Một nghệ sĩ người Argentina đã tạo ra một công trình "bản sao" tuyệt đẹp của đền thờ Parthenon tại Hy Lạp từ những thứ cấm mà không ai nghĩ tới.
Nghệ sĩ người Argentina - Marta Minujín, 74 tuổi, đã tạo ra bản sao hoành tráng của đền Parthenon tại Hy Lạp từ 100.000 bản sao sách bị cấm. Những cuốn sách được thu thập và bọc trong những lớp bóng kính dày để tạo nên công trình nghệ thuật độc đáo này.
Tác phẩm nghệ thuật của Minujín được tạo dựng trên một địa điểm lịch sử, nơi phát xít Đức từng đốt cháy khoảng 2.000 cuốn sách vào năm 1933.
Công trình này tượng trưng cho sự kháng cự lại những đàn áp chính trị.
Ngôi đền được "xây" bằng hơn 100.000 cuốn sách này là một phần của liên hoan nghệ thuật Documenta lần thứ 14 ở thành phố Kassel của Đức.
Các cột trụ được thắp sáng vào ban đêm, để lộ những quyển sách đắp trên bề mặt.
Sách cấm được bọc trong lớp nilon dày.
Khách tham quan thích thú đọc những tên sách đã góp phần xây dựng nên đền thờ đặc biệt này.
Hình ảnh đền thờ Parthenon được chọn bởi nó là một trong những biểu tượng đầu tiên của nền dân chủ, một Xã hội hiếu học, trọng tư duy và triết lý.
Với sự giúp đỡ của sinh viên trường Đại học Kassel, Minujín đã xác định được hơn 170 đầu sách từng bị cấm ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Quang cảnh nhìn từ trong đền thờ bằng sách.
Tại triển lãm ở Kessel lần này, khách tham quan có thể tìm thấy một số cuốn sách bị cấm ở vài nước trên thế giới như Fahrenheit 451, Don Quixote, Mật mã Da Vinci.... Công trình là một lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta thật may mắn khi được đọc những gì mình muốn.
Thiết kế của công trình mang hiệu ứng nghệ thuật thật sự ấn tượng, đặc biệt vào ban đêm.