Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình”

Ngày 21/02/2017 09:34 AM (GMT+7)

Lệ Thi, cô con gái trong số 14 người con của Chế Linh có tuổi thơ vắng cha, hôn nhân tan vỡ và chặng đường làm nghệ thuật đầy trắc trở.

Gần đây, Lệ Thi - một trong số 14 người con của danh ca Chế Linh gây chú ý dư luận khi xuất hiện trong chương trình Trời Sinh Một Cặp phát sóng trên VTV3 tối thứ 7 vừa qua. Đồng thời, sau chương trình, cô cũng trải lòng về việc cha bỏ mặc mẹ con cô suốt 37 năm qua. Những tâm sự về cha của con gái Chế Linh ngay lập tức "gây bão" mạng xã hội và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều.

Không ít khán giả bất ngờ về điều này, thậm chí còn “sụp đổ hình tượng” về nam danh ca. Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến bênh vực Chế Linh và cho rằng Lệ Thi đang lợi dụng cha mình để được nổi tiếng hơn.

>> KHÔNG THỂ BỎ LỠ: Con gái Chế Linh - "Ba bỏ mặc 10 má con tôi hơn 30 năm qua"

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 1

Lệ Thi là một trong số 14 người con của danh ca Chế Linh

Ít ai biết rằng, Lệ Thi có một tuổi thơ không trọn vẹn khi không có được sự quan tâm ấm áp của cha mình. Tự lập từ nhỏ, đến khi trưởng thành và lập gia đình, cô cũng không thoát khỏi cuộc sống cô đơn vì hôn nhân tan vỡ. Cô hiện là bà mẹ của hai con lớn, một trai một gái.

Được biết ngoài vai trò là diễn viên lồng tiếng phim, Lệ Thi còn là một diễn viên kịch và một vận động viên với nhiều giải thưởng như: Huy chương Vàng cầu lông đôi nữ lão tướng TP.HCM 2016, HCV đôi nam nữ giải Đồng Tháp mở rộng 2016…

Mới đây, Lệ Thi đã có những chia sẻ thêm về cuộc sống riêng cũng như chặng đường làm nghệ thuật đầy trắc trở của mình.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 2

Lệ Thi đang là diễn viên lồng tiếng, diễn viên kịch kiêm vận động viên thể thao

Lý do chia tay chồng và muộn màng trở lại với nghệ thuật

- Chào Lệ Thi, được biết chị vừa là diễn viên lồng tiếng vừa là vận động viên thể thao đạt rất nhiều thành tích, chị có thể chia sẻ một chút về công việc của mình không?

Hiện công việc chính của tôi là lồng tiếng và cũng đã làm được 7,8 năm nay. Khi tốt nghiệp ra trường, tôi bỏ nghề hẳn không tham gia bất cứ thứ gì, sau này mới bắt đầu quay lại đóng phim, đóng kịch và lồng tiếng. Tôi thích chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông. Ban đầu chỉ là chơi để rèn luyện thân thể thôi, may mắn sao mình có tố chất nên phát triển lên được, dần dà đi thi đấu và gặt hái được nhiều giải thưởng. Thi đấu các giải quận và thành phố vừa giúp tôi thoả niềm đam mê vừa cho tôi nhiều thành tích khiến tôi rất vui.

Tôi đam mê bộ môn cầu lông đến nỗi bạn bè thường hay nói ngoài công việc hằng ngày nếu muốn tìm tôi cứ đến sân cầu lông (cười).

- Tại sao chị lại bỏ làm nghệ thuật vào thời điểm đó?

Khi vừa tốt nghiệp trường thanh nhạc thì tôi lập gia đình. Ông xã không thích tôi theo nghệ thuật, muốn học bất cứ thứ gì về nghệ thuật anh ấy đều đồng ý nhưng theo nghề lâu dài thì không. Anh rất giỏi và thừa sức mang đến một cuộc sống sung túc cho tôi và các con nên không muốn tôi ra ngoài bươn chải kiếm tiền.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 3

Cô là bà mẹ hai con và trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ

Lúc đó tôi hứa với anh sẽ gác lại đam mê của mình và chọn gia đình. Thế nhưng bỏ ra mười mấy năm sống trong bốn bức tường với hai đứa con, niềm đam mê cứ lớn dần và thúc giục tôi từng ngày. Tôi không muốn dựa dẫm vào người khác, mình có thực lực và khả năng nhưng cứ phải sống bám vào anh ấy thật sự không dễ chịu tí nào. Nghệ thuật cũng là một nghề chân chính và mình cũng đã học nghệ thuật chính quy đến 6 năm, mẹ tôi lúc đó cũng lớn tuổi mà tôi vẫn chưa báo hiếu được cho bà. Nhiều suy nghĩ dồn lại khiến tôi quyết tâm thuyết phục chồng cho mình quay lại với nghề. Khi tôi bộc bạch với anh ấy thì không được sự chấp thuận và chúng tôi chia tay.

