MC Thùy Minh sẽ làm gì để gỡ gạc tiếng tăm?

Ngày 28/11/2015 09:43 AM (GMT+7)

Một câu hỏi được đặt ra, vì sao Thùy Minh lại đánh đổi cả tiếng tăm, danh dự cho một chương trình như “Những kẻ lắm lời”?

Thời gian qua, MC Thùy Minh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vai trò MC talkshow “Những kẻ lắm lời” vừa bị Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) ra văn bản yêu cầu đơn vị sản xuất tạm dừng chương trình, gỡ bỏ các tập hiện có trên Internet. Một câu hỏi được đặt ra, vì sao Thùy Minh lại đánh đổi cả tiếng tăm, danh dự cho một chương trình như vậy?

Từng trầm cảm vì bị ngừng show

Trước đây, MC Thùy Minh từng tạo được ấn tượng với các chương trình như: MTV Exit 2010, Không gian đẹp, Vân tay IME, Chuyện đêm muộn, Mỗi tuần một chuyện. Đặc biệt, cô cũng là một trong số ít MC trong nước phỏng vấn những ngôi sao quốc tế như: Demi Lovato, Katy Perry. Ở vai trò MC, Thùy Minh được đánh giá là người cá tính, hoạt ngôn. So với các đồng nghiệp, cô cũng tự tạo cho mình một phong cách “không đụng hàng” với mái tóc xù, lối ăn mặc “độc”, dị. Về đời sống, ngay đến những căn nhà cô từng ở cũng luôn là một thế giới khác biệt, từ chiếc giường đen khung thép, bộ sưu tập đèn Tây, ta đủ loại… đến ban công lổ loang hun hút như phim hình sự.

Sau những chỉ trích của dư luận thời gian qua, Thùy Minh tâm sự: “Nhiều năm trước khi tôi chuyển từ làm báo và radio sang truyền hình đã gặp cú sốc trời giáng. Đó là show “Vân tay IME” bị ngừng 3 tháng do MC ăn mặc phản cảm. Nhiều người hỏi tôi có cay đắng vì show tâm huyết gặp sự cố không? Đương nhiên là có chứ! Tôi đã trầm cảm suốt cả tháng trời. Trước khi sinh con, cũng vì ngán ngẩm với truyền hình vì có tuần dẫn đến 6 show nên tôi dành tiền sang New York sống vài tháng. Tôi luôn nghĩ bụng, nếu mình mất hết thì làm lại, còn vui hơn việc cứ quanh quẩn ở một nơi mình không học được gì thêm nữa”.

MC Thùy Minh sẽ làm gì để gỡ gạc tiếng tăm? - 1

MC Thùy Minh. Ảnh: TL

Năm 2014, khi Thùy Minh ra mắt cuốn sách “Boy – Ology – Học thuyết đàn ông”, cô cũng bị dư luận “ném đá” vì sự liều lĩnh, dám công khai mổ xẻ về những cuộc tình đã qua, nhất là vấn đề tình dục đầy nhạy cảm. “Cao thủ” hơn, cô còn “xin phép” tất cả những người đàn ông đi qua cuộc đời mình để họ tự nguyện cho cô “đặt đâu ngồi đấy”. Đôi khi, Thùy Minh liều lĩnh trong sự tỉnh táo đến khó ngờ. Thế mà 8 chuyện tình của cô trong cuốn sách ấy lại khiến độc giả chạnh lòng bởi tất cả có chung một đoạn kết chơi vơi, dang dở.

Cậu con trai ra đời, mọi kế hoạch Thùy Minh vạch ra trước đó bỗng chốc bị thay đổi. Trước sự tò mò, dị nghị của dư luận về chuyện làm mẹ đơn thân, Thùy Minh đã đối diện bằng tất cả sự bình thản. Cô chưa bao giờ nghĩ, để có con mình phải hi sinh hay đánh đổi mà đó đơn giản là phương án để cô hạnh phúc.

Sau khi cháu bé đã cứng cáp, tôi lại chán truyền hình. Tôi gom tiền sang London mở quán cà phê nhưng thời thế không hợp, rồi lập công ty, sửa văn phòng. Công ty loay hoay mãi chưa có định hướng, tôi làm đủ thứ viêc, từ bán format show đến quay MV cho ca sĩ. Sau cùng, tôi lại quay về với truyền hình, thiên về sản xuất các chương trình cho đến khi “Những kẻ lắm lời” ra đời. Qua chuyện lùm xùm chưa kết thúc này, tôi dặn bản thân đừng thù ghét ai và quan trọng vài tháng vài năm nữa, có ai còn nghĩ về những vấp ngã, hay chỉ nghĩ về chuyện tôi đã học được cái gì? Với tôi, làm cái gì mới, học cái gì mới là lẽ sống”, nữ MC chia sẻ.

Gặp sự cố mới rõ lòng người

Thời gian qua, sự bức xúc, tẩy chay của công chúng phần nào cho thấy MC Thùy Minh sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu muốn sản phẩm, cá tính của mình được tiếp nhận. Hỏi MC Thùy Minh về những xáo trộn cuộc sống sau sự cố với “Những kẻ lắm lời”, cô thừa nhận: “Nếu nói không sao là không đúng nhưng tôi dự đoán, những xáo trộn này sẽ không quá lâu”. Thùy Minh tiết lộ, khi đối diện với mệt mỏi, cô đơn ngoài chỗ dựa là người thân thì cô còn có thói quen viết mọi thứ vào một cuốn sổ tay, đợi khi mọi việc qua đi thì ngồi đọc lại.

Trong “bão” dư luận, Thùy Minh đã khăn gói lên đường đi du lịch. Cô bảo, đó không phải là cuộc trốn chạy, né tránh bởi chuyến đi đã được lên kế hoạch trước đó khá lâu, nhưng đi vào thời điểm này cũng là may mắn vì “ở nhà chắc tôi mệt mỏi lắm”. Không muốn nhắc lại chuyện đã qua nhưng với tính cách “thẳng như ruột ngựa”, Thùy Minh không giấu nổi sự hụt hẫng vì gặp sự cố mới rõ lòng người. Cô chia sẻ: “Tôi có chút tò mò khi nghĩ đến việc sẽ đụng mặt một số người chỉ trích mình một cách thái quá. Ví dụ như một người mẫu nọ, chị ấy từng bảo tôi “Nghe nói show em hay lắm”, giờ lại bảo chúng tôi ăn nói vô học. Họ sẽ phản ứng như thế nào khi gặp tôi nhỉ?”.

Đến thời điểm hiện tại, dư luận vẫn chưa “nguôi ngoai” cơn bức xúc dành cho Thùy Minh, nhất là trước phản ứng tỏ ra “cứng đầu”: “Tôi sẽ luôn làm những điều mà bản thân tin là đúng. Vì nếu nói một điều gì đấy vừa lòng ai đấy, đám đông nào đấy, khi xong xuôi, chính tôi sẽ không còn nhận ra mình nữa. Hiểu biết của tôi có thể là hạn hẹp, nhiều lúc ngu si. Đành chịu! Ít nhất tôi luôn cố gắng. Thời gian và công việc sẽ là câu trả lời”. Nhưng nhìn lại chặng đường gập ghềnh MC Thùy Minh đã đi qua, không ít lần cô chấp nhận thay đổi, từ chuyện nhỏ nhất là cách ăn mặc, đi đứng. Những sự cố không hoàn toàn khiến bản tính con người thay đổi nhưng cách nhìn nhận, kinh nghiệm xử lý hẳn sẽ khác hơn.

MC Thùy Minh đã quay một show mới có tên “Un-make up” và sẽ ra mắt tập 1 trong tuần tới. Vừa qua, cô cũng gây chú ý với cuốn sách mới nhất của mình: “Minh và Linh – Hai chúng mình đi khắp thế giới”. Cuốn sách như thước phim quay chậm về những chuyến hành trình, bên cạnh “trận chiến bỉm sữa” là chân dung một bà mẹ đơn thân mãnh liệt, khác lạ.

Theo Thùy Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bitches in town