Giúp nghệ sĩ Hoàng Lan: Đặt lòng tốt đúng chỗ

Ngày 28/03/2014 14:14 PM (GMT+7)

Nhiều người đã chung tay giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh.

Đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-3 tại phòng trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) với sự tham gia của Lệ Quyên, Hồng Vân, Dương Triệu Vũ, Trấn Thành, Quốc Thiên, Cẩm Vân, Trọng Khương, Xuân Nghi, Gia Bảo, NSƯT Hồng Nga... sẽ dành toàn bộ số tiền phụ thu của mỗi khán giả (600.000 đồng/người) và những đóng góp trực tiếp trong đêm nhạc sẽ được chuyển đến nghệ sĩ Hoàng Lan. Trong chương trình này, các nghệ sĩ không những diễn không thù lao mà họ còn kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp thêm để giúp nghệ sĩ Hoàng Lan.

Giúp nghệ sĩ Hoàng Lan: Đặt lòng tốt đúng chỗ - 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến thăm và tặng 50 triệu đồng cho nghệ sĩ Hoàng Lan.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, chiều 26-3, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đến thăm và trao tặng 50 triệu đồng cho nữ nghệ sĩ này. Đây là số tiền do ban tổ chức đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng quyên góp được. Trước đó, khi nghe thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan mang nhiều trọng bệnh không tiền uống thuốc, đặc biệt là mắt phải của chị gần đây bị tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào, cườm mắt..., nếu không mổ kịp thời sẽ có nguy cơ bị mù, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh, diễn viên Ngọc Lan, diễn viên Mạc Anh Thư... cùng nhiều nghệ sĩ khác đã kêu gọi đồng nghiệp quyên góp giúp chị.

Nghệ sĩ Hoàng Lan xúc động nói: “Sau khi bài báo đăng, rất nhiều nghệ sĩ, khán giả gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe. Có những khán giả ở tận Cần Thơ, Bạc Liêu, Tiền Giang... tìm đến nhà để tặng bánh, sữa, trái cây. Thậm chí, các em sinh viên cũng đến hỏi thăm sức khỏe nữa!”. Hoàng Lan từng bảo rằng dù cuộc đời bất hạnh nhưng chị vẫn hạnh phúc hơn nhiều người bởi khi ốm đau bệnh tật, chị vẫn nhận được sự quan tâm, sẻ chia, động viên của rất nhiều người. Chính điều đó làm cho người nghệ sĩ như chị cảm thấy ấm lòng, phần nào vơi bớt nỗi đớn đau, cô độc.

Không riêng trường hợp nghệ sĩ Hoàng Lan, trường hợp nghệ sĩ Thụy Mười cần tiền để mổ tim, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh (đã qua đời) cần tiền để chữa trị mù mắt, nghệ sĩ Thanh Thế đang điều trị tim mạch tại Bệnh viện 115... cũng đều được đồng nghiệp, công chúng quan tâm, giúp đỡ hết lòng.

Nhật Kim Anh nói rằng khi đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan, chị nhận ra rằng còn rất nhiều người khó khăn, cần giúp đỡ mà lâu nay mọi người vô tình bỏ quên. Đơn giản vì họ không than nghèo kể khổ, không kêu ca để báo chí, truyền thông biết đến. Thật vậy, trái ngược với nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, nghệ sĩ Hoàng Lan chưa bao giờ lên tiếng nhờ cậy giúp đỡ. Khi bệnh tái phát, chị vẫn gắng gượng đi diễn, đến khi bệnh nặng không đi được, chị cũng... lặng lẽ nghỉ. Khi báo chí biết tin và chủ động tìm đến, chị còn thấy ái ngại việc mình lên báo. Chị bảo đó là sự tự trọng của người nghệ sĩ, đừng bao giờ lấy danh ra để xin xỏ.

Suốt những ngày nổ ra thông tin NSƯT Chánh Tín “sắp mất nhà, phải ra đường ở”, đồng nghiệp, công chúng đã vận động đóng góp giúp ông gần 600 triệu đồng. Nhưng sau đó, nhiều người thấy chua chát, bẽ bàng khi ông nói rằng số tiền này chỉ đủ cứu đói, nhất là khi sự thật việc mất nhà của gia đình ông bị phanh phui thì lòng tốt của mọi người còn bị tổn thương hơn.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” là truyền thống của người Việt nhưng lòng tốt đặt đúng chỗ thì mới có ý nghĩa.

Theo Minh Nga (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan