David Beckham: "Tôi là người đổ rác"

Ngày 28/02/2016 11:00 AM (GMT+7)

"Tôi cũng rất giỏi phân loại rác đấy”, David Beckham hóm hỉnh chia sẻ.

Theo chân David Beckham, Đại sứ của Sky Academy, đến thăm trường tiểu học Bắc Harringay, để cùng các em xem một báo cáo về tội phạm mạng. Những đứa trẻ 8 tuổi đã rất phấn khích đã dành cho anh không ít câu hỏi.

Từ khi nào chú nhận ra mình muốn trở thành một cầu thủ bóng đá?” - "Khi lên 4 tuổi".

Chú trở nên nổi tiếng từ khi nào?” - “Uhm, có lẽ là 12 tuổi. Năm đó chú chiến thắng một cuộc thi nhỏ và được trải nghiệm khoa huấn luyện một tuần ở CLB Barcelona. Chú nghĩ rằng chú thực sự trở nên nổi tiếng từ khi đó”, anh cười.

David Beckham: quot;Tôi là người đổ rácquot; - 1

Beckham và các học sinh trường Bắc Herringay.

Chú đã ghi được bao nhiêu bàn thắng rồi?” - “Chú nghĩ là khoảng 125”, Beckham trả lời. “Wow! Hơn 100 bàn!”, mọi người đồng thanh. Sau này, Beckham từng chia sẻ rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được bọn trẻ nhận ra. “Tôi đã có một chút lo lắng”, anh nói. "Thật sao? Anh là David Beckham cơ mà…"

“Vâng, bạn bắt đầu nhận ra điều này khi bạn già đi, rằng sẽ có những đứa trẻ không biết bạn là ai”.

Beckham đang ở vào tuổi 40, nhưng anh vẫn giữ được nụ cười tươi trẻ và mức độ nổi tiếng của anh cũng không hề giảm sút. Anh cư xử lịch thiệp với tất cả những người anh gặp, vui vẻ chụp ảnh khi được yêu cầu và xin lỗi phóng viên  vì một cơn ho mà anh không thể kìm lại.

Đối với một người rất giàu có và nổi tiếng như anh thì sự duyên dáng nhã nhặn là rất hiếm thấy, có rất nhiều việc phải làm cho sự thay đổi từ một cậu bé David Beckham ở Essex đến một siêu sao toàn cầu David Beckham (và tất nhiên là nhờ cả kĩ năng đá bóng của anh).

David Beckham: quot;Tôi là người đổ rácquot; - 2

Thật khó tin rằng Beckham đang ở độ tuổi 40.

Vâng, cha mẹ tôi sẽ rất khó chịu nếu tôi cư xử không phải. Đó là cách họ nuôi dưỡng tôi. Ông nội tôi đã rất nghiêm khắc với tôi cho đến khi ông qua đời, và tôi muốn các con tôi cũng được dạy dỗ như vậy.

Ngay từ khi 2 tuổi, bọn trẻ phải biết cách nói “làm ơn”, “cảm ơn” và “không có gì”. Các con trai của tôi biết rằng chúng phải để cho các quý bà và quý cô đi qua cánh cửa trước khi chúng bước qua. Phải đối xử với một người sao cho họ cư xử đúng mực từ từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống là điều rất quan trọng”.

Câu chuyện của Becks là một tấm gương về cách cư xử lịch thiệp và quyến rũ, đó cũng là bài học về sự cố gắng nỗ lực. Dù đã từ giã sân cỏ nhưng với kĩ năng của một cầu thủ lớn, Becks hoàn toàn có thể trở lại, tuy vậy đó không phải phong cách của anh ấy. Đó cũng không phải phong cách của bất cứ ai trong gia đình nhà Becks. Vợ anh - Victoria, làm việc “chăm chỉ từ trong máu”, trong khi Brooklyn (người mà anh nhắc đến như một chàng trai ngọt ngào, giống hệt anh “khi 16 tuổi”) hiện vẫn đang làm việc trong một tiệm cà phê ở phía Tây London.

David Beckham: quot;Tôi là người đổ rácquot; - 3

Gia đình hạnh phúc của Becks là ước mơ của rất nhiều người.

“Tôi nhớ là khi tôi 13 tuổi thì tôi đã chứng kiến mẹ tôi chăm sóc 3 đứa trẻ và sau đó vẫn làm việc như một thợ cắt tóc cho đến 11 giờ đêm”. “Bố tôi thường ra ngoài vào lúc 6 giờ sáng và trở về khi màn đêm bao phủ những vết dầu trong căn bếp. Họ hiểu rằng nếu họ làm việc chăm chỉ thì tinh thần đó cũng sẽ “thấm” vào tôi, và tôi muốn làm điều tương tự với bọn trẻ. Tôi có thể rảnh rang ngồi xem ti vi, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi vẫn chăm chỉ trong bất cứ công việc nào mà tôi làm, kể cả việc đổ rác”.

Khoan đã, David Beckham đổ rác sao?

“Tất nhiên là tôi có đổ rác rồi!”, anh cười. “Tôi rất chăm chỉ đổ rác và tôi cũng rất giỏi phân loại rác đấy”.

Cha của David rất nghiêm khắc và hiếm khi khen ngợi anh - trừ khi anh anh giành được 100 con dấu “Làm tốt”. Một số người có thể đã sụp đổ, nhưng Beckham thì xem việc đó như một nguồn động lực. Vào năm thứ 22 trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, anh đã bị nhiều nhà phê bình “mổ xẻ”, nhưng không ai cứng rắn hơn chính bản thân anh ấy.

Anh nhớ lại quãng thời gian sau khi kết thúc World Cup năm 1998, anh đã buồn bã thế nào khi xem lại đoạn băng ghi lại pha qua người và cú đá hỏng của mình để sau đó hoàn thiện hơn.

“Đó là cách tôi vượt qua giai đoạn khó khăn trong sự nhiệp”. David Beckham từng mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Việc xem lại video, cũng là cách anh cố gắng sử dụng chính hội chứng đó theo một cách tích cực - như là một cách đối phó với chính cơ thể mình.

Sau khi xem các học sinh của trường tiểu học Bắc Harringay phát biểu về vấn đề tội phạm mạng, trên cương vị một người cha, David Beckham đối phó như thế nào với các vấn đề phức tạp từ mạng xã hội. “Tôi vẫn thường xuyên quan tâm đến cậu con trai 16 tuổi của mình. Thằng bé không bao giờ post bất cứ gì lên Instagram mà không cho chúng tôi xem trước. Thằng bé nói với chúng tôi mọi thứ, đó quả thực là một điều may mắn với chúng tôi”.

Có phải những cậu con trai khác của anh không được phép sử dụng mạng xã hội? “Không. Cậu con trai 13 tuổi của tôi có một tài khoản bởi vì thằng bé được phép. Còn lại thì không. Tôi nghĩ bạn cần kiểm soát những gì các con làm trong một mức độ nhất định.”

Beckham nói rằng các con của anh “không nghĩ về việc cha của chúng là đội trưởng đội tuyển Anh, là cầu thủ của MU hay Real Mandrid. Chúng chỉ đơn giản thích chơi bóng đá. Và nếu chúng không thích chơi, thì tôi không hề buồn vì chuyện đó. Miễn là chúng có tham vọng, miễn là chúng có đam mê với một thứ gì đó, đó là tất cả những gì tôi muốn”.

David Beckham: quot;Tôi là người đổ rácquot; - 4

"Tôi không chơi bóng để nổi tiếng. Tôi đá bóng vì đam mê".

Vậy, David Beckham cảm thấy như thế nào khi các con hỏi về sự nổi tiếng? “Tôi luôn luôn nói rằng, bạn biết đấy, tôi không chơi bóng để được nổi tiếng. Tôi không chơi bóng để kiếm tiền. Tôi đã chơi bóng bởi tôi đam mê bóng đá và đó là sở thích của tôi. Tôi đã có “một sở thích 22 năm tuổi” và đó luôn là cách tôi nhìn nhận về bóng đá. Tôi đã rất may mắn khi đã hoàn thành những gì mình phải làm, đến những nơi cần đến và có những gì mình muốn. Nhưng đó không phải lí do khiến tôi chơi bóng".

Hiện tại, Beckham đã “về hưu”, anh đã lập một quỹ từ thiện cho Unicef mang tên “Seven” - số áo của anh. Anh quyên góp toàn bộ số tiền của mình và cũng làm việc để tăng số tiền đó lên - David Beckham đã tham gia một trận bóng từ thiện tại sân Old Trafford cùng với huyền thoại Zinedine Zidane.

Nói về công việc của mình với Unicef, cựu tuyển thủ nổi tiếng cho biết: “Bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn - Vâng, tôi nói là nhiều thời gian hơn - nhưng quỹ thời gian này là để tôi đến nhiều nơi và làm những điều khác biệt". Beck cũng lên kế hoạch để có thể sớm đưa Brooklyn đi cùng trong một chuyến hành trình nào đó, riêng cậu nhóc Romeo đã tham gia giải marathon thiếu nhi thành phố London và đem về 6000 bảng Anh cho quỹ từ thiện.

Khi được hỏi, "Anh có nghĩ mình sẽ tham gia một giải marathon lớn không?", Beck đã trả lời: “Bạn biết không, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nói rằng "một ngày nào đó mình sẽ tham gia giải marathon London". Nhưng 26 dặm là một quãng đường không hề đơn giản”. Anh cười. “Chúng ta sẽ thấy thôi. Có thể tôi sẽ đi xe đạp”.

Hiện tại, David Beckham đang hỗ trợ cho học viện Sky - Confidence Month. Học viện là một tổ hợp các sáng kiến sử dụng sức mạnh của truyền hình, sáng tạo và thể thao để giúp những người trẻ mở khóa tiềm năng của mình.

Hình ảnh về một tuyển thủ người Anh luôn để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả đặc biệt là những ai vốn yêu thích bóng đá. Beckham không chỉ được yêu thích nhờ tài năng chơi bóng, sự thân thiện và nhiệt tình trong các công tác tình nguyện mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai hoàn hảo. Dễ hiểu vì sao anh luôn nằm trong top Những người đàn ông sexy nhất thế giới.

Nguyên Nguyên (telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề David Beckham - Victoria