Eva Talk: 'Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững'

Ngày 30/08/2013 05:48 AM (GMT+7)

Sáng sáng, tôi thường đứng trước tủ quần áo, lựa theo tâm trạng hay kế hoạch của mình hôm đó mà chọn bộ cánh phù hợp.

Ngày cuối tháng 8, ngồi nép mình trong góc quán thân quen, tôi gọi ly cam vắt thay cho tách trà nhài vẫn thường bầu bạn. Chẳng phải vị giác đã đổi thay, hay sở thích biến thành thứ trò chơi bồng bột dễ thắng, dễ thua rồi chuyển qua cấp độ mới. Là vì, tôi, bỗng nhiên muốn xắt dải nắng vàng - đậm - ngọt đang trải đầy ngoài hiên thành từng miếng nhỏ, chắc mềm như bánh nướng mang vào chốn yên bình này.. thong thả, từ tốn... nhấm nháp cùng nước cam tươi, trong mát vô ngần.

Kể cũng lạ, ngày cuối tháng 8, cứ bâng khuâng, cứ hoang hoải, có chút gì rất trong - rất đẹp mà vẫn khiến khóe mi bần thần trong giây phút. Người tôi gặp hôm nay, một Eva vừa bước qua ngưỡng tuổi 30. Cô ấy - người vợ, người mẹ, một phụ nữ đa tài trong gian bếp nhỏ.

Tôi tò mò, 30 rồi... liệu cô ấy có mòn mỏi vì hàng hiệu? Xúc cảm có làm nguội lạnh những ý tưởng mix đồ sáng tạo, pha lẫn chút "điên rồ" như cái thuở 18, đôi mươi "thời xa vắng" ấy. Mời bạn cùng trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của Quế Anh...

Đôi nét về cô ấy

Tên: Quách Quế Anh

Tuổi: 30 

Công việc: Thư ký văn phòng.

Màu sắc yêu thích: Đen, đỏ, ngọc trai.

Cô ấy tin rằng: "Mặc đẹp đơn giản là chọn trang phục hợp mình, hợp thời tiết và hợp hoàn cảnh".

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 1

Quách Quế Anh, 30 tuổi.

Tâm sự...

"Tháng 8 mùa thu. Những ngày nắng qua đi trong dáng vẻ bình yên, vô tư lự.

Tôi, tuổi 30. Nào, ai bảo đã già?

Tuổi 30, mùa thu! Trong tiết trời êm ái ru lòng người vào những con đường ngập tràn màu nắng, tươi tắn màu cây, trong trẻo màu trời, mòng mọng màu trái hồng trông Trăng đợi Rằm về... Tôi, chiều nào cũng vậy, "đạp xe" một vòng quanh các web thời trang ngắm nghía những mẫu thiết kế đẹp, những bộ sưu tập cập nhật xu hướng... cảm nhận nét độc đáo ẩn trong đó, và rồi tận hưởng niềm vui ngọt ngào, nho nhỏ khi "bắt" được món đồ mình yêu thích.

Hôm nay, tôi ngắm không chán mắt váy maxi màu vàng nắng điểm hoa văn trang nhã của Magonn. Hôm qua là túi xách Chanel màu trắng sữa, dành để mix cùng bộ vest đen-trắng của tôi chắc tuyệt lắm. Hôm trước, rồi hôm trước nữa... ngày nào tôi cũng tìm được cho mình cảm hứng từ món đồ đẹp, xinh nào đó. Với tôi, thời trang là người bạn hiền cùng đi qua bao nỗi buồn vui trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng thấy các em gái teen diện croptop cùng quần jeans rách hay chân váy xòe thì thích lắm, nhưng là thích để thích vậy thôi. Ngẫm lại, mình 30 rồi, mặc thế sao được, đi chơi còn khó huống chi đi làm.

Mùa thu, tôi thường diện váy liền thân dáng xòe, họa tiết hoa nhí xinh xắn, áo sơ mi dáng thụng kết hợp quần skinny tối màu hay chân váy bút chì phối với sơ mi đơn sắc cho dáng vẻ thanh lịch. Túi xách thường hợp gout với trang phục. Tôi tin rằng túi xách là món phụ kiện quan trọng giúp nhấn nhá style thêm phần độc đáo, cuốn hút".

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 2

Với tôi, túi xách là món phụ kiện đặc biệt quan trọng. Mỗi phụ nữ nên có nhiều hơn 2 chiếc túi xách để ứng biến với trang phục.

Và chia sẻ...

Phóng viên (PV): Chị Quế Anh ơi, tôi thấy tuổi 30 vẫn còn trẻ lắm.

Quế Anh: Chào Pica (cười), bạn đang khen tôi đấy sao? Thực là không dám nhận.

PV: Không chỉ là lời khen đâu, còn là một lời cảm thán nữa đó chị. Trước cuộc hẹn này tôi cứ băn khoăn, không biết chị sẽ thật "teen" hay sang trọng với bộ đồ hiệu nào đó. Giờ thì chị ngồi đây, và tôi chỉ muốn thốt lên rằng "thật thanh lịch", chị và đầm dáng suông, giày bít mũi, sự kết hợp thú vị. Đầm này của Magonn đúng không chị?

Quế Anh: Đúng là váy Magonn, tôi mua cách đây vài tháng đó bạn. Tôi thích chiếc váy này vì kiểu dáng đơn giản, trang nhã, tạo cảm giác thoải mái khi cử động.

PV: Đây là nhãn hiệu "ruột" của chị ư? Hàng hiệu dường như là đam mê bất tận với phái đẹp nói chung, và với chị Quế Anh nữa nhỉ?

Quế Anh: Với thương hiệu trong nước, tôi khá hợp với Magonn và cực kỳ thích Kelly Bùi. Thương hiệu nước ngoài, tôi hay mua đồ của  Zara, Mango và Topshop. Tôi thích thiết kế của các hãng thời trang này vì toát lên nét thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Không biết các chị em khác thế nào, chứ với tôi nói "mê" hàng hiệu thì không hẳn. Môi trường công sở đòi hỏi những bộ cánh tinh tế và thanh lịch - điều mà tôi chỉ thực sự tìm thấy ở các thương hiệu đã có tên tuổi.

Còn trang phục thường ngày tôi hiếm đồ hiệu lắm, cũng có những áo váy chỉ 200.000 - 300.000 đồng. Chỉ cần hợp với mình và mang đến cảm giác thoải mái là tôi sẽ chọn.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 3

Tôi thích những bộ đồ tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn thể hiện nét cá tính của phụ nữ hiện đại.

PV: Vui, buồn thường tác động nhiều tới tâm lý của chị em, đặc biệt là việc mua sắm. Có chị từng chia sẻ với tôi, trong một lần thất tình chị ấy đã tiêu hết veo tháng lương 10 triệu đồng trong một chiều mua sắm thả ga. Chị Quế Anh có lẽ cũng vậy chăng, ở trên chị nói thời trang là bạn bè cùng trải qua buồn vui cuộc sống mà?

Quế Anh: (Cười) Đến thời điểm này thì... rất tiếc, chưa khi nào Quế Anh rơi vào tình huống thất tình rồi mua sắm không phanh như thế. Thời trang là bạn cùng tôi tận hưởng niềm vui, vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng không phải thú vui tiêu khiển.

Mỗi buổi sáng, tôi đứng trước tủ quần áo, cảm nhận tâm trạng của mình rồi chọn bộ đồ mình muốn diện nhất. Có thể hôm đó căng thẳng vì bé bị ốm, tôi để nỗi buồn lây sang quần áo bằng việc chọn sơ mi chấm bi trắng-đen và quần jeans đơn giản chẳng hạn. Hôm nào đi tiệc cùng công ty, tôi chọn váy xòe hoa nhí tươi tắn, nữ tính... Vui, buồn là theo nghĩa đó bạn ạ. Tôi cũng cố gắng chọn đồ sao cho hợp cảnh, hợp thời tiết. Không thể vì đẹp mà đi ngược với nắng, gió được (cười). Còn việc mua sắm, khi nào thấy được món đồ thực sự ưng ý tôi sẽ mua.

PV: Trò chuyện từ đầu tới giờ, tôi mường tượng được rằng phong cách chị theo đuổi không phải là "sexy lady"? Liệu điều ấy có làm giảm sức hấp dẫn của phụ nữ tuổi 30 đang rực rỡ xuân sắc?

Quế Anh: Vẻ quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững, không cần tới khoảng hở táo bạo nào cả. Như Audrey Hepburn, cô ấy thanh lịch và kín đáo vô cùng, nhưng chưa khi nào cô ấy kém quyến rũ. Thời trang thanh lịch, tinh tế là gout yêu thích của tôi.

PV: Điểm khác biệt lớn nhất giữa việc mix đồ của cô gái 20 tuổi và phụ nữ 30 tuổi, với cá nhân chị là gì vậy? Có khi nào chị giật mình: "Ôi, ta đã quy phạm, an toàn quá chăng"?

Quế Anh: À... khi 20 tuổi, tôi mix đồ để nổi bật. Khi 30 tuổi, tôi không đề cao sự nổi bật nữa, tôi mix sao cho đơn giản và đẹp. Mỗi độ tuổi, ta có nhu cầu cũng như tiêu chí khác nhau về thời trang, vì vậy sự đơn giản mà tinh tế của hiện tại được đánh đổi bằng nét phá cách của tuổi trẻ không có gì là "thiệt" cả (cười).

PV: Một phụ nữ thật tự chủ nhé (cười). Thu năm nay, chị đang chờ đợi điều gì nào: Những bộ váy ren lãng mạn hay trang phục họa tiết in hoa nền tối đang "hot" gần đây?

Quế Anh: Tôi chờ đợi tất cả những gì đẹp đẽ mà thời trang mang lại. Đầm ren cũng tuyệt, váy họa tiết hoa nền tối cũng hay, áo khoác denim dáng thụng tôi cũng yêu nữa.

PV: Đặt ra một tình huống vui thế này: trước mắt chị là đầm đen giúp tôn lên tối đa nét thanh lịch và sang trọng cho chị; một túi xách Chanel đang khiến hàng triệu chị em ao ước; một đôi giày Christian Louboutin đáp ứng triết lý "đôi giày tốt sẽ đưa người phụ nữ đi xa"... Nếu buộc phải chọn lựa, chị sẽ chọn món đồ nào?

Quế Anh: (Cười) tôi sẽ chọn món đồ hợp mắt mình nhất, đơn giản vậy thôi.

PV: Cám ơn chị Quế Anh. Chúc chị luôn đẹp và hạnh phúc!

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 4

Những chiếc váy vintage màu sắc tươi tắn cũng thu hút tôi.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 5

Sơ mi - món đồ không thể thiếu trong tủ áo quần của tôi. Tôi có 5 chiếc sơ mi, với màu sắc và họa tiết khác nhau.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 6

Sơ mi dáng thụng hoa văn trang nhã khiến tôi "ngẩn ngơ" bấy lâu nay.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 7

Váy liền thân chấm bi kết hợp cùng sandal và túi xách to bản cho những buổi dạo phố cuối tuần cùng gia đình bé nhỏ.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 8

Đôi lúc để tạo niềm hứng khởi cho ngày mưa buồn, tôi sẽ chọn cách mix trẻ trung mà vẫn giữ được nét thanh lịch này.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 9

Bộ cánh sắc màu tươi tắn với cách mix đơn giản nhưng ấn tượng, dành cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc liên hoan công ty.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 10

Chân váy bút chì - một phần quan trọng trong style công sở của tôi.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 11

Style ngọt ngào ứng phó với ngày thu gió lạnh.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 12

Tôi thích kiểu phối đồ này, đặc biệt thích chân váy bút chì họa tiết.

Eva Talk: Quyến rũ toát lên tự nhiên sẽ bền vững - 13

Đầm đen nhỏ nhắn thanh lịch, sang trọng.

Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan