Hiếu Nguyễn: "Cô gái nào yêu tôi bây giờ là sai lầm"

Ngày 18/02/2016 00:05 AM (GMT+7)

Nam diễn viên Hiếu Nguyễn cũng bật mí sự cố không thể kiểm soát hết các mảnh vải trên cơ thể khi đóng "cảnh nóng" với bạn diễn nữ.

Từ một chàng lơ xe nghèo, gia nhập showbiz cách đây chừng 2 năm, Hiếu Nguyễn bỗng vụt sáng như một diễn viên điện ảnh đầy tiềm năng.

Anh tham gia diễn xuất trong hàng loạt các bộ phim: vai Thạch Sanh của Cuộc chiến với chằn tinh, giang hồ Hưng Mã trong Hương Ga, chàng trai nam tính Tuấn của Bộ ba rắc rối, nhân vật Phi trong phim Quyên và mới đây nhất là vai một tay chơi sành điệu trong phim kinh dị Ám ảnh.

Để có được những vai diễn ấy, chàng trai 9X ấy đã trải qua một hành trình vất vả khi "lạ nước, lạ cái" khi bước chân Sài Gòn và tìm một chỗ đứng cho mình. Ước mơ được góp mặt trong một bộ phim nổi tiếng của anh đã từng bị bạn bè "cười khểnh" như một điều không tưởng, để ngày hôm nay, Hiếu đã làm được và vẫn đang nỗ lực từng ngày để chứng minh thực lực, ghi dấu ấn với khán giả.

Ở Hiếu toát lên nét rắn rỏi pha lẫn chút bất cần, lãng tử. Trong cuộc trò chuyện, anh luôn thể hiện một sự thẳng thắn, bộc trực với cách trả lời không vồn vã mà nhấn nhá đầy chắc chắn.

Hiếu Nguyễn: quot;Cô gái nào yêu tôi bây giờ là sai lầmquot; - 1

Hiếu Nguyễn đang được nhiều fan hâm mộ ưu ái gắn cho danh xưng “nam thần” mới của điện ảnh Việt.

Từng bị coi là... "thằng điên" khi đi casting phim

- Là một chàng trai Thái Bình, học ở Hà Nội và khá lạ lẫm với mảnh đất Sài Gòn, động lực từ đâu mà anh quyết định Nam tiến, phải chăng vì làng giải trí phía Nam luôn là một "mảnh đất màu mỡ" cho những ngôi sao trẻ?

"Mảnh đất màu mỡ" đối với người trẻ là một môi trường vô cùng phù hợp. Hiếu bây giờ đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp, đi tìm kiếm cơ hội chứ không phải là "bảo toàn lực lượng" và giữ gìn "lâu đài" của mình. Hiếu đâu có "lâu đài"! Hiếu chưa có nổi một mái nhà đất khi bước chân vào Sài Gòn.

Tôi nghĩ, đó là một môi trường có thể nhào nặn, cho mình những cơ hội xứng đáng. Hiếu vào Sài Gòn đã được 2 năm rồi. Khi nhìn lại thì mình không thấy bản thân làm được điều gì đó xuất sắc nhưng chặng đường ấy mình nhận ra có nhiều người thân, các bạn khán giả trân trọng, bởi vì mình có những cung đường rõ ràng, những bước tiến dù không xa nhưng bằng thực lực 100%. Người xem cũng có thể cảm nhận được điều này.

- Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với vai diễn đầu tiên? Liên tiếp được vào vai trong những bộ phim ăn khách, liệu có phải Hiếu được một "quý nhân" nào dìu dắt?

Ồ, cơ duyên đầu tiên cho Hiếu đến với vai diễn Thạch Sanh là do đọc thông tin trên mạng, thấy phù hợp với Hiếu quá. Kể ra thì rất khổ cực vì thông tin trên mạng không có đề địa chỉ, Hiếu lại không hề quen ai. Lúc đó, tôi phải nhờ từng người một, đầu tiên là nhờ một anh ở Hà Nội hỏi vào Sài Gòn rồi Hiếu phải bay vào đó 2 lần casting bằng tiền túi của mình. Lúc đó, mình còn đang đi học, rất khó khăn.

Tôi đi mà bố mẹ tôi không hề biết. Đến khi các bạn ở trường biết Hiếu đi casting, lên báo, mọi người mới cười khểnh nói: "Ơ... hơ... Mày ơi, làm gì có vai chính cho mày! Đúng là thằng điên!". Hiếu đáp rằng: "Kệ chúng mày thôi. Còn tao cảm thấy nó là của tao và tao sẽ cố gắng!" Và lần thứ 3 Hiếu bay vào Sài Gòn thì đạo diễn đã đồng ý.

Đến phim Hương Ga, Hiếu phải casting 8 tháng trời. Từ ngoại hình một người như thế này khi bạn gặp Hiếu và khi mình được vai diễn đó thì Hiếu đã trọc đầu, để râu, đen nhẻm, trông già đến 35 tuổi. Cách đây 2 năm rồi, lúc đó Hiếu mới học Đại học xong, còn rất trẻ tuổi. Để có được vai diễn này, Hiếu không nhớ mình đã phải bay đi bay lại bao nhiêu lần nữa. Hiếu không hề nói quá một câu nào trong đây.

Đến Cuộc đua kỳ thú, mọi người cũng thấy đấy, đâu có phải Hiếu "ngồi mát, ăn bát vàng" mà có được một hình ảnh tốt. Hiếu phải rất nhẫn nhịn, chịu đựng. Cũng may, bố mẹ đã cho mình một tính cách là lúc nào cũng kiên trì. Hơn nữa, môn thể thao mà Hiếu tập là gym và võ thuật cũng cho Hiếu một tinh thần phải nỗ lực từng ngày, đừng có bỏ cuộc thì mới tốt lên được.

Hiếu Nguyễn: quot;Cô gái nào yêu tôi bây giờ là sai lầmquot; - 2

Hiếu Nguyễn: "Tôi đâu có 'ngồi mát, ăn bát vàng' mà có được hình ảnh tốt!"

- Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, trải qua thời thơ ấu nghèo nơi quê lúa rồi lang bạt với nghề lơ xe sau khi học xong lớp 12, vất vả tìm chỗ đứng, đến bây giờ đã có một chút danh tiếng, anh cảm thấy thời điểm nào là khó khăn nhất?

Cái gì mới thì cũng là khó khăn nhất, đó là giai đoạn đầu khi Hiếu đi đóng phim. Khó ở đây là làm sao mình có thể móc nối, được gặp những người cho mình cơ hội và họ biết rằng mình làm được gì cho họ.

Cái khó nữa, là khi mình đã có một chút hình ảnh rồi, làm sao để mình giữ được. Chứ đâu phải mình có hình ảnh rồi thì muốn làm gì thì làm. Là người nổi tiếng, được sự thu hút của nhiều người, mình phải làm sao giữ gìn nó một cách tốt nhất, sạch sẽ nhất thì công sức của mình lúc đầu tiên bỏ ra không bị uổng phí. Đến bây giờ, Hiếu vẫn rất trân trọng những công sức mình đã bỏ ra và mong là Hiếu có thể giữ gìn nó, mặc dù cảm thấy rất là khó khăn.

Còn đối với Hiếu, tuổi thơ hay những ngày đi làm lơ xe đó không có gì là cực khổ hết. Tất cả mọi thứ phải được xây dựng và hình thành theo từng ngày, nhất là sự thành công, phải trải qua những bài học kinh nghiệm, phải có những sự hi sinh. Hiếu cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí Hiếu hạnh phúc vì điều đó lắm. Đi làm lúc ấy mình cảm thấy cực nhưng giờ nhìn lại Hiếu thấy không hề cực. Nó rất tuyệt vời vì đã cho mình kinh nghiệm, cho mình một tính cách của Hiếu Nguyễn ngày hôm nay.

Gặp sự cố về "cảnh nóng" với bạn diễn nữ

- Gần đây, anh có vẻ tất bật với việc ra mắt bộ phim mới, khán giả có thể chờ đợi vai diễn này là một cú đột phá cho sự nghiệp của Hiếu Nguyễn?

Sự đột phá thì Hiếu không mong chờ, Hiếu chỉ mong đây sẽ là sản phẩm hoàn chỉnh nhất, được khán giả và truyền thông ủng hộ. Bởi vì những thể loại phim khó ở Việt Nam như phim ma hay hành động... để ra rạp là một sự kỳ công và tâm huyết của bên nhà sản xuất, đạo diễn.

Riêng Hiếu nghĩ, có những điều trong một bộ phim mà ekip phải "đứt ruột", "cắt tay, cắt chân", "cắt cả đầu" của đứa con tinh thần để nó thành một sản phẩm có thể ra rạp được. Phải quá đắn đo, suy nghĩ thì sẽ có điều chưa được như mình mong muốn nhưng Hiếu tin đó là một sản phẩm khá hoàn chỉnh. Hiếu cảm thấy  vui khi đã được coi đứa con tinh thần của mình. Điều quan trọng hơn nữa là vai diễn của mình lúc nào cũng phải trong tình trạng an toàn, cho dù họ cắt sửa đến bất cứ mức nào đi.