- Trở lại với nghệ thuật muộn, chị thấy mình mất đi những gì?

Rất nhiều. Khi tôi quay lại với nghề thì tuổi xuân cũng đã trôi qua. Giờ tôi đa số được mời đóng những vai bi, lớn tuổi và nghèo khổ thôi. Vì lãnh trách nhiệm nuôi con nên tôi làm bất cứ thứ gì mình có thể miễn là không phạm pháp để mang lại cho các con một cuộc sống sung túc. Từ đóng kịch, lồng tiếng, đến cả... make up cô dâu tôi cũng có thể làm. Chắc vì trời thương cho tôi nhiều tài lẻ, nên chừng ấy công việc cũng đủ để tôi và 2 con có một cuộc sống thoải mái.

- Chia tay chồng cũ cũng đã lâu, chị có bao giờ nghĩ đến việc tìm cho mình một hạnh phúc mới?

Con trai lớn của tôi là sinh viên năm 2 đại học rồi, con gái thì đang học lớp 12. Tôi sống với em gái nên những lúc đi diễn xa có 2 vợ chồng em gái chăm sóc cho 2 đứa nhỏ thì tôi mới yên tâm. Dù các con đã lớn nhưng tôi vẫn muốn toàn tâm toàn sức lo lắng cho chúng chứ không tính chuyện tìm hạnh phúc mới. Nếu tiến tới với ai, biết người đó có yêu thương con mình hay không? Nên thật sự tôi không dám nghĩ đến việc đi bước nữa đâu.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 4

Để kiếm tiền nuôi con, Lệ Thi đã bươn trải nhiều nghề

Không cần thiết phải gặp lại cha mình

- Trong tập 1 của “Trời Sinh Một Cặp” chị có giãi bày rằng không muốn nhắc đến cha của mình – ca sĩ Chế Linh, chị có thể chia sẻ lí do đằng sau việc này?

Tuổi thơ tôi chỉ thấy cha được vài lần, vì ông xa gia đình lúc tôi mới lên 10 còn đứa em út mới vừa lên 5 thôi. Mẹ tôi, mẹ của anh Chế Phong và bà ngoại, 3 người phụ nữ nuôi đến 8 đứa con. Cha tôi đi biền biệt mấy mươi năm từ những năm 80 rồi, từ đó đến nay mẹ tôi chỉ nhận được tin tức từ ông một lần thôi. Mẹ là một người rất vĩ đại, cái tên Lệ Thi mẹ đặt cho tôi cũng đã quá đẹp rồi nên tôi không cần phải lấy thêm tên của ai đặt cạnh cả (khóc).  

- Chị có hy vọng sau khi chương trình phát sóng, cha của chị sẽ thấy được và tìm gặp mặt sau mấy mươi năm xa cách không?

Thật ra với thời đại thông tin đại chúng rộng rãi như hiện nay, ông cũng thừa biết tôi làm gì và ở đâu. Nhưng với tôi, gặp hay không cũng không còn quan trọng nữa. Khi còn thơ bé cần được chăm sóc, dạy dỗ, cần nhất vòng tay của cha thì lại không có. Đến bây giờ khi tôi đã lớn, có đủ khả năng để lo cho cuộc sống, cho gia đình nhỏ và mẹ của mình thì tôi nghĩ không cần thiết phải gặp làm gì nữa.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 5

Lệ Thi xinh đẹp thời thiếu nữ

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 6

Những hình ảnh lần đầu được cô tiết lộ

- Mối quan hệ giữa chị và các anh em khác trong gia đình như thế nào? Gia đình chị còn ai theo nghệ thuật không?

Gia đình tôi rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhất là mẹ và dì tôi chăm sóc nhau từng chút một, hai chị em nhìn thấy thương lắm. Trong nhà có anh Chế Phong, Chế Phi và Chế Kha cũng có khiếu nghệ thuật và theo nghề ca hát. Còn tôi tuy có đam mê nhưng không dám đi hát. Vì tôi quan niệm rằng, khi bước lên sân khấu và đứng trước khán giả để hát như một ca sĩ chuyên nghiệp thì mình phải chắc chắn hát thật xuất sắc chứ không thể hát cho vui được.

Không sợ Đàm Vĩnh Hưng thiên vị vì là bạn ngoài đời

- Lí do nào khiến chị đăng kí tham gia show truyền hình lần này?

Cũng tình cờ thôi, trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi có ngẫu hứng hát vài bài. Bạn tôi nghe xong rất bất ngờ và hối thúc tôi đi hát, bạn nói giọng này mà không để cho khán giả nghe thì đâu có được. Tôi chỉ cười và nghĩ giọng mình cũng bình thường, hát cho gia đình bạn bè nghe thì ổn chứ sao dám nghĩ đến chuyện đi hát chuyên nghiệp (cười).

Sau này người bạn đó động viên tôi tham gia chương trình “Trời Sinh Một Cặp” và nói đây là chương trình dành cho các ngành nghề không phải ca sĩ đi thi thì tôi mới thấy phù hợp và mạnh dạn đăng kí. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đứng hát trên một sân khấu lớn nên cũng hồi hộp  và căng thẳng lắm.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 7

Lệ Thi lần đầu thi hát trên truyền hình

- Chị cảm thấy như thế nào khi được chọn về đội HLV Vũ Hà? Chị có tự tin sẽ giành chiến thắng không?

Khi biết mình về team anh Vũ Hà thì tôi rất lo lắng, vì sở trường của tôi là ca nhạc trữ tình còn anh Vũ Hà lại hát một dòng nhạc trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng đến lúc được làm việc chung với anh ấy thì phải nói tôi rất bất ngờ. Anh Vũ Hà có cái đầu nhạy cực kì, làm việc với anh ấy vô cùng thích vì anh có rất nhiều ý tưởng hay, đặc biệt không đóng khung trong một dòng nhạc nào cả, thể loại nào ảnh cũng giỏi hết. Tôi thấy mình rất may mắn khi về đội anh, được anh tập luyện, chỉ tôi hát nhấn nhá từng câu từng chữ rất kĩ càng. Còn về việc giành chiến thắng thì tôi không nghĩ tới, chỉ biết cố gắng tập luyện thôi vì 3 thí sinh còn lại trong đội cũng rất đặc biệt và có nét đặt trưng rất riêng.

- Sau 2 tập phát sóng của “Trời Sinh Một Cặp”, nhiều ý kiến cho rằng chị là một thí sinh mạnh và có thể vào sâu. Những vòng tiếp theo khi độ khó tính của giám khảo mỗi lúc một tăng, chị có kế hoạch gì để chinh phục họ?

Tôi không dám mơ đến việc vào sâu đâu. Nhưng nếu được tiến sâu thì tôi muốn thay đổi hình ảnh liên tục chứ không muốn đóng khung ở một hình tượng nào. Giống như một tô canh không có gia vị đầy đủ thì ăn sẽ nhạt nhẽo và thấy không ngon, mình phải đem tới nhiều màu sắc, nhiều gia vị cho phần trình diễn của mình thì mới không khiến khán giả thấy nhàm chán.

Con gái Chế Linh: “Tôi thấy không cần thiết phải gặp lại cha mình” - 8

Cô đang thuộc đội của huấn luyện viên Vũ Hà

Dù đây chỉ là cuộc chơi nhưng không vì thế mà tôi lơ là. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải cố hết sức tập luyện và hiện tại vẫn đang luyện thanh mỗi ngày để phục vụ cho khán giả những tiết mục tròn trịa.

- Được biết chị và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng là bạn ngoài đời, chị có sợ mọi người nghĩ anh Đàm Vĩnh Hưng thiên vị mình không?

Nói đúng ra tôi và Đàm Vĩnh Hưng lâu lâu mới gặp nhau nên không có chuyện thiên vị đâu. Chúng tôi chơi cầu lông chung ở sân Bắc Hải. Vì hai đứa có cách chơi thể thao “máu lửa” như nhau nên gần như mỗi lần gặp nhau thì đều bắt cặp đánh chung. Về phần ban giám khảo, tôi thấy họ chấm rất công bằng. Tôi nghĩ mình cứ làm hết sức thì sẽ nhận được số điểm đúng với khả năng của mình thôi.

- Sau chương trình này, chị có dự định theo ca hát không?

Tôi không muốn nghĩ xa quá dù đi hát cũng là một ước mơ của tôi từ lâu. Trước hết, tôi chỉ muốn thực hiện tốt niềm đam mê của mình. Được một lần đứng trên sân khấu đã là quá hạnh phúc với tôi rồi.

Cảm ơn Lệ Thi về những chia sẻ của chị!

Mi Mi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chế Linh