Chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân 18 năm của vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng

Ngày 10/01/2015 13:17 PM (GMT+7)

Những khán giả hay theo dõi các bộ phim truyền hình Việt Nam thường ấn tượng với diễn viên Anh Tuấn bởi các “vai ác”, từ đểu cáng, côn đồ, ăn chơi trác táng hay hám danh, hám sắc.

Trong khi đó, Nguyệt Hằng lại là nữ diễn viên được yêu mến bởi hình ảnh dịu dàng, hiền thục, chuyên thủ các vai lấy nước mắt khán giả.

Ở ngoài đời thực, tính cách của họ cũng tương đối trái ngược nhau. Tuy nhiên ít ai biết rằng, hai thái cực đối lập ấy đã chung sống dưới một mái nhà gần 20 năm nay. Họ cũng khá vất vả để dung hòa sự khác biệt giữa hai bên.

Chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân 18 năm của vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng - 1

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng từng đứng trước nguy cơ tan vỡ hôn nhân

Chuyện tình “công chúa và chàng cóc”

Không chỉ sở hữu gương mặt nhìn đã thấy “gian, đểu”, Anh Tuấn còn có khả năng nhập vai tốt, làm ra cái “chất” đểu cáng, côn đồ, ăn chơi trác táng hay hám danh, hám sắc của nhân vật. Bởi vậy mà những vai diễn trong các bộ phim 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Nhà có nhiều cửa sổ... đã khiến anh bị đóng đinh với tuýp nhân vật phản diện. Ngược lại, bà xã của anh lại hay được mời vào các vai “thục nữ” như Lâm Oanh trong “Những người sống quanh tôi”, Tuệ Lâm trong “Vệt nắng cuối trời”… Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, hiểu công việc của nhau nhưng rất ít khi can thiệp mà tôn trọng lựa chọn cá nhân. Anh Tuấn cho biết, vợ chồng anh có một nguyên tắc chung là việc của ai người đó làm, tự lo các vai diễn cho mình, chỉ đến khi không tự xử lý được, cần ý kiến của đối phương mới đem ra bàn bạc. Là vợ chồng nhưng trong công việc cả hai đều tuân theo yêu cầu của đạo diễn, chưa bao giờ vợ chồng anh mở lời muốn đóng cùng nhau. Thế nên gần 20 năm gắn bó, cả hai mới có một dịp đóng chung trong phim “Vệt nắng cuối trời”. 

“Lần gặp đầu tiên, tôi chưa có ấn tượng về Nguyệt Hằng. Thời điểm đó, cô ấy đã có bạn trai và bản thân tôi cũng đang yêu một cô gái khác. Rồi duyên số thế nào, chúng tôi xích lại gần nhau, càng gần nhau, làm việc cùng nhau,  chúng tôi lại càng gắn bó”, Anh Tuấn kể về mối nhân duyên của mình với vợ. Cả hai quen nhau và nảy sinh tình cảm khi đang là sinh viên của lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Chuyện tình của họ khi đó được ví như “công chúa và chàng cóc” bởi tình yêu bắt đầu từ những sự trái ngược và kết thúc viên mãn sau khi trải qua những thăng trầm. Nguyệt Hằng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật (cha là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt), được cha mẹ bao bọc, nuông chiều như công chúa. Còn Anh Tuấn sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ bởi cha mẹ chia tay, cuộc sống rất khó khăn. Chị xinh đẹp, nết na, dịu dàng bao nhiêu thì anh lại cục mịch, phong trần, bất cần bấy nhiêu. Chính sự khác biệt lớn đó khiến cả hai chưa bao giờ nghĩ sinh ra là để cho nhau. “Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà ba năm sau, chính tôi lại là người “đổ” trước. Khi phát hiện ra cái vẻ lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi sau này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu”, Nguyệt Hằng nhớ lại.

Chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân 18 năm của vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng - 2

Cặp vợ chồng diễn viên hạnh phúc bên các con

Sự nhạy cảm của Nguyệt Hằng đã nhận ra trái tim ấm nóng ẩn sau khuôn mặt có vẻ dữ dằn, lạnh lùng của Anh Tuấn. Chị cho biết, trông “ngầu” là thế nhưng ngoài đời Anh Tuấn lại rất hiền, chiều vợ thương con. Nữ diễn viên từng tự hào chia sẻ rằng, chồng chính là hậu phương vững chắc để chị yên tâm theo nghề diễn và có được sự thành công như bây giờ. Cả hai vợ chồng đều sống bằng nghề diễn nên có thời điểm kinh tế rất khó khăn. Lúc mới cưới phải sống cảnh thuê trọ, thương vợ vất vả, Anh Tuấn quyết định gác lại đam mê để bứt ra ngoài làm kinh doanh. Chị biết anh nhớ nghề rất nhiều bởi có những hôm nhớ nhà hát, anh quay lại thăm thấy đồng nghiệp đang đóng vở mới lại lủi thủi ra quán uống rượu một mình. Nhưng trước mặt vợ con, anh vẫn tươi cười như không có gì xảy ra. Anh cũng là mẫu đàn ông của gia đình khi sẵn sàng thay vợ chăm con, vào bếp khi vợ đi diễn. Chính anh cũng tự bộc bạch rằng: “Hạnh phúc của gia đình nhiều lúc không hẳn nằm trong sự chèo chống nhẫn nại của người phụ nữ mà còn ở tính nết hiền lành, sự ứng xử cao cả, vị tha của người đàn ông”.

Lấy được ông chồng chiều vợ, yêu con không có nghĩa là Nguyệt Hằng chỉ biết ăn sung, mặc sướng. Biết hoàn cảnh gia đình mình nên chị cũng cố gắng làm việc, cùng chồng xây dựng kinh tế. Ngoài công việc ở nhà hát phải đảm bảo đúng giờ giấc, chị còn tham gia đóng phim, lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định thì chị dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ các con để anh quay trở lại niềm đam mê điện ảnh. Trong mắt ông xã, chị cũng là người phụ nữ đảm đang, hiểu chồng và rất biết điều. Ngày Anh Tuấn bứt ra ngoài kinh doanh, từ cửa hàng thời trang, quán cà phê đến quán lẩu, tất cả đều tồn tại không quá 2 năm. Dù rất chán nản nhưng nữ diễn viên chưa một lần than vãn hay trách móc chồng. Chị luôn lắng nghe, chia sẻ với anh, cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn ấy. “Hai vợ chồng sống với nhau đã mười mấy năm, hiểu được người kia là ai, tính cách đời thực thế nào. Tính tôi nóng nảy nên cô ấy luôn là người nhường nhịn. Đó cũng chính là bí quyết gìn giữ hạnh phúc của chúng tôi”,  nam diễn viên tiết lộ.

Ly hôn thì dễ…

Ngày còn trẻ, Nguyệt Hằng cũng thuộc diện có nhan sắc, dù không “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng cũng đốn tim biết bao chàng trai cùng trang lứa. Với nhan sắc của chị, để kiếm một anh chàng bảnh bao, khá giả không khó. Thế nên bạn bè ai cũng ngỡ ngàng khi chị thông báo kết hôn với Anh Tuấn. Gia đình chị tất nhiên cũng không dễ dàng đồng ý. Thậm chí khi Nguyệt Hằng mới về ra mắt, mẹ chồng tương lai còn hỏi thẳng: “Tại sao bao nhiêu người đàn ông khá giả khác con không yêu? Yêu con trai mẹ làm gì?”. Chị cũng không lý giải được vì sao, chỉ biết rằng chị yêu thương anh thật lòng. Vượt qua được rào cản gia đình, cuộc sống hôn nhân của Nguyệt Hằng lại gặp nhiều sóng gió khác. Đã có lúc hai vợ chồng bất đồng quan điểm đến mức nghĩ đến chuyện chia tay, viết đơn rồi kéo nhau ra phường làm thủ tục. May mà hôm ấy, phường nghỉ nên “kế hoạch” ly hôn bị đổ bể. Qua lần đó, anh chị mới thực sự nhận ra giá trị của gia đình.

“Với nghệ sỹ, sự nhạy cảm và rung động là điều cần thiết. Nhưng phải biết tỉnh táo. Mình có thể mất hết những gì đang có chỉ vì những rung động, những xao xuyến đầy cám dỗ. Trong mọi hoàn cảnh, phải biết đâu là nơi đang đợi mình trở về. Đã có lúc, tôi từng muốn buông tất cả. Gia đình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Nhưng lạ lắm, vợ chồng tôi cãi nhau to đến mấy, 2-3 ngày không nhìn thấy nhau là không chịu đựng được. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, ly hôn thì dễ, sống được với nhau hòa thuận, ấm êm mới khó. Tôi lập gia đình sớm. Khi sinh con, tôi mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Những tôi nhận ra, mình hy sinh bao nhiêu rồi cũng sẽ được bù đắp bấy nhiêu thôi. Vợ chồng tôi không giàu có nhờ nghề nhưng thanh thản vì đã được sống với đam mê. Tôi cũng hài lòng và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Những người đang trong đời sống hôn nhân luôn có nỗi sợ vô hình rằng, vợ chồng càng sống lâu, càng hiểu nhau bao nhiêu thì theo thời gian, tình yêu của họ cũng phai nhạt dần bởi họ không có gì để khám phá nhau nữa. Biết được điều đó nên qua những sóng gió, cặp đôi nghệ sĩ càng chú ý hơn tới việc “hâm nóng” tình cảm. Vợ chồng thường không quên gọi điện, nhắn tin thăm hỏi nhau mỗi khi ai đó đi công tác, rồi hẹn hò cùng đi xem phim như những cặp tình nhân. Nguyệt Hằng thú thật, tính chị thích lãng mạn nhưng anh thì lại hơi khô khan. Từ ngày yêu cho đến giờ, anh chưa bao giờ nói với chị câu: “Anh yêu em”. Dù có xa vợ cả tháng trời, anh cũng chỉ nhắn một dòng: “Nhớ vợ quá...”, chứ không thể có câu nào mùi mẫn hơn. Nhưng thay vào đó, anh lại thể hiện tình yêu của mình bằng hành động, sự quan tâm chu đáo. Chính sự mộc mạc ấy khiến chị ngày càng yêu chồng mình hơn và chừng mực với những hào nhoáng của đời sống nghệ sĩ. Chị hiểu rằng, điều quan trọng là tình cảm, sự thương yêu dành cho nhau chứ không phải những xa hoa vẻ bề ngoài nên hài lòng với những gì thuộc về bản tính của chồng.     

Theo Minh Trí
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt