Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn

Ngày 12/03/2016 15:46 PM (GMT+7)

Sau khi bị cướp giỏ xách ở trung tâm Sài Gòn, nữ du khách đã ngất xỉu, sau đó khóc nức nở vì toàn bộ giấy tờ, thẻ ngân hàng, tiền mặt bị mất sạch.

Sự việc xảy ra lúc 15 giờ 30 ngày 11-3 trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Người dân khu vực cho biết tại thời điểm này, hai du khách người châu Âu (một nam, một nữ) đang đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh, hướng từ đường Nguyễn Trãi ra đường Bùi Thị Xuân, thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy ngược giật phăng giỏ xách của cô gái.

Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn - 1

Nữ du khách khóc nức nở sau khi bị cướp

Sau khi giật giỏ, hai kẻ cướp giật vẫn bình thản chạy từ từ. Khi du khách nam thất thanh kêu cướp thì chúng mới tăng ga tẩu thoát.

Chị Đỗ Ngọc (18 tuổi) kể: “Lúc đó, người nữ hoảng loạn và đã ngất xỉu. Sau khi được người dân an ủi, chị này khóc nức nở vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, thị thực, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và 200 USD tiền mặt bị mất sạch”.

Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn - 2

Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn - 3

Người bạn đi cùng liên tục động viên cô. Ảnh: Đỗ Ngọc

Chị Ngọc nói thêm: “Hai du khách này chỉ nói đến từ châu Âu, họ không ở khách sạn mà lưu trú tại nhà một người bạn ở Sài Gòn và tự đi du lịch. Họ bị giật giỏ xách khi đang xem bản đồ tìm đường”.

Du khách nước ngoài khóc nức nở khi bị cướp giữa Sài Gòn - 4

Người dân cho biết đường Lương Hữu Khánh thường xảy ra cướp giật

Sau khi nữ du khách bình tĩnh trở lại, người dân khu vực đã đưa nạn nhân đến Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) trình báo.

Theo người dân, đường Lương Hữu Khánh (quận 1) thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật mà đa phần nạn nhân là khách du lịch lần đầu đến Việt Nam.

Anh Hoàng Bảo nói: “Tuyến đường này nên lắp camera mới mong giảm bớt tình trạng cướp giật”.

Theo Phạm Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự