Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn "trên trời"

Ngày 17/08/2016 19:48 PM (GMT+7)

Tiếp tục trào lưu "7 công việc đầu đời", Đan Lê, Cao Thái Sơn, Hương Tràm... đã tiết lộ những điều thú vị về quá khứ của mình.

Với trào lưu "7 công việc đầu đời" (FirstSevenJobs) đang hot trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như Hoa hậu Dương Thùy Linh, ca sĩ Khánh Ngọc, người mẫu Trần Hiền... đã kể về quá khứ, những nghề đầu tiên trong đời mình.

Mới đây, Cao Thái Sơn, Hương Tràm, Đan Lê cũng tham gia trào lưu và có những tiết lộ thú vị về quãng đời đã qua của bản thân.

Đan Lê: Thích nhất khi làm MC Thời tiết nhưng phải bỏ vì "tai nạn trên trời rơi xuống"

Nữ diễn viên 3 đám cưới, 1 đời chồng tâm sự: "Đọc nhiều người có những công việc đầu đời thú vị quá, đa số là buôn bán, thương mại. Nhìn mình thì hầu hết công việc kinh qua đều là đi làm thuê. Chắc hợp làm nhân viên hơn làm chủ (Cười). Bồi hồi nhớ lại và nhận ra mỗi công việc là một trải nghiệm quý giá, một bài học sống để mình trưởng thành hơn. Không ai có đến 2 lần tuổi trẻ nên cứ làm việc thôi nhỉ. Không thành công cũng sẽ có một cuộc sống đầy màu sắc!"

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 1

Đan Lê từng đi bưng bê nước ở quán cafe.

"1. Cấp 3: Cùng bạn tổ chức chương trình ca nhạc cho học sinh, sinh viên tại rạp xiếc Trung Ương. Hồi đấy nhiều ban nhạc quá nên không nhớ hết. Nhớ mỗi bạn Khánh Linh hát Cô Tấm ngày nay.

2. Thi tốt nghiệp xong và chờ kết quả thi Đại học: Làm thu ngân, quản lý, kiêm pha nước, bưng bê cho một quán cafe net ở Hoà Mã (Hồi này cafe net là hot trend luôn).

3. Sinh viên: Cộng tác viên cho báo SVVN và được anh V.Đ.H hướng dẫn. Hôm rồi đi hội thảo radio của anh, anh nhắc chuyện cũ lúc đến xin việc anh hỏi "Vì sao anh nên nhận em?" đã cả gan trả lời: "Em không giỏi xuất sắc việc gì nhưng việc gì em cũng biết làm và làm được". Sao cái hồi đấy tôi lại liều lĩnh thế hả giời?!

4. Sinh viên đại cương: Đi hát chuyên nghiệp trong nhóm Nhịp Điệu. Hồi này hay khóc nhè, ăn vạ mẹ vì thích đi hát mà cứ phải học...

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 2

Cô bén duyên với công việc MC Thời tiết khi còn là sinh viên năm 2.

5. Sinh viên năm 2: Tìm thấy tình yêu với Truyền hình khi phân ngành và trở thành người dẫn chương trình Thời tiết sau vài lần trượt "vỏ chuối" rất nhiều chương trình khác. Đây là công việc đem lại nhiều xúc cảm, đam mê và luyến tiếc nhất mà mình từng đi qua. Có lẽ vì sau 4 năm gắn bó, mình buộc phải dừng lại bởi một tai nạn từ trên trời rơi xuống, khi quá nhiều dự định, ước mơ còn dang dở phía trước.

6. Gắn bó với nghiệp Truyền hình từ 2002 đến nay, làm tất cả mọi việc liên quan đến Truyền hình và chưa khi nào cảm thấy nề hà hay mệt mỏi. Từ phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình, tổ chức sản xuất, kỹ thuật dựng... cho đến vác chân máy, đi bộ hết quả đồi này đến thung lũng kia. Thức xuyên đêm ghi hình, mặc độc một bộ áo dài mỏng dính khi trời 4 độ C...

Nói chung Truyền hình lấy đi nhiều thời gian, sức lực nhưng trả lại cho rất nhiều trải nghiệm, hiểu biết và những mối quan hệ quý báu...

7. Ngoài ra còn đóng phim, làm truyền thông, người mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện... Và mới đây đang phải lòng và trong quá trình học tập, rèn luyện, tích luỹ để bổ sung thêm vào danh sách một công việc mới. Rất nhiều kỳ vọng, chăm chút và mong ước sẽ gắn bó dài lâu."

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 3

Đan Lê đã phải bỏ vị trí MC Thời tiết vì một tai nạn, trong khi cô rất đam mê và có nhiều ước mơ dang dở với nó.

Cao Thái Sơn từng đi phát tờ rơi, bán hàng đa cấp

Nam ca sĩ Con đường mưa chia sẻ, anh từng đi phát tờ rơi từ sáng tới chiều, bán hàng đa cấp, sau đó được mời đi hát và dẫn chương trình, vậy nhưng không có tiền, chàng trai sinh năm 1985 thậm chí còn không dám bỏ tiền uống nước. Ước mơ được hát tại các sân khấu lớn luôn cháy bỏng trong anh. Sau này, Cao Thái Sơn vào Sài Gòn đặc biệt, nay anh đã mua được nhà, đổi nhà và có trong tay tấm bằng Đại học về Tài chính.

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 4

Cao Thái Sơn từng trải qua nhiều nghề đã kiếm tiền, bắt đầu với việc phát tờ rơi năm lớp 10.

"- 2001 khi còn học lớp 10, ngày đầu tiên kiếm được tiền là 40.000 VNĐ/ngày khi mình đi phát tờ rơi ở 10 con phố từ 8h sáng - 5h chiều. Không phải đứng một chỗ mà phát tờ rơi mà phải đưa tận tay người nào mình gặp. Làm sao khi về tới công ty phải hết 1.000 tờ rơi

- 2002 mình đã kiếm được tiền từ những công ty đầu tiên người ta hay gọi thời buổi bây giờ là Đa Cấp. Cái Đa Cấp thời đó nó khác bây giờ nhiều lắm, nó chú trọng vào sức khoẻ, sản phẩm tốt thật sự chứ không có lôi kéo ai hết.

- Cùng năm đó 2002, lần đầu tiên mình được mời hát và dẫn chương trình cả đêm cho khách được trả 20.000 VNĐ và đồ uống là 1 ly cafe. Thời đó, các chị yêu của mình là Mỹ Dung, Nguyễn Hồng Nhung đã được hát ở N.C, H.G.X, mình thèm được hát ở đó dã man...

Mình mê hát tới mức chạy từ quán này qua quán khác ở Phố Vọng xin đăng kí trước để được hát. Một tối hát chơi cũng được 6 bài, vì không có tiền nên làm gì dám mua nước uống . Vì thế, chỉ chờ hát xong một chỗ là chạy ngay tới quán bên cạnh ngay lập tức. Nhớ hồi đó, anh MC kia thấy mình chả bao giờ uống nước nên ổng dìm cho mình hát cuối mặc dù đã đăng kí đầu tiên. Ấy thế nên bây giờ làm ca sĩ rồi cũng được hát cuối chương trình luôn... Nghĩ lại tự hỏi hồi đó sao giỏi thế, đạp xe 30km chỉ để được hát thôi là sướng rồi... Ai giúp mình hồi đó vẫn còn nhớ không bao giờ quên ơn sau 15 năm..

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 5

Nam ca sĩ vào Sài Gòn lập nghiệp đã 9 năm.

- 2003, lúc đó học đại học năm thứ 1 là được hát ở N.C, H.G.X... những điểm ca nhạc lớn nhất Hà Nội với mức giá 120.000 đồng/đêm. Hạnh phúc nhất là có thể góp tiền ăn với mẹ mỗi tháng 500.000 đồng. Không phải xin tiền học nữa cho tới bây giờ. Hồi đó , suýt bị đánh rớt khi thi vào trường Nghệ thuật Hà Nội, may quá thế nào các cô check lại thì thấy em nó hát cũng được nên rèn luyện 1 năm trở thành thủ khoa năm thứ 1. Vừa lúc đó, cũng được học bổng bên trường Đại Học kia luôn... Nhưng thật đáng tiếc...

- 2004, anh ấy vào luôn Sài Gòn định cư theo tiếng gọi của con tim... Và lập nghiệp từ đó tại Sài Gòn. Mỗi lần gặp lại những người bạn từ 15 năm trước, anh ấy luôn nhắc lại kỉ niệm và hàn huyên đủ thứ... Ngày xưa đi hát mà không được anh Quang Tuấn cho quần áo, cho nhạc , rồi chỉ cách hát sao cho tinh tế thì chắc giờ vẫn chỉ có 1 bộ quần tây trắng, áo sơ mi đỏ mà thôi...

- 2007, anh ấy mua được căn nhà đầu tiên tại Sài Gòn... Cuối cùng tốt nghiệp cầm tấm bằng Đại học về tài chính trên tay dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy T.V.D thì anh ấy vẫn tiếp tục con đường là ca sĩ. Yêu thầy lắm luôn. Cuộc đời lắm chông gai nhưng cứ cố gắng là bạn sẽ có tất cả."

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 6

Hiện anh đã có được căn hộ sang trọng ở Sài Gòn.

Hương Tràm: Đi hát từ thuở bé tí, 20 tuổi mua được nhà

Cũng tham gia trào lưu đang hot cùng người anh thân thiết Cao Thái Sơn, Hương Tràm đã tiết lộ cô mê hát từ lúc 5 tuổi, lớn hơn một chút đã được đi hát tại các chương trình với cát-xê 200.000 đồng. 17 tuổi, giọng ca xứ Nghệ thi The Voice và chiến thắng. Sau đó cô mua được ô tô, 20 tuổi "tậu nhà".

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 7

Hương Tràm đam mê hát từ hồi bé tí, cô đã kiếm được cát-xê 200.000 đồng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"- 5-10 Tuổi : Từ lúc biết hát và nhận thức được âm nhạc là điên cuồng hát từ lúc mở mắt đến lúc ngủ, ngày học 1 tiếng cũng được nhưng hát nhất định phải là 10 tiếng.

- Lớn hơn 1 chút: Nhận biết được một điều kinh khủng hơn là dù hát giỏi nhưng bố mẹ sẽ cấm tuyệt đối con gái theo con đường này vì 1001 lí do và cái nào cũng chính đáng.... Ôm mộng khóc nhưng vẫn học giỏi và bắt đầu đi hát kiếm tiền trong thành phố ở những chương trình nhỏ, cát-xê đầu tiên la 200.000 VNĐ. Nhưng quên đi việc theo âm nhạc chuyên nghiệp nhé.

Và‬ một ngày giấu bố mẹ nhận lời đi thi một cuộc thi hát ở Hà Nội, đi tập với các bạn và chỉ còn 2 ngày nữa di chuyển ra Hà Nội để thi rồi thì mạnh dạn xin bố mẹ.... Và ăn một trận no đòn bằng roi mây, thấy ‪bố khóc mới biết rằng bố không thích mình theo con đường ca hát tới mức nào, chắc là không muốn con gái khổ, lận đận tình duyên, gia đình, chắc lo xã hội đánh giá sai về người phụ nữ làm nghề cầm ca ....

‪Tiếp‬ tục quay về học văn hoá trong tuyệt vọng.

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 8

Bố Hương Tràm phản đối rất dữ dội chuyện con gái theo nghiệp hát, cho đến khi cô thắng cuộc tại The Voice.

-16 tuổi, bằng số tiền kiếm được bằng việc đi hát vòng vòng đã mua cho mình được một cái xe máy hoành tráng, biết là chưa đủ tuổi đi nhưng vì nó là chiếc xe máy mơ ước nên vẫn mua, ngày mình bất ngờ rước nó nhà mẹ‬ tí nữa ngất xỉu

Thi Sao Mai, bố Làm trưởng BGK ở tỉnh, dù được mọi người khen là hát hay nhất nhưng mà bố chấm cho trượt... Vẫn lý do muôn thuở.

-17 tuổi, ngồi xem ti vi thấy The Voice Mỹ rồi biết về Việt Nam... Một lần nữa bí mật đăng ký và may qua được học sinh giỏi, được ra Hà Nội chơi một tuần trùng khớp lịch thử giọng. Thi và thắng..

Đến lúc này mới được bố mẹ công nhận... Mừng.

- 17- 19 tuổi: Hát, hát và hát, mua được chiếc xe ô tô cho mình.

- 20 tuổi : Mua xong nhà.

Mục tiêu tiếp theo: Từ 21 - 27: Mua thêm nhà, kiếm mẹ chồng."

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 9

Hương Tràm đã tậu được nhà, xe hơi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Pông Chuẩn - Cô gái đội Nâu của Cuộc Đua Kỳ Thú từng làm việc cho bạn trai cũ Hà Anh

Pông Chuẩn kể, công việc đầu tiên trong đời cô chính là viết báo tuổi teen. Cô cũng có thời gian làm việc tại nhà hàng của bạn trai cũ siêu mẫu Hà Anh - đầu bếp Bobby Chinn. Đến bây giờ cô đã trở thành một stylist thực thụ và rất vui với những gì mình có được.

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 10

Pông Chuẩn trong Cuộc Đua Kỳ Thú 2016.

"1. Học cấp 3 , viết truyện ngắn cho HHT, cũng kiếm đủ tiền mua quần áo... Nhưng quan trọng hơn mỗi lần thấy cái tên bé xíu cuối trang báo, thật sự thấy sự " tồn tại " và " công nhận " quả là rất quan trọng.

2. Vào Sài Gòn. Được các anh chị trong trường rủ làm người mẫu, lần đầu tiên đi chụp hình được 400.000 đồng, đi ăn ốc hết.

3. Trợ lý cho Art Director H.H- đi từ Gò Vấp lên quận 1 đi làm, quãng thời gian chập chững những bước đầu tiên trong thế giới thời trang long lanh - lung linh - lúng liếng nhưng nhiều cạm bẫy. Hơi ngô nghê nhưng được cái ngoan nên sếp thương như con gái.

4. Làm hostess cho nhà hàng của Bobby Chinn, làm model làm gì có tiền nhất là với những đứa không bon chen, không chưng diện như mình, thế là đi làm phục vụ, nhưng mình không hề cảm thấy xấu hổ về điều này, chỉ có điều không biết làm nhiều thứ nên bị anh quản lý mắng suốt, mỗi lần mắng, mỗi lần khóc, bỏ về, cãi lại... Nhưng sau đó là 1 lần học được rất nhiều.

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 11

Khi làm việc tại nhà hàng do bạn trai cũ Hà Anh làm chủ, Pông đã bị quản lý mắng suốt nhưng học được nhiều từ đó.

5. Stylist cho 1 công ty sản xuất hình ảnh cho S.S (một trang web hình ảnh nổi tiếng thế giới - PV), à thì công việc này nói thẳng ra thì là làm osin, ngày nào cũng chạy quanh thành phố tìm mua đạo cụ, sau này cảm thấy đây đúng là nền tảng vững chắc cho một đứa mù đường như mình...

6. Bỏ việc, tự học làm stylist, lập team, tự lên concept chụp với nhau rồi bán bài cho báo. Khoảng time này vui nhất khi có những người bạn luôn sẵn sàng làm khùng làm điên với mình...

7. Trở thành stylist thực sự, cho đến bây giờ đã biết rằng mình thực sự muốn làm gì và được làm điều mình muốn. Đó là may mắn và cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.

Tựu chung lại, được làm công việc mình thích thì vui một, nhưng sống được bằng nó thì vui 10... Dù lúc trước phải làm nhiều công việc mình không thích để kiếm được tiền làm điều mình thích, thì đó cũng là những trải nghiệm khó quên... Và mình thấy rằng, làm gì cũng vậy, chỉ cần mình luôn cố gắng thì sẽ được trả lại những điều xứng đáng, không hẳn là tiền".

Đan Lê tiết lộ quá khứ nghề nghiệp, phải bỏ công việc MC thời tiết vì tai nạn quot;trên trờiquot; - 12

Hiện tại, cô đã là một stylist được nhiều người biết đến và thấy hạnh phúc với công việc của mình.

Anne
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đan Lê