Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình

Ngày 09/09/2017 00:06 AM (GMT+7)

Nếu từng yêu quý bản Bao Thanh Thiên 1993, hẳn bạn sẽ không thể quên mỹ nhân này.

Triệu Vĩnh Hinh sinh ngày 31/5/1963. Tham gia ba phần phim của Bao Thanh Thiên Cửu đạo bản (vai Mạc Sầu), Cổ cầm oán (vai Trần Bích Nga) và Loan sinh kiếp (vai Tân Mẫn Chân), Triệu Vĩnh Hinh gây được ấn tượng với khán giả nhờ vẻ đẹp mỏng manh, thuần khiết.

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 1

Không chỉ nổi tiếng nhờ tham gia series phim Bao Thanh Thiên, Triệu Vĩnh Hinh còn là một trong những người đẹp nổi tiếng của phim ảnh Quỳnh Dao.

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 2

Với khuôn mặt xinh xắn, nét thanh tú và vẻ dịu dàng, ngay từ khi mới xuất hiện trên màn ảnh, cô đã nhanh chóng được Quỳnh Dao nhận làm con nuôi.

Cô từng nổi tiếng nhờ vai diễn trong các phim Dòng sông ly biệt, Á thê, Xóm vắng, Tình buồn... Nhưng đây cũng lại trở thành yếu điểm khi cô bị đóng khung trên màn ảnh trong những vai thùy mị, nết na và yếu đuối.

Sau Xóm vắng, Triệu Vĩnh Hinh có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và cô từng được mệnh danh là Tiểu Phan Nghinh Tử.

Dù không nổi bật như Lưu Tuyết Hoa hay nhiều nàng Hoa đán trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhưng Triệu Vĩnh Hinh cũng có sự nghiệp của riêng mình và trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ xứ Đài. 

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 3

Triệu Vĩnh Hinh trong Bao Thanh Thiên (phải) và Xóm vắng (trái).

Những năm 90, khi dòng phim tình cảm lui dần vị thế trên màn ảnh, Triệu Vĩnh Hinh cũng không còn tham gia đóng nhiều phim như trước nữa.

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 4

Triệu Vĩnh Hinh xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại có đường tình duyên trắc trở không kém các nhân vật của cô trong phim Quỳnh Dao. Tình yêu đầu tiên của Triệu Vĩnh Hinh là Lý Hưng Quốc, hai người luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Khi Triệu Vĩnh Hinh liên tục được đảm nhận đóng vai chính trong các bộ phim của Quỳnh Dao thì bạn trai cô bắt đầu thay tính đổi nết.

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 5

Triệu Vĩnh Hinh và Lưu Tuyết Hoa bắt đầu nổi đình nổi đám từ phim Xóm Vắng.

Nữ diễn viên từng bị Lý Hưng Quốc đánh đập trên phố và nguyên nhân được cho là cô bắt đầu nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vĩnh Hinh luôn sống trong trạng thái lo âu, sợ hãi, chỉ cần nghe thấy tên người yêu đã đủ rùng mình.

Năm 2002, Tống Vỹ là người đã kéo Triệu Vĩnh Hinh ra khỏi bóng tối khổ đau của mối tình đầu. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tống Vỹ còn "chịu khó" lái xe từ Đài Trung về Đài Bắc chỉ để nhìn thấy mặt bạn gái dù quãng đường đi phải mất vài giờ. Khi tình cảm đã đến độ chín muồi, Tống Vỹ bất ngờ quỳ gối cầu hôn Triệu Vĩnh Hinh. Lúc này, tưởng như không còn khoảng cách tình yêu giữa họ nhưng đời ai biết được chữ ngờ.

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 6

Câu chuyện về mỹ nhân tuyệt sắc của Bao Thanh Thiên và nỗi đau tự tử vì tình - 7

Dù còn trẻ tuổi hay đã ngũ tuần, Triệu Vĩnh Hinh đều xinh đẹp.

Tháng 5/2003, trục trặc tình cảm với Tống Vỹ khiến Vĩnh Hinh sa sút tinh thần, tìm đến rượu giải sầu và từng có ý định tự tử. May mắn có người đến cứu kịp thời. Hiện giờ, dù đã ở tuổi 54, Vĩnh Hinh vẫn sống một mình và kín tiếng về đời tư.

Tin tức của đóa hoa xinh đẹp một thời này rất ít vì Triệu Vĩnh Hinh vốn sống khép kín, ít tiếp xúc với báo chí. Đến nay, cô vẫn hoạt động nghệ thuật và đã được "lên chức" làm mẹ của những nữ diễn viên trẻ thế hệ 8x, 9x.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