- Được biết, anh và Yaya Trương Nhi cùng đóng một "cảnh nóng". Trong quá trình quay, hai người gặp những khó khăn gì?

Trong phim này, Hiếu không phải vào vai hành động mà là một anh chàng rất ăn chơi, lẳng lơ, sống vội vã trong chuyện tình cảm. Quá trình quay thì cũng có gặp sự cố về "cảnh nóng". Khi quay "cảnh nóng" thì mình cũng không thể nào kiểm soát hết được những mảnh vải trên cơ thể. Hiếu và Trương Nhi làm sao có thể mặc hết đồ vào được? Những bộ đồ đó cần có sự phối hợp, ví dụ như chỉ cần Hiếu vô tình thả tay ra một cái là áo của Trương Nhi rơi mất tiêu rồi (Cười).

Sự ngượng ngùng thì đương nhiên là có nhưng mọi người phải biết đó là vai diễn. Mình làm tốt nhất để có một sản phẩm tốt nhất cho khán giả. Bởi thị trường phim Việt Nam rất nhiều, nếu mình làm không tốt thì trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân mình và khán giả xem sản phẩm của mình thì họ cảm giác không được coi trọng.

Hiếu Nguyễn: quot;Cô gái nào yêu tôi bây giờ là sai lầmquot; - 3

Hiếu Nguyễn chia sẻ, khi quay "cảnh nóng", anh và bạn diễn không thể nào kiểm soát hết được những mảnh vải trên cơ thể.

- Người thân của anh phản ứng thế nào khi anh đóng những cảnh nhạy cảm?

Hiếu nghĩ, những "cảnh nóng" chỉ là phim ảnh thôi. Đã là người thân của Hiếu thì họ coi trọng cuộc sống của mình ngoài đời và bản chất thực sự của Hiếu. Tôi cho rằng, bố mẹ hay những người thân bao giờ cũng tin tưởng, bởi Hiếu luôn chọn giải pháp an toàn cho mình.

Tôi là người sống xa nhà, một mình ở Sài Gòn, không bên cạnh người thân thì bản thân phải tự làm chủ mình. Chứ không thể để những yếu tố xung quanh bên ngoài tác động vào một cách đơn giản được.

Phụ nữ đương nhiên phải được trân trọng...

- Vào vai những tay chơi "sát gái", còn thực tế, ngoài đời hiện Hiếu Nguyễn là một chàng trai cô đơn hay đang trong tình yêu?

Cô đơn thì không hẳn, mà yêu thì chắc chắn là không thể yêu được bây giờ (Cười). Và Hiếu cũng chia sẻ rất thật, các cô gái nếu mà yêu Hiếu bây giờ là sai lầm, sai lầm trầm trọng. Bởi vì Hiếu chưa thể nào chăm sóc được cho cô ấy. Một người phụ nữ đương nhiên là họ phải được trân trọng, thì Hiếu cũng muốn họ nhận được những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nếu họ đến với Hiếu thời điểm này là sai đó!

Hiếu còn đang quá lo vì sự nghiệp. Con trai nếu mà vướng bận quá sớm, Hiếu nghĩ là sẽ không tốt bằng lúc còn đang một mình. Khi một mình, cái ý chí quyết tâm của mình sẽ cao hơn, mạnh mẽ hơn.

- Vậy gu người yêu của anh là mẫu người thế nào?

Thực ra, đó là cái cảm giác khi Hiếu rung động với ai và họ chân thành với Hiếu tới mức nào. Chứ Hiếu không có tiêu chuẩn. Khi mình gặp một người, dù là Tây hay Á đông cũng được nhưng họ phải cho mình cảm giác "Tôi cần bao bọc cô này và cô này sẽ là người tôi bao bọc để phát triển cho tương lai". Phát triển ở đây không phải là làm cái gì đó to lớn mà là chúng ta cùng nhau giữ gìn một gia đình.

Gia đình đối với Hiếu đó là một môi trường vô cùng... vô cùng quan trọng. Lúc nào có những bực dọc, giận hờn, chỉ cần Hiếu nghĩ đến gia đình thôi là mọi thứ có thể giải tỏa. Bởi Hiếu tin chắc rằng, tất cả những người thân đang đứng nhìn Hiếu và mong một ngày nào đó mình thành công.

Cảm ơn Hiếu Nguyễn và chúc anh thật thành công!

Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếu Nguyễn