Đoan Trang: "Mong con gái có da nâu giống mẹ"

Ngày 07/11/2013 01:06 AM (GMT+7)

'Thỏi Socola' mong sinh cô con gái đầu lòng có nét Á Đông giống mẹ và một vài đặc điểm phương Tây của ba.

Sau khoảng một năm rưỡi kết hôn, Đoan Trang và chồng Tây vừa hạnh phúc khó tả khi đón nhận thông tin nữ ca sĩ mang bầu. Đến nay, dù đang mang bầu lùm xùm tới tháng thứ 5 nhưng công chúng vẫn thấy cô thường xuyên bay đi, về lại giữa Bangkok và Việt Nam. Nhưng Đoan Trang chia sẻ, cô may mắn có sức khỏe tốt nên không cảm thấy lo lắng và quan trọng hơn là cô luôn biết mình nên làm gì.

Lần đầu chuẩn bị lên chức làm mẹ, Đoan Trang khó giấu hết niềm vui với mọi người. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên dưới đây, Đoan Trang đã không chính thức tiết lộ thông tin cô đang mang thai con trai hay con gái. Tuy nhiên, với những 'dấu hiệu" đáng khả nghi mà cô chia sẻ như thói quen thích ăn chua, mong sinh con gái, thích con sinh ra sở hữu nhiều nét Á đông lẫn Tây phương, xinh đẹp hơn mẹ và đặc biệt là vẫn thừa hưởng làn da nâu từ mẹ, thì khán giả và fan hâm mộ dễ dàng đoán ra, khả năng "Thỏi Socola" sinh con gái đầu lòng là chắc chắn.

Đoan Trang: quot;Mong con gái có da nâu giống mẹquot; - 1

Đoan Trang đang mang bầu tháng thứ 5

Thèm chua và thích sinh con gái!

- Hẳn là chị đã vui khó tả khi biết tin mình mang bầu chứ?

Tôi ngỡ ngàng vô cùng, thật sự là quá khó tả! Cách đó hai tháng, tôi và ông xã cứ tính ngày tùm lum để mong có em bé, nhưng không có kết quả. Mãi đến khi mình lơ là thì lại có bầu. Tôi ngỡ ngàng và vui như trống đánh trong bụng vậy.

Lúc cảm thấy có điều gì đó lạ lạ trong bụng, tôi tò mò lắm, nên đã đi khám liền. Lúc bác sĩ báo tin có em bé, tôi vui đến mức nhảy chân sáo ngay trong bệnh viện. Khi tôi gọi điện sang cho ông xã khi đang công tác ở xa, anh ấy hú hét trong điện thoại vì rất vui.

- Cuộc sống và công việc của chị có bị xáo trộn kể từ khi mang bầu?

Thật ra vợ chồng tôi thích có em bé từ sau khi kết hôn, nhưng vì tôi vẫn còn tham việc nên phải chờ thêm một thời gian để làm cho xong. Hơn nữa việc có em bé là nhờ vào lộc trời cho, nên đôi khi mình cũng không biết trước được. Tôi cũng không ngại sự nghiệp mình sẽ bị chững lại khi có con, vì đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là có chồng sinh con. Bởi thế, dù sự nghiệp có thế nào thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận để làm mẹ.

Từ khi mang bầu, mọi thứ vẫn không có gì đảo lộn, vì tôi là người thích sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống. Hơn nữa, đến giờ phút này tôi đã hầu như hoàn thành xong mọi công việc lên kế hoạch trước đó và mọi thứ đều diễn ra như dự định. Sự "đảo lộn" lớn nhất là tôi được gia đình, bạn bè và cả hàng xóm láng giềng cưng yêu nhiều hơn thôi, (Cười).

Đoan Trang: quot;Mong con gái có da nâu giống mẹquot; - 2

Cô vẫn nhận lời ca hát khi bụng lùm xùm vì cảm giác đứng hát rất thiêng liêng.

- Cũng mới đây thôi, khán giả thấy chị vẫn đi hát đều đều, dù đang bụng bầu lùm xùm. Chị không ngại sao?

Thật ra đó là những show tôi đã nhận từ trước. Đối với tôi, không phải cứ có bầu là ngưng công việc lại hết. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng, một bà bầu vẫn có thể làm việc hiệu quả, quan trọng là mình biết lắng nghe tư vấn của bác sĩ, tôn trọng sức khỏe của bản thân. Tôi có những người bạn và chị gái vẫn làm việc hiệu quả đến cận kề ngày sinh con, đó là tấm gương đáng học hỏi. Quan trọng hơn, khi mình đứng hát trên sân khấu mà mang bụng bầu thì cảm thấy rất hạnh phúc, vì có điều gì đó thiêng liêng.

- Chị có sợ cảm giác bị ốm nghén do đang mang thai không?

Không! May mắn là tôi chưa gặp nỗi ám ảnh đó, chắc do cơ địa của tôi tốt. Tôi vốn năng động, hăng say làm việc và có tinh thần ổn định nên cũng không cảm thấy ốm nghén khi mang bầu. Tôi nghĩ quan trọng là do tinh thần của mình, nếu mình nghĩ mình mạnh mẽ thì tự dưng sẽ mạnh mẽ, còn nếu mình cứ cho là mình yếu đuối thì lúc nào cũng mệt mỏi.

- Vậy chị có kiêng cử điều gì?

Tôi đọc sách từ trước khi có bầu, nên phần nào hiểu được những vấn đề về thai phụ và em bé cả ở phương Đông lẫn phương Tây, từ truyền thống đến hiện đại. Tôi đọc để hiểu và chắt lọc cho mình những gì thích hợp chứ cũng không quá kiêng cử gì nghiêm trọng.

- Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu sẽ được chị quan tâm thế nào?

Tôi cũng ăn uống điều độ theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra tôi còn uống sữa để tốt cho thai nhi.

- Vậy chị có thèm hay nghiện ăn món gì không?

Tôi có thèm chua, nhưng mà trước đây tôi cũng thèm chua sẵn rồi, (Cười). Có những buổi tối tôi ngồi ăn hết một bịch me đấy.

- Hẳn là chị có khả năng sinh con gái rồi?

Tôi rất mong điều đó!

 - Nếu được chọn lựa, chị mong muốn con mình là gái hay trai?

Con nào cũng vô cùng là quý giá với gia đình tôi, nhưng nếu được chọn lựa thì tôi thích con đầu lòng của mình là con gái!

Đoan Trang: quot;Mong con gái có da nâu giống mẹquot; - 3

Nữ ca sĩ mong sẽ sinh một cô con gái đầu lòng

Quyết không bao giờ "tắm trắng" để thay da

- Chồng chị đã cưng vợ thế nào khi biết mình sắp lên chức bố?

 Bình thường anh ấy đã luôn yêu thương và trân trọng tôi, giờ thì càng quý hơn. Lúc nào anh ấy cũng nói cảm ơn tôi vì đang mang đứa con lại cho anh ấy.

- Thế còn việc làm gì của anh ấy gần đây khiến chị cảm động?

Cách đây vài tuần, anh ấy có đưa tôi đến một nhà hàng ở Bangkok và mua tặng tôi một bó hoa tươi. Anh ấy ngồi  nắm tay tôi và bảo, đây không chỉ  là một buổi tối ăn mừng, mà còn là một lời cảm ơn chân thành của anh dành cho em!

- Sau khoảng một năm rưỡi kết hôn, chị và chồng Tây hâm nóng tình yêu bằng cách nào?

Tôi nghĩ mình may mắn vì anh ấy không chán dành cho vợ những nụ hôn, những cái ôm lúc trước khi đi làm và trước khi đi ngủ. Cuộc sống vợ chồng còn mới mẻ, nên cả hai đều vô cùng trân trọng và luôn học cách điều chỉnh những điều làm cho nhau chưa hài lòng, như thế đã là quá ấm áp rồi.

- Chị có nghĩ rằng, đứa con là sợi dây kết nối đời sống vợ chồng bền chặt hơn?

Đương nhiên rồi, đứa con luôn là sợi dây kết nối cho tình cảm vợ chồng và gia đình nhỏ luôn hạnh phúc hơn, nhưng quan trọng là hai vợ chồng luôn phải biết tạo cơ hội cho nhau.

- Vợ chồng chị muốn con sinh ra giống ai?

Dĩ nhiên tôi muốn con mình có cả những nét nổi bật của cả ba và mẹ. Tôi mong chờ một thiên thần có nét Á Đông của mình, và một vài đặc điểm từ phương Tây của ba cháu! Hy vọng là con tôi sẽ xinh xắn hơn mẹ nó nhiều! (Cười lớn!)

- Thế còn làn da của con chị thì muốn giống ai?

Tôi cũng thích con gái mình sẽ có một làn da bánh mật như mẹ.

- Chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay đổi màu da?

 Bản thân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Tại sao mình lại thay đổi chính mình. Có thể người sẽ đi thay da để phù hợp với cuộc sống và công việc, nhưng tôi thì không bao giờ. Tôi biết tự hào về những gì mình đang có, về làn da của mình. Tôi hiểu được vẻ đẹp riêng của một cô gái da nâu.

- Chồng chị đang công tác bên Thái Lan thì làm sao anh ấy chăm sóc chị chu đáo?

Bởi thế nên tôi thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan. Cũng may tôi được trời thương nên có sức khỏe ổn định, không gặp trở ngại khi di chuyển liên tục, nhất là đi máy bay.

Đoan Trang: quot;Mong con gái có da nâu giống mẹquot; - 4

Đoan Trang thích con gái sở hữu làn da nâu giống mẹ

- Người ta bảo phụ nữ mang bầu thì nên hạn chế ngồi máy bay, chị không ngại sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sao?

Tôi cũng tìm hiểu kỹ về điều này, nhưng bác sĩ bảo, với tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại thì cũng cho phép. Tuy nhiên, tôi biết khi nào mình nên làm gì.

- Chị có thường xuyên cho thai nhi nghe nhạc không?

Tôi cũng bắt đầu cho con nghe nhạc giao hưởng để bé thấm tinh thần âm nhạc. Sau này tôi sẽ cho con nghe những bài hát của mình. Chắc chắn tôi sẽ cho con nghe ca khúc Socola đầu tiên.

Phụ nữ mang bầu là đẹp nhất!

- Người ta bảo, phụ nữ đẹp nhất khi mang bầu. Chị có cảm nhận điều đó?

Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi cảm nhận được mình đang vô cùng thư giãn và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian rất đẹp của đời người mà tôi có quyền cho phép mình có chút nghỉ ngơi, cho mình, cho con! Mà khi người ta được thư giãn, hạnh phúc, được yêu thương, thì chắc lúc đó người ta đẹp, phải không?

- Thế chị sẽ chia sẻ điều gì đến những người phụ nữ thường hay tự ti về nhan sắc của mình khi đang mang bầu và cả những người chồng thường hay bỏ bê gia đình khi vợ mang bầu?

Tôi nghĩ cuộc sống không phải ai cũng giống ai, không phải ai cũng được sức khoẻ dồi dào, hay ai cũng được một người bạn đời như ý muốn. Vậy thì hãy nghĩ cho mình, cho con. Hãy tự yêu thương mình, hãy trân trọng điều thiêng liêng khi ta đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Khi tự nhận ra được cái hạnh phúc mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng có được, bạn sẽ thấy tự tin hơn, sẽ thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn!

- Chị đã quyết định sinh con ở bệnh viện trong hay ngoài nước chưa?

Đó là điều gia đình tôi đang cân nhắc đây!

- Bí quyết chăm sóc sắc đẹp khi mang thai là gì?

Tôi cũng mới mang thai lần đầu nên đang hết sức học hỏi các bạn và các chị đi trước! Tôi nghĩ cũng có rất nhiều bí quyết, nhưng với tôi, hãy cứ để cơ thể mình trải nghiệm một cách tự nhiên nhất. Hãy cứ ngủ thật sâu, sống thật bình an, ăn uống thật khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, giảm stress tuyệt đối là mình đã có thể thật tươi tắn xinh xắn rồi! Tôi cũng đang bắt đầu tập yoga cho bà bầu!

Đoan Trang: quot;Mong con gái có da nâu giống mẹquot; - 5

Từ khi có bầu, Đoan Trang càng được chồng cưng chiều hơn gấp bội.

- Chị đã lên kế hoạch giảm cân sau khi sinh như thế nào?

Tôi chưa lên một kế hoạch nào hết. Hiện tại, tôi ăn uống đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mình và cho con, nên không có gì phải vội vã giảm cân trong lúc này. Tuy nhiên, may mắn là cơ thể tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều thức ăn để tôi phải lo lắng về cân nặng sau sinh khi sinh. Mọi thứ hiện tại rất vừa phải, tôi rất vui vì điều này!

Xin cảm ơn Đoan Trang và chúc chị mạnh khỏe

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoan Trang