Nathan Lee, Phan Anh không thích "chuyển giới"

Ngày 07/03/2014 19:30 PM (GMT+7)

Phan Anh, Nathan Lee vẫn thích làm đàn ông dù 50% đàn ông Việt rủ nhau sang Thái.

Đang là hai gương mặt nam nghệ sĩ nổi bật trong hai lĩnh vực khác nhau của showbiz, nên MC Phan Anh và ca sĩ Nathan Lee không khiến nhiều người bất ngờ khi có quá ít điểm tương đồng. Tuy nhiên, khi đọc bài phỏng vấn nhanh dưới đây với chủ đề xoay quanh về người phụ nữ và ngày 8/3, công chúng hẳn nhiên sẽ rất ngạc nhiên và cảm thấy thú vị bởi vẻ hóm hỉnh, hài hước nhưng không kém sự sâu sắc trong cách xử lý tình huống của hai người.

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 1

MC Phan Anh và ca sĩ Nathan Lee

Phan Anh từng bị mẹ đánh đòn

- Nếu phải chọn ra Top 5 ngày quan trọng nhất trong năm để anh quan tâm nhất, thì 8/3 có được nhắc đến trong số đó?

Phan Anh: Tôi quan tâm đến ngày mà những người phụ nữ của tôi quan tâm, nên ngày 8/3 nằm sau những số đó!

Nathan Lee: Nhưng tôi thì lại xếp ngày 8/3 nằm trong Top 4, (Cười).

- Anh quan niệm gì về ngày 8/3?

Phan Anh: Đó là một ngày của chung, mà đã là chung thì sự đặc biệt thường không bao giờ là nhất.

Nathan Lee: Tiếp tục một ngày phụ nữ vùng lên và tôi sẽ ở bên.

- Ai là người phụ nữ đầu tiên được anh tặng quà trong dịp 8/3?

Phan Anh: Tôi chỉ nhớ được ngày 8/3 xa nhất lúc đó tôi học lớp 4. Tôi đã tặng mẹ một bó hoa.

Nathan Lee: Thú thật là tôi không nhớ nổi. Xung quanh tôi toàn những người phụ nữ tuyệt vời và tôi luôn tặng quà họ mỗi khi "nổi hứng". Sự hứng khởi đó của tôi có khi diễn ra mỗi ngày chứ không riêng 8/3.

- Có bao giờ anh bị một người phụ nữ nào đó đòi quà trong những ngày này chưa?

Phan Anh: Rất may mắn là chưa vì tôi không có thói quen tặng quà cho kiểu phụ nữ mà mình không thích.

Nathan Lee: Chưa bao giờ. Nếu họ càng đòi thì càng không có, (Cười lớn)

- Người phụ nữ nào mới khiến anh thay đổi và có ảnh hưởng nhất, sau mẹ anh?

Phan Anh: Con gái.

Nathan Lee: Bà ngoại! Tôi sống với bà một thời gian dài, không có bà ngoại chắc tôi sẽ không còn sống đến ngày hôm nay.

- Anh giống mẹ nhất ở điểm nào?

Phan Anh: Nụ cười.

Nathan Lee: Gương mặt và cách sống tình cảm

- Anh thấy mình thiếu may mắn nhất khi không được giống mẹ ở tính cách nào?

Phan Anh: Sự hy sinh.

Nathan Lee: Tôi không có lòng vị tha như mẹ.

- Anh gần gũi nhất với mẹ hay bố?

Phan Anh: Bố tôi mất rồi!

Nathan Lee: Mẹ tôi hiện đang ở Việt Nam nên tôi gần gũi với mẹ hơn. Tôi may mắn có những đấng sinh thành rất tuyệt vời.

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 2

Phan Anh từng bị mẹ đánh đòn, Nathan Lee thì chưa!

- Mẹ có bao giờ cầm roi đánh đòn anh khi còn bé chưa?

Phan Anh: Có! Tất cả là 2 lần! Mỗi lần 3 roi! 

Nathan Lee: Chưa bao giờ.

- Bài học đầu tiên anh được mẹ dạy là gì?

Phan Anh: Phải cố gắng học để thành người! Mẹ cũng là giáo viên đầu tiên của tôi khi tôi mới 5 tuổi đã biết đọc và đánh vần.

Nathan Lee: "Đi toilet xong nhớ xả nước!" (Cười lớn).

Phan Anh, Nathan Lee ghét nhất tuýp phụ nữ thế nào?

- Anh có bao giờ làm điều gì đó hay nói điều gì đó có lỗi với mẹ mà đến tận giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm thấy ấy náy không?

Phan Anh: Tôi không bao giờ có ý làm điều gì có lỗi với mẹ cả. Nhưng tôi biết mẹ buồn tôi vì nhiều việc. Song, đôi khi là do cách nhận thức của những thế hệ khác nhau và tôi không thể làm khác được.

Nathan Lee: Tôi luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ luôn quan tâm lo lắng cho tôi mà tôi thì đôi khi chưa biết lo cho bản thân. Tôi luôn làm hết sức để bố mẹ có thể tự hào về thằng con trai khó bảo này.

- Nếu thời gian có thể quay lại lúc anh từ 5-10 tuổi, thì anh sẽ làm việc gì đầu tiên có ý nghĩa nhất với mẹ?

Phan Anh: Tôi sẽ tập thói quen để nói "Con yêu mẹ mỗi ngày" và tôi sẽ giữ nó mãi mãi!

Nathan Lee: Tôi sẽ dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn.

- Anh có thích một ngày nào đó mình cõng mẹ thử một lần không?

Phan Anh: Mẹ con tôi từng vui đùa như vậy khi tôi nhỏ, và tôi mong rằng mẹ sẽ giữ được sức khỏe để không bao giờ tôi phải cõng.

Nathan Lee: Không, và chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ không thích.

- Nếu có kiếp sau, anh vẫn thích được làm con của mẹ nữa chứ?

Phan Anh: Tôi sẽ tìm một người tốt hơn, hoàn hảo hơn để làm mẹ tôi vui hơn!

Nathan Lee: Chắc chắn rồi, chỉ sợ mẹ tôi "chạy mất dép" thôi.

- Liệu đã từng có người phụ nữ nào đó nói ra điều gì khiến anh bị "quê" chưa?

Phan Anh: Tôi không giận phụ nữ, nên nếu có chắc tôi cũng quên rồi.

Nathan Lee: Chắc cũng có , những giây phút "quê độ" tôi thường mau quên cho nhẹ nhàng.

- Cái điều rắc rối và phiền phức nhất mà người phụ nữ đã mang đến cho anh là gì?

Phan Anh: Là điều tôi không dám nói ra, (Cười). Nghĩa là mình không còn được nói gì thì nói.

Nathan Lee: Tình yêu.

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 3

Hai anh chàng chia sẻ nhiều điều thú vị về phụ nữ và ngày 8/3

- Nếu một mai thức giấc, thế gian này không có phụ nữ, thì anh sẽ thốt lên câu gì?

Phan Anh: Sao tôi lại phải thốt lên câu gì? Tôi phải tận hưởng không gian yên tĩnh trong mơ cũng không có ấy chứ, (Cười lớn).

Nathan Lee: "Em muốn anh sống sao"? Tôi có đang PR cho ca khúc nào không đây nhỉ? (Cười).

- Anh dễ bị "hạ gục" bởi tuýp người phụ nữ thế nào?

Phan Anh: Tuýp phụ nữ 69.

Nathan Lee: Mạnh mẽ, tình cảm và quyết liệt.

- Anh có thể cụ thể hơn không?

Phan Anh: Là bí mật của riêng tôi.

- Thế anh có dám nói mình "ghét' nhất khi những người phụ nữ có tính cách ra sao, phong cách ăn mặc ra sao không?

Phan Anh: Tôi tôn trọng mọi phong cách và tính cách của phụ nữ. Nhưng tôi sẽ không thể gần gũi với một người dơ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nathan Lee: Tôi không muốn bị ăn chửi hội đồng ngày 8/3 (Cười). Những người tôi không ưa dù là nam hay nữ thì tôi có cùng một động thái là dẹp họ ra khỏi cuộc sống và suy nghĩ của mình một cách tuyệt đối.

Cả hai sẵn sàng để phụ nữ "dắt mũi", nếu thích!

- Thế nào mới là một người phụ nữ đẹp theo cách nhìn của người đàn ông Việt như anh?

Phan Anh: Là một người phụ nữ mà hình ảnh của họ còn đọng lại khi cả tôi đã nhắm mắt.

Nathan Lee: Đẹp cả gỗ lẫn nước sơn, có ý thức làm đẹp cho bản thân thì sẽ có ý thích sống đẹp.

-  "Công, dung, ngôn, hạnh", theo anh phụ nữ thời nay có cần mấy chữ "vàng" này không?

Phan Anh: Mấy chữ đó bây giờ là kim cương ấy chứ.

Nathan Lee: Chắc chúng ta nên hỏi là đàn ông thời nay có cần phụ nữ sở hữu những chữ ‘’vàng’’ này hay không.

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 4

Nếu Phan anh đã có gia đình và con cái thì Nathan Lee chỉ muốn sống độc thân.

- Anh có phải người đàn ông dễ dàng để người phụ nữ “cầm cương, dắt mũi”?

Phan Anh: Tất nhiên là hoàn toàn không dễ dàng nhưng tôi sẵn sàng nếu chuyện đó xảy ra, thậm chí là hạnh phúc khi người phụ nữ có thể làm như thế.

Nathan Lee: Dễ dàng khi tôi cho phép, (Cười).

- Anh có ủng hộ "nữ quyền" trong gia đình?

Phan Anh: Nữ quyền cũng được nếu nó được đặt trong nền tảng dân chủ.

Nathan Lee: Tôi ủng hộ bình đẳng quyền lợi cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là phái nữ.

- Ra đường, anh làm gì để biết một người phụ nữ đứng đối diện là đã có chồng hay là "gái son"?

Phan Anh: Tôi chịu.

Nathan Lee: Tôi không quan tâm lắm, nhiều phụ nữ "son" hơn khi có chồng.

- Trinh tiết của người phụ nữ có còn quan trọng trong thời hiện đại theo cách suy nghĩ của anh?

Phan Anh: Tôi nghĩ khái niệm có thể một thời gian nữa sẽ tuyệt chủng.

Nathan Lee: Không.

- Người phụ nữ làm sao để nhận biết một người đàn ông nào đó mình yêu còn trinh tiết không?

Phan Anh: Haha, đừng làm tôi cười như thế chứ.

Nathan Lee: Chắc dễ nhận biết nếu người đàn ông đó còn đang... học mẫu giáo, (Cười lớn).

Không thích sang Thái Lan "chuyển giới"

- Nếu có kiếp sau, anh sẽ làm đàn ông hay phụ nữ?

Phan Anh: Tôi muốn thử nghiệm cảm giác có con.

Nathan Lee: Đàn ông, vì tính tôi không bao giờ có thể làm phụ nữ.

- Nếu xã hội này có tới 50% đàn ông bỗng dưng thích chuyển giới từ nam sang nữ, thì anh có ý định sang Thái Lan một chuyến?

Phan Anh: Không! Tôi thích làm phần hiếm có còn lại hơn. 

Nathan Lee: Chắc chắn tôi không nằm trong 50% đó, nhưng tôi không phản đối.

- Trong con người anh, có bao nhiêu % máu phụ nữ?

Phan Anh: 100% máu của chúng ta là từ của người phụ nữ đó bạn!

Nathan Lee: Để tôi đi kiểm tra máu.

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 5

Cả hai giống nhau ở điểm không thích sang Thái "chuyển giới" nếu có 50% đàn ông Việt thích điều này.

- Anh thích vẻ đẹp của người phụ nữ "chuyển giới" nào ngoài đời, kể cả giả gái trên sân khấu?

Phan Anh: Thực sự là tôi không quan tâm nên không có câu trả lời.

Nathan Lee: Tôi cũng không quan tâm lắm.

- "Xấu nhưng giàu" hay "đẹp mà nghèo" sẽ khiến cuộc sống người phụ nữ tốt hơn?

Phan Anh: Cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu bớt đi những suy nghĩ như vậy.

Nathan Lee: Xấu hay đẹp cũng đều nên giàu, điều này áp dụng cho cả phái mạnh. Giàu thì sẽ không xấu mà đẹp thì khó mà nghèo!

- Người ta bảo rằng, phụ nữ càng đẹp càng dễ bị..."ế”. Anh thấy có đúng không?

Phan Anh: Ế gì? Người yêu chắc chắn là không, còn chồng thì có thể là người ta không thèm lấy.

Nathan Lee: Đẹp mà ế thì chắc do họ thích thế.

- Anh sẽ dùng lời nào để chia sẻ đến những người phụ nữ đẹp mà... "ế"?

Phan Anh: Sao tôi phải chia sẻ, tôi chung vui với họ chứ. 

Nathan Lee: Hãy add facebook tôi nhanh, ngay, liền và lập tức, (Cười).

- Anh có thấy câu: "Trai đẹp thời nay chúng nó yêu nhau hết, gái xinh thời nay họ cưới nhau hết!". Đó là lý do khiến nhiều phụ nữ khó kiếm chồng. Anh thấy có đúng không?

Phan Anh: Tôi không thích câu hỏi này!

Nathan Lee: Không, vì tôi thấy nhiều trai xấu cũng yêu nhau, gái xấu cũng cưới nhau mà! Nói chung, các bạn cứ yêu đi, cưới làm gì rồi lại phải mất thời gian ly dị!

Nathan Lee, Phan Anh không thích quot;chuyển giớiquot; - 6

Kiếp sau Nathan Lee vẫn thích là đàn ông, còn Phan Anh muốn thử cảm giác sinh con.

- Kế hoạch 8/3 sắp tới, anh sẽ làm gì?

Phan Anh: Nghĩ về kế hoạch năm sau để trả lời báo chí.

Nathan Lee: Tôi sẽ hát mở màn chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2014 với sự góp mặt của nhiều gái xinh và họ không cưới nhau, (Cười).

Xin cảm ơn MC Phan Anh và ca sĩ Nathan Lee, chúc hai anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nathan Lee