‘Vỏ tôm làm gì có canxi mà ăn”?

Ngày 27/07/2013 05:00 AM (GMT+7)

Cô em dâu cười em ‘thối mũi’ khi thấy em cho Bin ăn tôm cả vỏ.

Các chị ơi “quân sư” cho em vụ này với không thì em ức quá đi thôi!

Số là hai vợ chồng em đều ‘chiều cao khiêm tốn’ nên sinh cu Bin, em rất chú trọng đến khoản dinh dưỡng để cải thiện chiều cao cho con. Ngay từ khi mới sinh Bin, em đã không tiếc tiền mua cho bé đủ các loại sữa ngoại tăng chiều cao, rồi sữa chua, váng sữa…ngày 2,3 hộp, trứng luộc mỗi sáng một quả, các loại hải sản tôm cua thì tuần nào cũng 2,3 bữa. Trong các loại hải sản, em thấy có tôm là ‘chiến lược’ nhất vì vừa ăn được thịt lại nhai được cả vỏ. Dù là tôm đồng hay tôm sú to thì em đều chỉ bỏ đầu tôm rồi cố gắng động viên Bin “ăn tôm thì ăn cả vỏ cho nó nhiều canxi con ạ”.

Hôm vừa rồi, có cô em dâu và các cô bác nhà nội qua chơi đúng giờ cơm của Bin. Thấy Bin ăn một bát đầy tôm sú nguyên vỏ, em dâu em hét ầm lên như cháy nhà rồi bảo em sao lại cho con ăn tôm cả vỏ. Khi biết nguyên nhân là vì muốn con ăn vỏ cho có nhiều canxi, cô nàng cười rũ rồi bảo “Bà chị ơi vỏ tôm làm gì có canxi mà ăn. Quê quá đi thôi”. Đúng là em sinh ở quê, may được làm dâu thành phố nên nghe vậy em cũng uất ức lắm.

Các chị ơi, có đúng là cho con ăn vỏ tôm là vô ích không ạ? Sao em nghe cứ thấy…vô lý. Hay cô em dâu đang cố tình làm bẽ mặt em? 

Thắc mắc của độc giả Nguyễn Thị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội)

Hạnh Ng ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em