Lý Nhã Kỳ: Nghĩ tới cưới là... mắc cỡ!

Ngày 20/01/2013 13:17 PM (GMT+7)

Đại sứ du lịch tham công tiếc việc nên vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng tư.

Dù biết nếu tham công tiếc việc sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến tình yêu, gia đình… nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn chấp nhận vì với cô có việc để làm đã là một niềm hạnh phúc

Nhắc đến Lý Nhã Kỳ,  người ta thường nghĩ đến một cô gái kiểu cách với những bộ trang phục đắt tiền, hàng hiệu, kim cương hay những thứ xa hoa khác thường xuất hiện trên báo. Thế nhưng, cô diễn viên này lại không xa cách hay kênh kiệu như nhiều người lầm tưởng. Lý Nhã Kỳ bao giờ cũng giữ thái độ thân thiện, tự tin và nhiều thành trong những cuộc giao tiếp với báo giới hay khán giả. Người ta có thể thích hoặc không thích Lý Nhã Kỳ vì những gì cô thể hiện trên báo chí, truyền hình, thế nhưng bạn sẽ khó lòng mà ghét được cô gái này một khi đã thử tiếp xúc.

Chúng tôi hẹn gặp Lý Nhã Kỳ vào buổi chiều tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao ở TP. HCM. Đây là địa điểm ăn uống quen thuộc của Lý Nhã Kỳ. Vừa đến nơi, cô đã gọi một loạt món ăn yêu thích như mực chiên giòn, salad Nga… rồi sẵn sàng để được phỏng vấn ngay.

Hôm đó, Lý Nhã Kỳ trang điểm khá đơn giản, chỉ thoa chút son hồng nhạt, mặt không đánh phấn nhưng vẫn tươi tắn, trẻ trung. Trông cô không có vẻ gì là đang bị mệt mỏi hay áp lực trước những điều tiếng không hay trên báo chí.

Thời điểm này, khán giả đang bắt đầu nhìn lại một năm làm đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam của Lý Nhã Kỳ, xem cô đã làm được những gì trong cương vị quan trọng này. Dù biết không có nhiều ý kiến ủng hộ mình nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn thấy tự tin và không hề nao núng. Cô nói mình chưa bao giờ thấy xấu hổ với danh hiệu này bởi cô đã làm hết mình vì nó. “Chức danh đại sứ không những không có cát-xê, mà trái lại, có lúc tôi phải tự bỏ tiền túi ra để chi trả cho những hoạt động quảng bá về văn hóa, du lịch cho nước nhà. Vì vậy tôi vẫn luôn tự hào về những gì mình làm”. Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ: Nghĩ tới cưới là... mắc cỡ! - 1

Cuộc sống trọn vẹn

- Đằng sau một hình ảnh Lý Nhã Kỳ lộng lẫy, xa hoa với tiền bạc, kim cương, hàng hiệu, chị là một cô gái thế nào?

- Tôi là người sống nặng về tình cảm. Tôi rất coi trọng các mối quan hệ và luôn cố gắng giữ gìn hoặc làm cho nó tốt  hơn. Ví dụ, tôi biết ai ghét mình tôi càng tiếp cận người đó nhiều hơn để làm họ hiểu mình. Tôi muốn thêm bạn bớt thù. Những thứ không thể cải thiện được, như khi tôi bị vu oan, điều tiếng không hay này nọ, tôi chọn cách im lặng và tiếp tục làm việc. Rồi họ sẽ hiểu.

Còn về tiền bạc, với tôi mà nói thì nó chỉ là công cụ phục vụ cho mình chứ tôi không phụ thuộc vào nó. Nên tiền bạc không được tính là một thứ đại diện cho hình ảnh của Lý Nhã Kỳ đâu!

- Những áp lực của dư luận, scandal không hay trong thời gian vừa qua có làm ảnh hường đến công việc, tình yêu của chị?

- Người yêu của tôi rất hiểu tôi nên những thị phi đó không những không làm tổn hại gì mà còn khiến anh ấy càng yêu tôi nhiều hơn. Lúc mới quen nhau, tôi cũng có nói thẳng, nếu như anh cần một cô gái nũng nịu, một phụ nữ chăm chỉ làm bếp, quanh quẩn ở nhà, biết làm những điều lãng mạn thì đừng yêu em. Nhưng nếu anh cần một người có thể chia sẻ một điều bất kỳ khó khăn nào trong công việc, cuộc sống, thì em sẵn sàng. Anh ấy thấu hiểu và chấp nhận điều đó.

Anh là một người rất tinh tế, luôn quan tâm tôi, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có hôm, tôi thức làm việc đến 4, 5 giờ sáng, viết status trên Facebook than mệt, anh lập tức nhắn tin: “Em đi ngủ đi, khuya lắm rồi, làm việc như vậy không tốt đâu”. Tôi thấy thật sự rất ấm lòng khi có được anh trong cuộc đời mình.
 
- Bạn trai yêu chị như vậy, chắc là mẹ chị “cưng” anh ấy lắm?

- Anh ấy ghê gớm lắm nhé, rất biết lấy lòng mẹ tôi. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh toàn gọi điện, nhắn tin cho mẹ tôi để tỉ tê. Lát sau thì mẹ gọi tôi, bảo về nhà ăn cơm với mẹ, tôi về đã thấy anh ngồi đó.

Những lần như vậy dù giận mấy tôi cũng phì cười. Mẹ luôn là người giảng hòa cho hai đứa. Anh rất biết tận dụng “điểm yếu” duy nhất của tôi!

- Hẳn là chị đã sẵn sàng cho một mái ấm riêng?

- Tôi không hiểu sao mình lại mắc cỡ khi nghĩ điều này. Tôi rất thích được mặc áo cưới, nhưng cứ nghĩ đến khung cảnh trịnh trọng nhà trai nhà gái đứng hai bên… tôi thấy ngồ ngộ. Không biết có phải vì tôi quen cuộc sống độc thân lâu quá rồi hay không. Tôi mơ ước một đám cưới với không khí thoải mái! Nhưng chắc cũng phải chờ thêm một thời gian vì tôi còn quá nhiều thứ muốn làm.

Lý Nhã Kỳ: Nghĩ tới cưới là... mắc cỡ! - 2

- Chị bận rộn là vậy, thời gian dành cho mẹ chắc cũng không  nhiều?

- Đó cũng là điều tôi sẽ cố gắng thay đổi trong năm 2013. Từ khi ba mất, tôi đã hứa với ba sẽ gánh vác gia đình, lo cho mẹ, người đã hy sinh cho tôi quá nhiều.

Hiện giờ, mẹ tôi đang sống ở Phú Mỹ Hưng. Cả gia đình tôi đều sống ở quận 7 để tiện việc thăm hỏi nhau. Mẹ qua nhà tôi hầu như mỗi ngày. Tôi thích sống với mẹ nhưng cũng muốn mẹ có một không gian riêng,  nên tùy bà, nếu bà muốn về nhà thì về, không thì ở bên nhà tôi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon nên thường gọi tôi về nhà ăn cơm. Mỗi lần về, mẹ thường giúp tôi ôn lại kỷ niệm vì nấu toàn những món hồi nhỏ tôi thích. Vừa bày ra mâm, mẹ vừa chú thích: “Nè nè, món sườn ram mặn này là con mê nhất năm 7 tuổi nè Kỳ, rồi món canh chua cá bông lau này con thích ăn từ hồi chín tuổi…”.

- Dường như chị quá ưu tiên cho công việc thì làm sao có thời gian để hưởng thụ cuộc sống?

- Với tôi, làm việc cũng chính là niềm vui, là hưởng thụ. Tôi chỉ sợ lúc mình không có gì làm, chỉ sống cho qua ngày thì lúc đó mới thật kinh khủng. Cho nên, tôi luôn cố gắng sống sao cho mỗi giây trôi qua trong cuộc đời mình đều phải có ý nghĩa, phải đáng nhớ.

Dĩ nhiên, tôi cũng có lúc tự cho bản thân xả stress chứ. Tôi có hai đứa cháu gái, năm tuổi và ba tuổi. Cả hai đều gọi tôi là mẹ Út. Có thể nói tôi thấy vui và sảng khoái nhất là khi được chơi với hai “cục vàng” này. Tụi nhỏ cũng rất thương tôi, mỗi lần tôi đi xa có việc là hai cháu cứ gọi điện suốt ngày.

- Cám ơn Lý Nhã Kỳ! Chúc chị luôn thành công và may mắn trong cuộc sống!

Tết yên vui của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ đã có dự định cho những ngày Tết của mình. Cô chia sẻ: “Những năm trước, tôi đều làm việc suốt Tết không ngừng nghỉ. Năm nay, tôi muốn dành trọn thời gian cho gia đình mình. Hôm giao thừa tôi sẽ trở về Việt Nam để cùng cả nhà ra Vũng Tàu sum họp với ông bà”. Lý Nhã Kỳ nói, điều cô thích nhất ở Tết là được lì xì cho mọi người, điều này giúp cô có cảm giác mình đang mang lại may mắn cho người khác.

Lý Nhã Kỳ: Nghĩ tới cưới là... mắc cỡ! - 3

Theo TTVH
Nguồn:

Tin liên quan