Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô

Ngày 23/10/2014 08:00 AM (GMT+7)

Gia đình bác Khôi ở Hà Nội đã biến khoảng đất chật hẹp trước nhà thành một khu vườn tươi tốt với hàng chục loài cây khác nhau.

Mảnh vườn quê trong lòng thành phố của bác Nguyễn Thành Khôi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai chắc hẳn sẽ khiến mọi người vô cùng bất ngờ và thích thú với vô số loài cây đa dạng.

Ngôi nhà của bác Khôi có một vườn cây trước nhà (rộng hơn 20m2), vườn cây tầng thượng (18m2) và cả ở một ban công vô cùng nhỏ hẹp ở tầng 2. Nếu bạn ngạc nhiên tại sao diện tích chỉ thế mà vẫn trồng được cây thì bạn sẽ phải bất ngờ hơn nữa khi biết được số lượng cây có trong khu vườn.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 1

Vườn trước cửa nhà bác Phạm Thành Khôi

Nếu ai có cơ hội được ghé thăm, chắc chắn sẽ có cảm giác mình đang ở trong một mảnh vườn quê nội. Khế ngọt từng chùm lúc lỉu trên cây, chim chóc hót ríu rít, ổi sai trĩu quả và bưởi cũng đã bắt đầu ươm vàng.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 2

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 3

Khu vườn có một cây khế sai quả suốt bốn mùa.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 4

Bưởi vào mùa lúc lỉu những quả

Kế đó, trên giàn mướp, quả lớn quả bé chen chúc nhau “tranh chỗ”, thửa rau húng, rau kinh giới đang độ tươi tốt, những quả gấc thì đang còn xanh, và mùi thơm ngào ngạt của hoa thiên lí gợi nhắc đến một bữa cơm ngon tuyệt mà khiến ai đang đói bụng cũng phải bất giác thòm thèm.

Nhưng có lẽ hình ảnh gợi nhớ nhiều nhất đến quê hương có lẽ là giàn trầu không xum xuê xanh mướt mà theo lời cô con gái là trồng cho bà ngoại thích ăn trầu. Những loài cây của miền quê dường như hội tụ hết trong mảnh vườn nhỏ giữa lòng Thủ đô này.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 5

Gấc đã ra quả và đang chờ độ chín

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 6

 Những quả mướp to hơn bắp tay người lớn

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 7

Giàn trầu không xanh mượt với những lá rất to và dày

Dù chật hẹp và đã trồng rất nhiều loại cây như thế, nhưng trong khoảnh vườn trước cửa bác Khôi còn có thể đặt được một bộ bàn ghế để cả gia đình có thể ra ngồi nói chuyện, uống trà và cũng là nơi tiếp đón lí tưởng khi có bạn bè đến chơi.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 8

Nơi gia đình bác Khôi uống trà và tiếp khách. Ngoài trồng cây, bác Khôi còn nuôi vài lứa gà.

Nếu vườn dưới tràn ngập nét quê thì khu vườn nhỏ trên tầng thượng lại mang dáng dấp của một vườn ươm trồng hoa. Hàng chục loại hoa được trồng tại đây như hoa sen cạn, hoa ngâu, cây bát tiên, hoa giấy, hoa mẫu đơn đỏ, hoa trà, hoa hẹ, oải hương, hoa móng rồng, hoa phong lan, vài ba gốc đào bích, một vài loài được nhập từ nước ngoài…và còn rất nhiều loài hoa nữa thay phiên nhau khoe sắc bốn mùa.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 9

Hoa trà nở to khoe sắc thắm

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 10

 Hoa sen cạn

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 11

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 12

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 13

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 14

Trong khu vườn nhỏ của bác Khôi tràn ngập các loại hoa khác nhau

Và đặc biệt nhất ở mảnh vườn quê trong lòng thành phố này phải kế đến đó là vườn dâu tây được bác Khôi tự ươm trồng. Ban đầu chỉ với một gốc dâu duy nhất, qua hơn 3 năm, con số đó đã lên tới 150 cây.

Theo bác Khôi, trồng dâu ở Hà Nội vất vả và khá tốn kém, đất để trồng cũng phải mua. Vào mùa nắng nóng, bác Khôi phải làm ô để che cho từng gốc cây. Dâu ở miền Bắc nhưng vẫn rất thơm và ngọt. Lúc đến mùa, thu hoạch được nhiều, bác Khôi còn làm mứt, siro dầu để dùng dần và biếu anh em, bạn bè.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 15

 Khu vườn tầng thượng có 150 gốc dâu tây

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 16

 Dâu trồng ở miền Bắc nhưng rất thơm và ngọt

Vợ chồng bác Khôi và hai cô con gái đều có sở thích trồng cây và cũng thường xuyên phụ giúp bác chăm sóc, tưới cây mỗi khi rảnh rỗi. Chính vì sự tương đồng về sở thích này mà “dân số” trong khu vườn nhỏ hẹp mỗi ngày một tăng thêm: “Đôi khi con gái lớn lại mang về từ đâu đó một loại cây hoa lạ và bắt bố trồng, thế là tôi lại phải hì hục nghiên cứu, hỏi han đủ nơi mới có thể chăm cho nó sống được”.

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 17

 Dâu tây là giống cây bác Khôi đặc biệt yêu thích

Bác Khôi cho biết cứ khoảng 2 tháng là vườn cây lại có một diện mạo mới, cây cũ chết đi, lại có thêm cây mới. Hai vợ chồng đều đã về hưu, có nhiều thời gian chăm chút vườn tược, thế nên mùa nào cũng có hoa để khoe sắc và trái để ăn.

Xem thêm Nhà đẹp:

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 18

Thăm ban công hoa tình yêu ở quận Từ Liêm

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 19

Vườn rau sạch thầy giáo trồng cho vợ con ăn

Vườn quê xanh mát trăm hoa đua nở giữa lòng Thủ đô - 20

Vườn ban công 3m2 của du học sinh tại Nhật Bản

Có thể bạn quan tâm:

Infographic: Trang trí phòng cho tâm trạng vợ hưng phấn​

Terrarium: Học cách tự trồng cây trong bình kính​

Sang chảnh nhà Tuấn công tử trong "Trái tim có nắng"​

Nhà 4 hoa hậu Việt Nam: kẻ sang, người giản dị​

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan