Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina

Ngày 21/08/2014 07:00 AM (GMT+7)

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng là nơi khiến Tina - một phụ nữ người Hồng Kông - thích thú nhất.

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 1

Tina, blogger Minneville

Tina là một bà mẹ trẻ người Hồng Kông, hiện sống ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Cô thường xuyên viết blog về các món ăn, đặc biệt là các đề tài nấu ăn tại nhà kiểu châu Á có lợi cho sức khỏe.

Mẹ chồng Tina sống tại Hồng Kông. Trước đây, ý tưởng về việc trồng một vườn rau tại nhà không phải là mối quan tâm của bà. Một phần vì bà lớn lên tại một thành phố của Trung Quốc, nơi mà chuyện trồng trọt không phải công việc nhất thiết phải làm hàng ngày.

Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Hiện bà đang chăm sóc một vườn rau sân thượng "kỳ diệu" (theo chia sẻ của Tina) với rất nhiều rau xanh.

Bộ ảnh dưới đây được Tina hào hứng khoe trên Blog cá nhân:

"Mùa hè năm 2011 tôi có dịp ở lại Hồng Kông 3 tháng. Tôi cực kỳ phấn khích trước sự thật là hầu hết thức ăn trên bàn đều đến từ sân thượng phía trên."

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 2

Vườn rau sân thượng nhìn xuống sân để xe. Các chậu rau đủ loại được sắp xếp cạnh nhau.

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 3

Cà chua

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 4

Tận cùng của sự tái chế: Một phần của máy giặt cũ được dùng làm một chậu trồng cây

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 5

Ngoài các chậu cây xanh, vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina còn có giàn cây leo

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 6

Thanh long

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 7

Những trái ớt nhiều màu xinh đẹp

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 8

Cây ngô trong thành phố!  Một cảnh tượng thú vị!

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 9

Chậu đất trồng cây con

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 10

Món ưa thích của tôi, rau muống, từ "nông trang" sân thượng đến bàn ăn

Tina viết: "Mùa xuân năm 2013, tôi trở lại Hồng Kông. Mỗi lần về nhà, việc xem xem mẹ đang trồng cái gì gần như đã trở thành "nghi lễ". Năm nay, chuyện này còn trở nên đặc biệt hơn khi hầu hết thức ăn của con trai tôi đều đến từ khu vườn này. Thật ngạc nhiên, con trai thích ăn đúng món mà tôi ghét: củ cải đường".

Vườn rau của mẹ chồng Tina - mùa xuân năm 2013

 Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 11

Chậu cây củ cải đường

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 12

Cây hành lá

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 13

Tianqi (một loại thảo mộc của Trung Quốc) 

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 14

Lá khoai lang

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 15

Đu đủ

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 16

Cây lựu

Xem thêm bài viết Trồng rau sạch:

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 17

5 bước trồng bắp cải: Khó thành dễ

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 18

Hai cách trồng dâu tây "nhìn là làm được"

Vườn rau sân thượng của mẹ chồng Tina - 19

Vườn rau siêu rẻ: 20 năm cho rau sạch 4 mùa

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trồng rau sạch