Andrea: "Chúng tôi qua đêm khi Baggio chưa lấy vợ"

Ngày 16/07/2014 17:51 PM (GMT+7)

Chân dài 9X thừa nhận từng có thời gian qua lại với Baggio sau khi chia tay.

- Trong một bài phỏng vấn mới đây, Baggio lên tiếng thừa nhận vẫn qua lại với chị sau khi đã kết hôn. Andrea suy nghĩ thế nào về chuyện này?

- Baggio từng là người yêu cũ của tôi và bây giờ anh ta đã lấy vợ rồi. Tôi không thích nhắc lại những chuyện đã cũ, nhưng cũng không muốn mọi người hiểu nhầm mình. Bây giờ, tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng tôi và Baggio chưa từng có chuyện qua đêm với nhau ngoài Hà Nội như lời Quỳnh Trâm nói. 

Có chăng chỉ là một đợt, sau khi chia tay với Baggio, tôi có qua đêm với anh ta trong một thời gian ngắn ở Sài Gòn. Lúc đó, tôi còn không biết Quỳnh Trâm là ai. Còn hiện tại, mọi chuyện giữa tôi và Baggio đã chấm dứt. Tôi nghĩ Baggio sẽ không bịa ra một câu chuyện như thế để tự nhiên gây ra vấn đề cho chính bản thân và vợ mình.

- Chị nghĩ sao khi khán giả cho rằng chị đang giấu giếm sự thật?

- Tôi cũng hơi buồn một chút bởi chuyện tình cảm giữa tôi và Baggio đã qua từ rất lâu rồi mà mọi người vẫn nhắc đi nhắc lại. Thực lòng, khi Quỳnh Trâm và Baggio vẫn nói tới chuyện này, tôi đã không để tâm và bỏ nó ra khỏi đầu từ lâu. Vì tình cảm đã hết, nên cho dù hai vợ chồng Baggio có làm gì thì đó cũng không phải là việc của tôi.

Tôi luôn muốn giữ im lặng với những điều tiếng xung quanh, nhưng mọi người lại nghĩ, không nói gì tức là chịu thừa nhận. Vì vậy, cuối tháng 3 vừa qua, tôi buộc phải lên tiếng về scandal tình ái và viết cho Quỳnh Trâm những dòng chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân. Trong đó, tôi có nói rằng: "Tôi rất khinh những ai lên mạng xã hội bịa chuyện này nọ", cũng có ý nhắn gửi tới tất cả những người trước đây từng nói xấu tôi. Hôm đó, tôi chẳng sợ cái gì cả, và Quỳnh Trâm chắc chắn cũng chẳng thể cãi lại, vì trước sau gì cô ấy cũng biết chuyện đấy là sai. 

Andrea: quot;Chúng tôi qua đêm khi Baggio chưa lấy vợquot; - 1

  Andrea và Baggio từng có thời gian mặn nồng bên nhau.

- Chị nghĩ sao về cách xử sự của Quỳnh Trâm trong "tâm bão" scandal của chồng?

- Tôi thấy cô ấy quá trẻ con. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện hay có bất kỳ câu nói nào liên quan đến Quỳnh Trâm sau khi cô ấy trở thành vợ Baggio. Lần duy nhất tôi nhắc tới Quỳnh Trâm là trong một dòng chia sẻ trên mạng xã hội, còn giờ, tôi không muốn nghe thấy cái tên đó trong cuộc đời mình nữa. Cả hai không còn ảnh hưởng gì đến nhau, hà cớ gì cứ phải nhắc lại. Chuyện đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

- Thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy scandal mà chính chị cũng không mong muốn, chị làm cách nào để vượt qua?

- Hoạt động trong showbiz được một thời gian giúp tôi dần làm quen với những chuyện như thế. Nhưng tôi quan niệm rằng, cái gì cũng phải do chính mình gây dựng, nếu nhanh nổi thì cũng chóng chìm, thế nên càng phải tự chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình. Do đó, thời gian này, tôi muốn tập trung và công việc của mình, còn quyền đánh giá lại phụ thuộc vào khán giả. 

Hiện tại, tôi rất mừng vì không có tình cảm với bất kỳ ai. Bởi một khi đã yêu, tôi thường bị chi phối bởi ái tình và ảnh hưởng đến công việc.

- Bên cạnh những scandal về tình cảm, chị còn vướng phải nghi án "đập đá" dẫn đến nhập viện và chưa một lần lên tiếng giải thích với công chúng. Thực hư chuyện này thế nào?

- Tôi không để tâm lắm tới tin đồn "đập đá". Nếu có bằng chứng, mời mọi người đưa ra, chứ nói chơi thì ai cũng nói được. Thêm nữa, nếu tôi có sử dụng chất kích thích, khi kiểm tra máu bác sĩ cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Andrea: quot;Chúng tôi qua đêm khi Baggio chưa lấy vợquot; - 2

Còn hôm đó, tôi nhập viện vì bị vấn đề đường ruột do ăn uống linh tinh, không đúng giờ giấc và hay bỏ bữa. Bác sĩ nói tôi cần phải tiêm thuốc trong 15 ngày và bây giờ, cứ một tháng là tôi vẫn phải qua viện để tiêm một lần, đồng thời cũng để bác sĩ theo dõi bệnh tình. Vì bệnh không quá nặng nên chỉ cần uống thuốc và ăn uống điều độ thì sức khỏe sẽ trở lại bình thường. 

- Scandal ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chị?

- Đối diện với quá nhiều tin đồn khiến cho cảm xúc của tôi bị chai lì. Ngày trước, tôi thường khóc khi gặp scandal ảnh hưởng đến bản thân. Còn bây giờ, tôi chỉ biết tập trung đi làm, còn đọc được những thứ không hay trên trang mạng xã hội là lập tức xóa luôn, không phải suy nghĩ gì cả. 

Tôi là một con người sống rất thẳng thắn nên những ai yêu quý mình thì họ cũng sẽ chấp nhận cả tính xấu bên cạnh những điểm tốt của mình. Cá nhân tôi không thích sự giả tạo, vì vậy, tôi từng thú nhận trên báo rằng tôi luôn có kha khá tật xấu và nhiều lúc không thể làm chủ được cảm xúc. Cũng có khi, tôi cảm thấy hối hận vì những dòng chia sẻ không hay trên trang cá nhân, hoặc do tức quá đành nói tục, chửi bậy. Nhưng mong mọi người cũng hiểu cho mình bởi tôi cũng là một con người.

- Còn với công việc thì sao?

- Năm ngoái, tôi đã mất rất nhiều show, bị hủy khá nhiều chương trình và cũng bị đền hợp đồng nữa, có cái lên tới mấy trăm triệu đồng. Cũng vì scandal nên tôi không thể thực hiện những công việc đó được. Đây là những điều tôi rất tiếc, vì tự mình lại làm ảnh hưởng đến công việc. Còn cảm xúc thì dù sao tôi cũng đã vượt qua được chính bản thân mình rồi. 

- Sau những scandal liên tiếp với tình cũ là Baggio và Yanbi, cuộc sống của chị gần đây ra sao?

- Mọi thứ đều rất thuận lợi, tôi không còn ngồi chờ cơ hội đến với mình nữa mà có thể tự tạo cơ hội cho chính mình và tập trung hoàn toàn vào nó. Sắp tới, có thể tôi sẽ Nam tiến để phát triển sự nghiệp, nhưng vẫn thuê nhà ở cả Hà Nội và TP.HCM để tiện bay đi bay lại. Về công việc, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về nó bởi lúc nào tôi cũng có việc để làm. Chỉ có cảm xúc và tình cảm là ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi.

Cảm ơn Andrea!

Theo Hoàng Ca (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan