Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành

Ngày 19/09/2017 16:19 PM (GMT+7)

Diện tích sân thượng rộng chưa đến 20m² nhưng chị Luyến vẫn trồng đủ loại rau sạch nhờ tự chế tháp rau thông minh. Nhìn mảnh vườn xanh mướt rau lá và các loại củ quả, ai cũng thích mê khi đến chơi nhà.

Chị Nguyễn Thị Luyến (31 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, chị mới trồng rau được hơn tháng. Tuy nhiên, nhìn vườn rau xanh mướt đủ loại, ít ai nghĩ rằng, trong thời gian ngắn như thế, chị có thể trồng được đủ loại rau ngay trên tầng thượng như vậy.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 1 

Sân thượng rộng chưa đến 20m2 nhưng chị Luyến vẫn trồng được rất nhiều loại rau.

Hiện khu vườn nhỏ bé của chị Luyến trồng đủ loại rau, từ bắp cải, su hào, súp lơ, cà tím, cà chua, bí ngồi, bí thơm, bí siêu ngọt, đậu bắp, đậu rồng, xà lách, dưa chuột, su su… đến các loại rau thơm, hành, tỏi, ớt, gừng, sả… Mỗi ngày, chị chỉ mất tầm 30 phút tưới tiêu cho vườn rau nhờ làm thùng giữ nước.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 2 

Từ các loại bí (bí ngồi, bí thơm, bí siêu ngọt)...

Chị Luyến chia sẻ, thời gian đầu chị bị gia đình phản đối và cho rằng “trồng vớ vẩn linh tinh”, nhưng rồi khi rau lên tươi tốt, không phải ra chợ mua rau nữa, ai cũng thích thú và không còn phản đối nữa.

Vì diện tích nhỏ quá nên phải nghĩ cách thôi. Mình tham khảo và tự làm chứ không đặt mua ở ngoài. Đất mình cũng tự trộn chứ không mua sẵn”, chị Luyến cho biết.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 3 

Dưa chuột đậu quả.

Theo chị Luyến, cách trộn đất không khó. Chị xúc đất ngoài bãi, chọn đất tốt, không lấy đất ruộng vì sợ còn ngấm thuốc. Sau khi xúc đất về, chị trộn với phân gà nhà nuôi, trấu tự hun, xỉ than và thêm mụn dừa nữa. Khâu làm đất vất vả nhất vì chị phải tự bê đất từ ngoài đường, leo cầu thang lên tầng thượng rồi trộn phơi mới có thể cho vào chậu để trồng cây.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 4 

Đến các loại rau thơm.

Ngoài ra, phân bón cho rau chị Luyến cũng tự ủ tại nhà. Chị thường ủ phân trứng và phân cá bằng cách cho phân vi sinh, cá tươi, chuối, rỉ mật, đu đủ, men tiêu hóa, nước dứa vào thùng sơn, ủ tầm 1 tháng rồi đem ra chắt lấy nước bón cho cây, còn phần xác thì trộn vào đất. Vì ủ cùng đu đủ và dứa nên phân thơm mùi hoa quả, không còn mùi tanh.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 5 

Diện tích nhỏ nên chị Luyến nghĩ cách chế các tháp rau thông minh như thế này để có thể trồng thêm các loại rau.

Trồng sau sạch khó nhất là trộn đất và trị sâu ăn lá. Để đảm bảo rau vẫn sạch, an toàn, chị Luyến tự chế thuốc trừ sâu tại nhà. Chị chế dung dịch từ tỏi, ớt, rượu, mỗi tuần tưới cho rau một lần. Cây nào có rệp thì chị Luyến làm thuốc trừ sâu từ thuốc lào để phun.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 6 

Tháp rau xà lách xanh tốt.

Khi được hỏi động lực nào để chị có thể một mình tự trồng bao nhiêu loại rau dù từng bị gia đình phản đối, chị Luyến cho biết: “Vấn đề sức khỏe gia đình là quan trọng nhất. Bây giờ rau bẩn ngâm hóa chất, thuốc trừ sâu bày bán tràn lan, kể cả trong nhiều cửa hàng rau sạch. Ngoài ra cũng một phần vì mình yêu cây và thiên nhiên nữa nên quyết tâm học hỏi và thực hiện”.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 7 

Chị Luyến chia sẻ, vất vả nhất là khâu làm đất. 

Ngoài trồng rau và hoa, chị Luyến hiện còn nuôi khoảng 40 con gà trong nhà. Vì nuôi nhiều nên chị thường phải trộn cơm nguội, thóc ngô với bã bia cho gà ăn. Chị Luyến chia sẻ, sắp tới chị còn dự định làm thêm hồ cá nhỏ trên sân phơi nữa.

 Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 8

Chị Luyến còn tự chế thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ và vẫn đảm bảo rau sạch, an toàn.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 9 

Rau cải bắt đầu phát triển.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 10 

Đủ các loại rau thơm.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 11 

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 12 

Hành xanh tốt.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 13 

Lặc lày trồng thành giàn trong ban công.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 14 

Mướp đậu quả.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 15 

Ngoài trồng rau, chị Luyến còn trồng thêm các loại hoa hồng ngoại và hoa hồng nội.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 16 

Chị còn trồng rất nhiều hoa lan.

Chỉ 20m²: Đây là vườn rau đủ loại, ăn không xuể của mẹ Hà Thành - 17

Chị cũng nuôi thêm 40 con gà trong nhà nữa để đảm bảo có thực phẩm sạch cho gia đình mình.

>>> Ngất ngây trước vườn rau quả Việt trĩu giàn tại Đài Loan của bà mẹ nuôi con nhỏ

Theo Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn