Ngọc Quý: "Bố mẹ quản chặt nên không có thời gian để yêu"

Ngày 15/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Giải Bạc siêu mẫu VN 2015 tiết lộ, bố mẹ cô luôn theo sát từng bước đi của con gái.

Là người mẫu từ rất sớm, được đánh giá cao ở vẻ đẹp và thân hình gợi cảm, tuy nhiên, thành công đến với Ngọc Quý khá muộn. Tham gia thi HHVN 2014, được dự đoán sẽ lọt ít nhất top 5 nhưng Ngọc Quý cuối cùng “trắng tay”, không đoạt giải nào. Chỉ đến khi thi Siêu mẫu VN 2015, cô mới tỏa sáng. Song may mắn vẫn chưa mỉm cười, nữ người mẫu chỉ giành giải Bạc.

Mới đây, Ngọc Quý đã có buổi trải lòng chân thật về công việc, cuộc sống.

Không ghen tỵ với Phạm Hương, Huyền My

Góp mặt trong các cuộc thi từ Miss Teen, rồi Hoa hậu VN, giờ lại là Siêu mẫu VN, phải chăng chị là người “cuồng” tham gia các cuộc thi sắc đẹp?

Nếu nói là cuồng thì không hẳn, tuy nhiên, tôi có niềm đam mê với các cuộc thi nhan sắc. Tôi muốn chinh phục các thử thách mới và khẳng định bản thân. Tôi nghĩ đây cũng là điều nên làm với các cô gái. Bởi các cuộc thi là dịp khẳng định tên tuổi, đưa không ít thí sinh “từ bóng tối ra ánh sáng”.

Từng được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu VN 2014, nhưng cuối cùng lại trắng tay ra về, chị có cảm thấy cuộc thi bất công với mình?

Tôi không cảm thấy bất công, bởi tôi nghĩ, mỗi cuộc thi có những tiêu chí riêng, ban giám khảo riêng. Vì thế, tôi chỉ hơi buồn khi thất bại và tự nhủ mình phải cố gắng ở những lần sau.

Ngọc Quý: quot;Bố mẹ quản chặt nên không có thời gian để yêuquot; - 1

Ngọc Quý: quot;Bố mẹ quản chặt nên không có thời gian để yêuquot; - 2

Ngọc Quý từng dự thi khá nhiều cuộc thi như Hoa hậu VN, Hoa hậu Hoàn vũ VN, dù luôn được đánh giá cao nhưng cuối cùng cô vẫn "trắng tay" ra về

Thế còn Siêu mẫu VN thì sao, đây vốn là cuộc thi được đánh giá là “dành cho” các người mẫu trong giới. Và mọi năm, người đoạt giải Vàng thường có tên tuổi từ trước như: Phương Mai, Ngọc Thạch, Lan Khuê. Thế nhưng, chị lại chỉ giành giải Bạc?

Tôi nghĩ giải Bạc cũng là thành công của mình rồi và tôi trân trọng giải thưởng đó. Thực tế, cũng có những thí sinh hot trong các cuộc thi chỉ giành giải Nhì nhưng được yêu mến hơn cả người quán quân nên tôi nghĩ cơ hội vẫn giành cho mình, không có việc gì phải ấm ức cả.

Nhìn sang những người mẫu, người bạn, thí sinh cùng cuộc thi HHVN 2014 với mình như Phạm Hương, Huyền My giờ đều đã thành danh và trở thành những tên tuổi sáng giá trong các sự kiện, chị có cảm thấy tủi thân và ghen tỵ với họ?

Nếu nói không tủi thân thì là nói dối. Bởi cô gái nào cũng mong mình được tỏa sáng, được hot trên mặt báo. Tuy nhiên, tôi biết năng lực của mình. Phạm Hương quá quyết tâm và biết cách làm mình nổi bật, nên cô ấy thành công là xứng đáng, tôi khá ngưỡng mộ Phạm Hương cũng như cách cô ấy từng thể hiện mình ở cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ vừa qua. Tôi nghĩ, không ít người mẫu cũng sẽ coi Phạm Hương là hình mẫu để học hỏi.

Còn Huyền My, cô ấy đăng quang á hậu là xứng đáng. Tôi nghĩ mỗi người đều có con đường riêng của mình nên tôi không bao giờ ghen tỵ với ai cả.

Ngọc Quý: quot;Bố mẹ quản chặt nên không có thời gian để yêuquot; - 3

Mới đây, cô đoạt giải Bạc Siêu mẫu VN 2015

 Bị bố mẹ “quản chặt” nên không có thời gian để yêu

Được biết gia đình chị khá giả ở TP HCM. Đó có phải là “bệ đỡ” khá chắc chắn cho chị khi tham gia showbiz?

Đúng là gia đình tôi sinh sống ở TP HCM, tuy nhiên, gọi là khá giả thì không phải. Gia đình tôi cũng bình thường như mọi người. Có chăng điều “khá giả” ở đây là tình yêu và sự hy sinh dành cho con cái thì bố mẹ tôi luôn tràn đầy. Do nhà ở xa (tận quận 9) nên việc đi đến trung tâm khá vất vả, vì thế, bố mẹ tôi luôn đưa đón và tạo điều kiện tốt nhất. Điều này khiến mọi người nhìn vào tưởng rằng tôi “tiểu thư” và gia đình khá giả chăng?

Được bố mẹ quan tâm chu đáo như vậy, thì mọi người có ủng hộ chị theo nghề người mẫu từ sớm?

Bố mẹ tôi rất hiện đại, coi người mẫu là một nghề, vì thế cả hai hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi theo nghề này. Bố mẹ cũng chính là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn và những cám dỗ trong nghề. Gia đình thường khuyên tôi "nếu hết mình với đam mê thì sẽ không bao giờ bị phụ", vì thế, tôi trân trọng con đường mà mình đang theo đuổi.

Tham gia showbiz dường như là con đường “đổi đời” rất nhanh với các cô gái, chị cũng hy vọng mình sẽ như thế?

Tôi tham gia nghệ thuật vì lòng đam mê thời trang và sân khấu, tôi muốn khán giả nhìn nhận bằng những nỗ lực của chính bản thân mình. Còn về “đổi đời” thì không. Cuộc sống của tôi cũng không quá khó khăn mà cần phải “đổi” sang một trang khác. Tôi nghĩ mình phải yêu nghề thì nghề mới yêu mình.

Là người mẫu nhưng chị ít có ảnh diễn nội y hay trình diễn trong quán bar, chị tự tin rằng mình không có scandal?

Tôi chưa trình diễn nội y trong quán bar lần nào. Trong các cuộc thi tôi mới chỉ mặc bikini thôi. Bố mẹ tôi khá nghiêm khắc và thường nhắc nhở, vì thế tôi xác định theo nghề này nhưng sẽ không có scandal để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Tính tôi cũng hiền lành, tôi không thích gây sốc hay nổi tiếng bằng mọi giá.

Vậy bố mẹ có can thiệp vào chuyện riêng tư của chị? Bị bố mẹ “quản” chặt như vậy chị chắc không yêu sớm?

Đúng vậy. Trong suốt 6 năm qua, tôi luôn được bố mẹ đưa đón mỗi khi đi diễn, vì thế, không có cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ người đàn ông nào cả.

Ngọc Quý: quot;Bố mẹ quản chặt nên không có thời gian để yêuquot; - 4

Ngọc Quý tâm sự, bố mẹ cô "quản chặt" nên không có thời gian để yêu

Chị có nghĩ như vậy là quá “chặt chẽ”, trong khi chị đang ở độ tuổi đẹp nhất để yêu?

Ồ không, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của bố mẹ mình. Tôi nghĩ bố mẹ chỉ vì quá lo cho mình gặp phải cạm bẫy mà thôi. Hiện tại, tôi muốn tập trung vào việc học nên chưa muốn yêu đương. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ về điều này và tôi nghĩ, bậc sinh thành nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Chứ không phải vì chị cao 1m78 nên cũng khó tìm được đàn ông Việt phù hợp với mình?

Tôi không nghĩ như vậy. Giờ đàn ông Việt cũng rất nhiều người cao. Tôi nghĩ tất cả là chờ duyên. Khi nào có duyên, thì muốn trốn cũng đâu có được.

Xét về quan điểm, chị thích đàn ông Việt hay trai Tây như một số cô gái hiện nay? 

Trai Việt hay Tây cũng được, miễn là yêu thương và tốt với mình thật lòng.

Nếu một người đàn ông vừa giàu nhưng lại hơn chị nhiều tuổi ngỏ lời yêu, chị có đồng ý?

Nếu người ấy thương mình thật lòng và tôi cũng thương người đó thỉ không có gì là không thể .  Vì tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Dự định trong tương lai của chị?

Sắp tới tôi sẽ quay lại việc học và sẽ cống hiến hết mình cho đam mê nghệ thuật của mình, trong năm 2016, tôi cũng sẽ thay đổi hình ảnh để trở nên gợi cảm, xinh đẹp hơn.

Xin cảm ơn Ngọc Quý và chúc chị thành công.

Hạ Băng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan