NSƯT Minh Vượng kể chuyện tự lì xì chính mình

Ngày 14/01/2017 08:58 AM (GMT+7)

Năm nào đầu xuân, NSƯT Minh Vượng cũng là cái tên đắt sô “mở hàng” cho nhà đài. Năm ngoái, mới mồng Một Tết bà đã khai xuân chương trình “Bữa trưa vui vẻ” trên VTV6. Năm nay, mồng Hai Tết nghệ sĩ Minh Vượng lại có mặt trong chương trình này để giao lưu cùng khán giả.

Gần Tết, dù đã ở độ tuổi lục tuần nhưng NSƯT Minh Vượng vẫn “phơi phới” chạy sô biểu diễn, giảng dạy, từ thiện… trên chiếc xe máy cũ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ra đường bà có thể quên tiền chứ không bao giờ quên thuốc. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ chịu 4 mũi tiêm vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Nhưng cứ về đến nhà là bà hăm hở lao vào bếp “tay dao, tay thớt” nấu ăn với niềm say mê đặc biệt.

Những vai diễn hài “tốn” nước mắt!

Năm nào cùng vậy, trước Tết một tháng, căn nhà chưa đầy 40m2 của NSƯT Minh Vượng luôn tràn ngập hoa tươi. Vừa đón khách, bà vừa tiết lộ, trong số hàng chục lọ hoa tự tay bà cắm “tưng bừng” tầng trên, tầng dưới, dọc cầu thang không thể thiếu đào thắm và một bình hoa cắm chung thược dược, violet tím xen lẫn lay ơn. Nữ nghệ sĩ nói, đó là thú chơi hoa phổ biến của người Hà Nội xưa, nhìn hoa cảm giác được mùa xuân đang về. Hiểu tính NSƯT Minh Vượng, bạn bè đến nhà hay tặng hoa cho bà và trêu đùa: Minh Vượng chắc chỉ cần ngắm hoa để sống!

Trò chuyện cùng chúng tôi, NSƯT Minh Vượng chia sẻ, bà vừa quay xong chương trình “Bốn mùa yêu thương” dự kiến phát sóng ngày 28 Tết trên kênh VTV2 cùng với nghệ sĩ hài Chiến Thắng, MC Thảo Vân. Với nội dung nói về ngày Tết của những người Việt xa xứ, lúc ghi hình, nghệ sĩ Minh Vượng không kìm nổi nước mắt khiến danh hài Chiến Thắng, MC Thảo Vân cũng xúc động theo. Bà kể: “Tôi đã “cảnh báo” trước với các bạn ấy rằng tôi là “hàng cồng kềnh dễ vỡ” thế mà y như rằng, nói đến Tết tha hương ai mà không thương cho được!

Có những năm, gần Tết tôi đi diễn cho người Việt lao động ở Đức, dù diễn hài nhưng cả diễn viên và khán giả đều cười trong nước mắt, lúc giao lưu thì nắm chặt tay nhau. Tôi thấy, nhiều người đi xuất khẩu lao động về gửi biếu người nhà vài chục đô có khi còn bị coi thường nhưng cuộc sống mưu sinh xứ người muôn nỗi đắng cay, chật vật. Tết đến, chỉ cần nhìn vuông bánh chưng, cành đào thắm là bao người tủi thân, da diết mong đoàn tụ”.

NSƯT Minh Vượng kể chuyện tự lì xì chính mình - 1

NSƯT Minh Vượng. Ảnh: TL

5 - 6 năm nay, từ khi về đầu quân tại Nhà hát Chèo Hà Nội, NSƯT Minh Vượng đều đặn với lịch trình diễn cho thiếu nhi, diễn từ thiện ở các bệnh viện và giảng dạy kĩ thuật biểu diễn cho sinh viên, học sinh. Đi tới đâu mà cũng mang theo chiếc vali nhỏ bên trong có thuốc thang bảo quản lạnh để “chiến đấu” với mấy loại bệnh cùng lúc. Vậy nhưng ở nữ nghệ sĩ bao giờ cũng toát lên tinh thần lạc quan, thanh thản trước đời sống. Trong số hàng loạt đầu việc Minh Vượng “chạy sô”, nặng nề nhất với bà là diễn hài trong bệnh viện…

Bà kể, bản thân bà đã sẵn bệnh tim mạch nên mỗi lần cầm tay những em bé bị bệnh ung thư, tóc rụng hết, tay chân tím tái thì mắt bà cứ phải ngước lên trời giấu đi dòng lệ. “Đời nghệ sĩ diễn hài, phía sau nụ cười là nước mắt chảy ngược vào trong. Ngồi trò chuyện với các bạn thế này, tôi lại nhớ gần 10 năm trước, khi cha mẹ tôi còn sống, cứ có vai diễn gần Tết là tôi mời ông bà đi xem. Cha mẹ cười là mình cười, cha mẹ vui là mình vui. Giờ một bóng đi về, nghĩ cũng chạnh lòng”, bà nói.

Tết nào cũng đi “mở hàng”

Năm nào đầu xuân, NSƯT Minh Vượng cũng là cái tên đắt sô “mở hàng” cho nhà đài. Năm ngoái, mới mồng Một Tết bà đã khai xuân chương trình “Bữa trưa vui vẻ” trên VTV6. Năm nay, mồng Hai Tết nghệ sĩ Minh Vượng lại có mặt trong chương trình này để giao lưu cùng khán giả. Dù bận rộn đến nhường nào thì cứ mồng Một Tết, đại gia đình NSƯT Minh Vượng luôn giữ truyền thống sum họp, quây quần bên mâm cơm mừng năm mới. Sau đó, khi anh chị em, các cháu tản bước du xuân cũng là lúc nữ nghệ sĩ một mình đi lễ chùa.

NSƯT Minh Vượng tâm sự, bà thường lui tới những ngôi chùa vắng, chùa nghèo. Dù miệng vẫn nói đùa với mọi người lý do bởi mình “to béo không chen chân được” nhưng trong lòng, nữ nghệ sĩ ngại nơi chốn đông đúc, mọi người hỏi han, chụp ảnh khiến bà phân tâm. “Tôi luôn có những tình cảm, tình thương, không chỉ với người hiện tại mà còn với cả những người đã đi xa. Trong mưa xuân và tiết thanh minh, tôi muốn giữ lòng mình tĩnh tại để suy ngẫm, ước nguyện và tìm thấy sự bình an, thanh thản”, NSƯT Minh Vượng trải lòng.

Hài hước trên sân khấu nhưng trong đời sống, nghệ sĩ Minh Vượng là người rất chỉn chu, ưa nội trợ và đặc biệt trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Bên ấm trà nóng bà hào hứng “khoe”: “Nếu không làm diễn viên có lẽ tôi đã thành thợ may hay đầu bếp. Mà làm hai nghề ấy có khi tôi phát tài rồi cũng nên. Rốt cuộc, giờ tới cuối đời chẳng thấy phát tài mà thành… phát tướng, phát bệnh!”.

Xoay quanh chủ đề ngày Tết, NSƯT Minh Vượng quan niệm, người phụ nữ trong gia đình chính là hình mẫu để giữ lửa cho hạnh phúc sum vầy ở thời khắc Tết đến xuân về. Bản thân bà dù bận đến mấy Tết nào cũng “tay dao, tay thớt” trong bếp chế biến những món ăn đậm chất cổ truyền, gửi tình yêu thương vào từng nguyên liệu, hương vị. Nữ nghệ sĩ ôn lại một chuyện vui vào dịp Tết cách đây vài năm, khi bà luộc gà cúng Giao thừa, vì mải “buôn dưa lê” nên gà quá lửa bị nứt toác ra. Để “chữa cháy”, bà hối hả quạt cho gà nguội, lấy giấy đỏ cắt hình chiếc khăn, biến gà cúng thành “cô bé quàng khăn đỏ”, khách đến nhà ai cũng cười sảng khoái trước “tuyệt tác đặc biệt”.

Mỗi Giao thừa, NSƯT Minh Vượng có thói quen tự xông đất, tự lì xì chính mình. Bà kể: “Trước Giao thừa chừng 10 phút, tôi dắt tiền vào người, khóa cửa rồi đủng đỉnh đi ra đầu ngõ. Đợi khi nào ti vi hàng xóm xung quanh “tạch tạch, đùng đùng” tiếng pháo hoa là tôi bước về nhà, tự nói lớn “Chúc mừng năm mới” xong đưa tay vào túi lấy tiền. Chắc chẳng ai như tôi! Mà tôi cũng hi vọng đừng ai như mình”. NSƯT Minh Vượng vừa nói vừa cười rất hồn nhiên nhưng bà khẽ ngửa mặt ngước lên, rất giống mỗi lần nữ nghệ sĩ diễn hài mà cố giấu bao tâm tư, cảm xúc như cách bà bày tỏ cùng chúng tôi: “Nỗi buồn cũng như ly rượu, chưa đến môi đã trôi xuống cổ, nên riêng mình thấy dịu đắng lòng…”.

Yêu Tết truyền thống nên hằng năm anh chị em, các cháu trong gia đình NSƯT Minh Vượng đều tự gói bánh chưng, ngồi canh nồi bánh chờ trời sáng. Bà cho biết, sau khi cha mẹ mất, bà sống một mình nên Tết đến nhu cầu sắm sửa, ăn uống cũng chẳng nhiều, chỉ cần ngắm hoa tươi, vài cặp bánh chưng vuông vắn đặt trên ban thờ tổ tiên đã cảm thấy ấm lòng.

Theo Thành Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề NSƯT Minh Vượng