tươi. Vậy mà đã không biết bao nhiêu lần "hết hộp" rồi, ông xã vẫn cứ cho Su uống sữa bột. Bây giờ, đã hơn 2 tuổi, đi mẫu giáo được một tháng rồi mà ngày nào Su cũng uống từ 800 - 1000ml sữa mỗi ngày ngoài hai bữa cơm. Kinh tế hai vợ chồng ngày càng khó khăn, em bàn chồng chuyển cho con uống sữa tươi nhưng anh xã nhất định không chịu. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại chỉ vì anh dứt khoát cho rằng sữa bột nhiều dinh dưỡng, nhiều DHA, bổ sung canxi...thế con mới khỏe mạnh cao lơn. "Về sau con nó lùn, học dốt, cô có chịu trách nhiệm được không?" anh dọa em.

Em thật 'bó tay' với ông chồng mình. Tiền của trong nhà kiếm chẳng được là bao, làm sao đua được với con nhà người khác. Chị em ơi, có đúng là uống sữa bột thì chất lượng hơn sữa tươi không ạ? Có chị em nào cũng cho con uống sữa tươi từ 1 tuổi không? Bé sau chiều cao, học lực thế nào ạ?

Các chị giúp em vụ này với!

Thắc mắc của độc giả Nguyễn Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em