Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ

Ngày 24/07/2016 11:09 AM (GMT+7)

Diễn viên Việt Trinh khiến người hâm mộ không cầm nổi nước mắt khi chia sẻ tình cảm dành cho mẹ nhân 10 năm ngày giỗ của bà.

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ

Mới đây, diễn viên Việt Trinh đã có những chia sẻ vô cùng thấm thía và xúc động về người mẹ đầy yêu thương của mình nhân 10 ngày ngày giỗ của bà. Chị xúc động gửi đến mẹ của mình những tâm sự thẫm đẫm tình yêu thương: “Thấm thoát đã hơn 10 năm má đi xa... Ngày má còn hiện diện bên cạnh chúng con, mỗi lần chúng con làm gì sai má hay la lắm. Nhất là con. Con làm sai nhiều hơn các anh chị của con nhiều lắm. Con hư hơn các anh chị con nhiều lắm.

Con là đứa con mà má lo nhiều nhất, là đứa má la nhiều nhất. Con ngỗ nghịch từ bé. Không lo học hành, trốn học để rồi bị má đánh cho nhiều trận. Con còn nhớ má vừa khóc vừa đánh vừa nói: "má thà làm việc cực khổ nuôi tụi con ăn học. Khổ cực cỡ nào má cũng lo cho tụi con ăn học, không để cho tụi con dốt".

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 1
Hình ảnh Việt Trinh và mẹ lúc chị còn nhỏ

Lúc đó con còn bé không hiểu và nghĩ má khó với con; không thương con bằng các anh chị. Rồi khi con lớn lên con nổi tiếng, má còn lo cho con nhiều hơn. Mỗi lần má từ Bình Phước lên thành phố Hồ Chí Minh là cứ đúng 9 giờ tối là má điện thoại kêu về nhà rồi bắc ghế ngồi ngay cửa chờ con về. Mỗi lần như vậy về gặp má ngồi trong bóng tối chờ con về, con khó chịu lắm.”

 Con hay cằn nhằn má: "Sao con lớn rồi mà má cứ quản thúc như con nít vậy?" Rồi đi lên lầu bỏ mặc má ngồi đó. Rồi có hôm con mặc đồ hở hang má hay nói khéo: "Sao con không mặc áo khoác vào để nhiễm lạnh bệnh". Rồi khi con bệnh má kêu uống hết thuốc này đến thuốc khác... Con hay nói với bạn con rằng: "Sao Má tao khó quá!"

Vậy mà...hơn 10 năm qua con thèm lắm, thèm có người quan tâm, điện thoại kêu con về khi con đi khuya, con thèm lắm bóng dáng má ngồi chờ con để con cảm giác được yêu thương, được ấm áp trong tình yêu thương của má. Giờ con đi tới khuya cũng chẳng ai quan tâm mà kêu con về.

Má ơi... Con đang lạnh lắm. Má kêu con mặc áo khoác vào đi má. Má ơi con đang bệnh, má kêu con uống thuốc đi má. Thuốc đắng cỡ nào con cũng uống hết á. Chứ bây giờ con nghe mặn ở mắt, mặn ở môi lắm... Có lẽ là những giọt mắt hối hận, những giọt nước mắt nhớ Má.

Má ơi! Con nằm xuống để má lấy roi tre đánh con như hồi nhỏ nha má! Mai đám giỗ má con hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn như những lời dạy má đã dạy con.”

Những chia sẻ xúc động của Việt Trinh khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Ngoài ra còn nhiều hình ảnh ấn tượng khác của sao Việt

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 2

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 3
Hà Anh chia sẻ: “Hôm nay là "Tiệc độc thân" của Hà Anh! Chuẩn bị sexy tới bến nào”

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 4
Khánh Thi và Phan Hiển hạnh phúc và bình yên bên nhau trong ngày nghỉ cuối tuần

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 5
Tóc Tiên muốn “điên” một chút

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 6
Mỹ Tâm cá tính với thời trang dạo phố

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 7

\Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 8
Thân Thúy Hà trổ tài bán hủ tiếu: “Chuyển nghề bán hủ tiếu khu bờ kề Chánh Hưng”

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 9

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 10
Hà Hồ: “Trưa cuối tuần, ngồi ăn trưa và ngắm 2 người đàn ông tôi yêu…”

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 11
Cận cảnh khuôn mặt đáng yêu con trai út của Lý Hải

Trào nước mắt với kỷ niệm của Việt Trinh về mẹ - 12
Phạm Hương xinh tươi trong buổi bình minh ngày nghỉ cuối tuần: “Hơn 1 ngày mới thấy ánh sáng mặt trời”

Khánh Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việt Trinh