Hành động của mẹ chồng khiến con dâu bật khóc nức nở

Ngày 07/05/2017 12:42 PM (GMT+7)

Nhà mình có 4 tầng, còn bao nhiêu phòng trống, mẹ muốn đón mẹ vợ con lên sống cùng cho vui để tiện bề chăm cháu.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ làm công chức. Ngày đó, gia đình tôi cũng được gọi là có của ăn của để, khi bố mẹ tôi làm kinh doanh thêm. Do sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, nên sau ngày sinh mẹ không thể sinh thêm lần nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi vào đại học, rồi ra trường làm việc cho một công ty dầu khí. Khi công việc ổn định, tôi bàn với bố mẹ cưới Linh-người con gái tôi yêu suốt những năm đại học. Bố tôi nghe thế mừng lắm. Niềm vui chẳng tày gang sau ngày ăn hỏi, bố tôi đột ngột qua đời do tai biến mạch máu não.

Từ đó, mẹ tôi khóc suốt, mẹ thương bố vì bao năm vất vả, niềm vui chưa được tận hưởng bao nhiêu đã về nơi chín suối. Sau ngày đoạn tang bố, tôi và Linh chính thức về một nhà. Gia cảnh Linh khó khăn, nên mẹ tôi thương lắm.

Hành động của mẹ chồng khiến con dâu bật khóc nức nở - 1

Vợ tôi đã khóc nức nở khi nghe mẹ tôi ngỏ ý mời mẹ vợ về sống cùng (Ảnh minh họa).

Về làm dâu, Linh rất được lòng mẹ chồng, em ngoan hiền, lễ phép biết chăm lo cho gia đình chồng. Mẹ tôi cũng khá thân thiện, gần gũi khi ngày nào cũng gọi điện tâm sự với bà thông gia. Có những hôm hai bà buôn hết 2 cái thẻ điện thoại mà chuyện cũng chỉ xoay quanh "Hôm nay bà đi đâu, làm gì?", "Cu Bin nghịch lắm, nay biết lẫy rồi...”.

Một ngày, mẹ vợ tôi bị ngã trật khớp, mẹ tôi vội vàng khăn gói về quê thăm bà thông gia. Rồi mẹ bàn với tôi đón mẹ vợ lên sống cùng. Mẹ nói: “Nhà mình có 4 tầng, còn bao nhiêu phòng trống, mẹ muốn đón mẹ vợ con lên sống cùng cho vui để tiện bề chăm cháu”. Thấy mẹ nói thế, tôi mừng lắm.

Tôi bàn với vợ, cô ấy ngại, nhưng rồi khi mẹ con tôi thuyết phục, cô ấy rơm rớm nước mắt rồi òa khóc nức nở. Cô ấy nói xúc động vì không nghĩ rằng, mẹ tôi lại chu đáo như thế. Hiện tại, mẹ tôi và mẹ vợ sống rất hòa thuận. Chiều nào hai bà cũng dắt nhau đi tập thể dục, cho cu Bin đi ăn. Mỗi tháng, mẹ vợ tôi lại về quê một tuần dọn dẹp nhà cửa, thăm hàng xóm.

Mẹ tôi nói: “Có bà ấy ở cùng mẹ còn vui, có người bầu bạn, chứ không mẹ sợ mình già mất thôi”. Qua câu chuyện gia đình mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một điều rằng, có những chuyện tưởng như “xưa nay hiếm”, nhưng kỳ thực nó vẫn diễn ra trong cuộc sống. Khi chúng ta biết sẻ chia, chúng ta sẽ nhận lại được tình yêu thương.

Theo Thanh Bình (Ghi theo lời kể của Ng.H, Hà Nam)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan