Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm

Ngày 11/02/2013 15:00 PM (GMT+7)

Cùng nghe những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Việt chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong dịp đầu năm mới.

Mỹ Tâm tự tay gói bánh chưng dù không có năng khiếu bếp núc, Hồ Ngọc Hà từng khóc vì nhớ nhà ở cái Tết đầu tiên xa nhà.

Hồ Ngọc Hà

Kỷ niệm Tết đáng nhớ của tôi là những ngày đầu tiên đi hát. Năm đó tôi được mời biểu diễn ở nước ngoài ngay dịp Tết, cũng vì mới đi diễn nên mọi người mời thì tôi nhận lời tham gia ngay. Nhưng càng đến đêm giao thừa tôi lại càng nôn nao và nhớ nhà. Đến ngày mùng 1 Tết, khi gọi điện về nhà cho ba mẹ mà tôi chỉ biết bật khóc vì nhớ nhà rất nhiều... Sau này, trong những ngày Tết tôi không bao giờ nhận show, vì đó là những ngày tôi muốn được ở nhà cùng với gia đình nhất. Không khí gia đình sum vầy trong ngày Tết thực sự rất đặc biệt và quan trọng.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 1

Mỹ Tâm

Tết năm nào, dù có dự án gì thì tôi cũng phải có mặt ở nhà tại Đà Nẵng vào đúng ngày 28 Tết. Trong buổi sáng, tôi sẽ cùng bố mẹ và anh chị em trong nhà đi trao quà cho bà con gặp khó khăn ở Quảng Nam, đến chiều tối thì lục đục chuẩn bị gói và nấu bánh chưng, bánh tét. Dù không có năng khiếu trong chuyên bếp núc, nhưng tôi vẫn luôn nhận được nhiều lời khen nhờ tự tay gói và thức cả đêm để chờ bánh chín. Chính những khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc này luôn là kỷ niệm mà tôi nhớ và trân trọng nhất.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 2

Ngô Thanh Vân

Tôi nhớ nhất là những ngày Tết khi còn ở Na Uy. Tết của người Việt ở đó hiển nhiên sẽ không được như ở Sài Gòn. Ở Na Uy, chỉ nhớ và thèm lắm những ngày xúm xít theo mẹ ra chợ mua quần áo mới, rồi tung tăng ra chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) mua mai, cúc hoặc chỉ chụp vài ba tấm hình cũng đã thấy yêu cái không khí này. Tết xa hương còn rất buồn, vì thường rơi vào những ngày mùa đông lạnh giá, trời tuyết phủ trắng ngoài sân, không bánh chưng, không dưa hấu, chỉ đón không khí bằng tin tức của anh em từ trong nước gửi sang cho mình hóng chuyện.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 3

Tết Sài Gòn vui nhất là giai đoạn chuẩn bị từ những ngày đưa ông Táo 23 tháng chạp, mua mứt thèo lèo và bộ đồ cúng tiễn đưa ông Táo, rồi chuẩn bị nhà cửa, sắm sửa đồ mới trang hoàng thật đẹp, treo câu đối đỏ, mấy dây trang trí chúc mừng và ra chợ hoa khiêng kệ nệ về vài chậu cúc, mai… Đến Giao thừa nếu không có show diễn, tôi chỉ chọn ở nhà cùng gia đình đón giao thừa, xem tivi chương trình Tết và nghe tiếng pháo hoa ì đùng ngoài sân. Đó cũng là lúc gia đình bầy mâm cơm cúng Giao thừa. Mùi khói nhang, tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời, tiếng tivi mở nhạc xuân nhà hàng xóm cũng làm nao long bất cứ ai, cứ nhớ đến đó thì không sao xa Sài Gòn vào những ngày này được.

Tôi luôn đi chùa vào những dịp Tết. Lúc đó, tôi thích mặc áo dài. Lần nào đến chùa, tôi cũng cầu sức khỏe an khang và hạnh phúc đến mình và mọi người. Niềm vui thứ hai từ sau khi có VAA là mùng 2 năm nào cũng có các học trò sang chúc Tết và phải... lì xì cho đám nhỏ. Cả công ty cùng tụ họp tại nhà ăn mứt, uống trà nói chuyện rôm rả dù cả năm gặp nhau hoài mà đến ngày đó vẫn nói cười với nhau cả ngày không biết chán. Về khoản lì xì thì ngoài lì xì cho các học trò, bật mí là tôi còn được mẹ và các anh lì xì lại vì là con gái út mà (cười). Mỗi lần nhận phong bao cảm giác mình vẫn như những đứa bé muốn nhảy tưng tưng vui mừng rồi trốn sau rèm xem trong phong bao lì xì có gì.

Tăng Thanh Hà

Đối với tôi, Tết năm nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nếu phải kể ra từng kỷ niệm, chắc không bao giờ hết được. Giống như tất cả mọi người, tôi rất thích cảm giác đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa trong những ngày cận kề với đêm giao thừa. Không biết vì lý do gì, tôi lại đặc biệt thích mua hoa cẩm chướng để trưng bày trong nhà trong dịp đặc biệt này. Tết của những ngày còn độc thân cũng không khác quá nhiều so với Tết năm nay, khi đã lập gia đình. Nếu có khác, chỉ là mình phải chăm sóc cho đại gia đình có nhiều thành viên hơn thôi.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 4

Hoàng Thùy

Ngày tôi còn bé, cứ vào mỗi dịp Tết thì 4 chị em gái trong nhà lại đi mua hoa và bóng bay về để đi bán kiếm tiền trang trải học phí trong năm mới. Phải dậy thật sớm ra chợ mua hàng, rồi về phải xếp hoa và đi khắp nơi để mời mọi người, đến 30 Tết mới nghỉ. Lúc đó, tôi cảm thấy những đồng tiền mình kiếm được rất ý nghĩa và quý giá.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 5

Tết nào cả nhà tôi cũng giữ tập tục nấu bánh chưng, những lúc quây quần bên mọi người tôi luôn cảm thấy cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Năm nay tôi cũng sắp xếp về nhà sớm để cùng ngồi nấu bánh cùng bố mẹ và các chị em.

Elly Trần

Do tính chất của công việc nên gần như năm nào tôi cũng đón Tết ở nước ngoài cùng trợ lý của mình. Trong năm đầu tiên, sau khi hoàn thành xong công việc, một thành viên trong ê-kíp có lẽ thấy tôi chỉ có một mình nên đã mời tôi về nhà để đón giao thừa cùng cả gia đình của anh ấy. Lúc đầu tôi cũng rất ngại và định từ chối vì nghĩ không ai muốn có người lạ đến nhà trong dịp đặc biệt này. Một hồi sau, do anh ấy liên tục mời nên tôi quyết định đến chơi một chút. Đến nơi, tôi rất bất ngờ khi gia đình nhỏ của anh rất dễ thương và đón tiếp tôi như chính thành viên trong nhà. Đến khi về lại khách sạn, tôi bắt đầu bật khóc vì nhớ gia đình. Nhưng đến bây giờ tôi đã quen với điều này nên không còn cảm giác tủi thân như trước.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 6

Khương Ngọc

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong dịp Tết của tôi là chuyện rất háo hức với... lì xì. Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi dịp trước Tết là tôi bắt mẹ mua 1 con lợn nhựa để tôi đựng tiền lì xì. Thậm chí, mấy ngày Tết, tôi còn để con lợn đó ở bàn uống nước ở phòng khách để ai đến cũng thấy, còn tôi cứ lảng vảng quanh đó để không bỏ lỡ cơ hội được lì xì. Bố mẹ tôi thì ngại với khách còn tôi thì cứ hồn nhiên như vậy đó, nghĩ lại cũng mắc cười và mắc cỡ thật.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 7

Lý Nhã Kỳ

Có lẽ những kỷ niệm buồn khiến tôi nhớ nhiều hơn là những niềm vui. Hai cái Tết mà tôi nhớ nhất là năm khi bố tôi qua đời và một lần khi phải đón Tết một mình ở Đức vì chưa hoàn thành xong công việc. Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó, vừa tủi thân vừa cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Đến những năm sau, tôi luôn cố gắng có mặt ở nhà trễ nhất là từ đêm giao thừa để có quây quần bên gia đình và chuẩn bị cúng tổ tiên, ông bà.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 8

Midu

Trong những ngày Tết, tôi thường tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch nước ngoài, coi như món quà tặng bản thân sau một năm làm việc cật lực cũng như để nạp năng lượng cho năm sau. Sau những ngày đầu năm dành cho gia đình, tôi sẽ bắt đầu thu dọn hành lý và lên đường. Tôi nhớ nhất là những năm đầu tiên được đón Tết ở nước ngoài, mọi thứ thật sự rất lạ lẫm và thú vị, nhất là khi tôi được được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước bạn trong dịp lễ hội này.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 9

Dương Cẩm Lynh

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác hụt hẫng và tủi thân vào dịp Tết đầu tiên ở Mỹ khi tôi sang đây du học nhiều năm trước. Đón Tết ở bên này dù có đầy đủ hết tất cả mọi thứ không khác gì ở Việt Nam, nhưng lại thiếu đi không khí ấm cúng và thân mật khi có người thân bên cạnh. Tôi nhớ lúc đó mình đã gọi điện thoại về nhà và khóc rất nhiều. Hai năm sau, Tết nào tôi cũng bay về nhà để có thể bên cạnh bố mẹ và các anh chị em và tận hưởng không khí của ngày Tết thật sự.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 10

Hà Kiều Anh

Có một dịp Tết mà tôi không bao giờ quên là vào 2 năm trước, khi tôi phải ở lại Mỹ cùng con trai, ông xã và mẹ tôi do bận công việc nên không qua được. Dịp đó, hai mẹ con ăn Tết rất buồn. Dù ở ngay khu người Việt, nhưng ai nấy vẫn đều phải đi làm nên không có không khí lễ hội như ở quê nhà. Đó là cái Tết buồn nhất của tôi từ trước đến giờ.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 11

Phương Thanh

Dù có lịch diễn bận rộn cách mấy, trong đêm giao thừa, tôi vẫn cố gắng về nhà trước 12 giờ đêm để có thể tận hưởng thời khắc chuyển giao ý nghĩa với những người thân. Nhưng có một năm, do sân khấu bị cúp điện nên tôi phải hát trễ hơn. Đến lúc hát xong, vừa bước ra sân khấu thì nhìn lên trời đã thấy pháo hoa bắn tưng bừng. Lúc đó tôi mới biết là mình đã trễ. Dù vậy, đón giao thừa ở ngoài cũng có cái hay và vui riêng của nó, vừa nhận được những lời chúc mừng từ đồng nghiệp, vừa được hòa chung không khí năm mới cùng nhiều người. Lần đó, khi tôi về đến nhà thì bé Gà đã ngủ, chắc là con gái cũng không buồn và giận mẹ.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 12

Ưng Hoàng Phúc

Có một kỷ niệm rất buồn mà tôi không bao giờ có thể quên được, là đúng vào ngày 30 Tết của 2 năm trước, bà ngoại tôi qua đời. Trong những năm sau, vào dịp này cũng là ngày giỗ của ngoại, nên ngoài việc cúng kiếng tổ tiên, trời đất, đây cũng là dịp để con cháu trong nhà nhớ lại những ngày ngoại còn sống.

Sao Việt và những kỷ niệm đáng nhớ dịp đầu năm - 13

Theo Phương Giang (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Showbiz Việt trong ngày