Học trò yêu cô giáo rồi sát hại dã man để cướp của

Ngày 06/10/2015 19:00 PM (GMT+7)

Trước đây, Viễn đã chuốc thuốc mê, trộm hàng tạ cà phê nhân của ông nội và bị phạt 2 năm tù giam.

Yêu nhầm sát thủ

Sáng 6/10, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng Hà Dã Viễn (SN 1994, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Đồng thời, sáng cùng ngày, công an đã truy tìm được chiếc xe máy của nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 3/10, thím của Viễn vào rẫy cà phê của mình tại thị trấn Di Linh để bón phân thì phát hiện thi thể một người phụ nữ ở tư thế treo cổ. Ngay lập tức, thím của Viễn vội trình báo công an.

Hôm sau, công an tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, trên cổ cô gái có dấu vết tụ bầm, tử vong do bị bóp cổ. Cô gái chết trước khi bị treo cổ. Điều này đồng nghĩa, việc treo cổ tự tử chỉ là hiện trường giả.

Học trò yêu cô giáo rồi sát hại dã man để cướp của - 1

Viễn sát hại người yêu cũng là cô giáo của mình

Từ những thông tin thu thập được, công an xác định, nạn nhân là Đặng Thị Y (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Chị Y là giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP HCM).

Viễn trở thành nghi can số một của vụ án. Vào chiều ngày 4/10, Viễn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP HCM. Ngay khi bị bắt giữ, đối tượng thừa nhận, cái chết của chị Y là do mình gây ra.

Viễn khai, đang là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Trong khoảng thời gian học ở đây, Viễn yêu cô giáo dạy môn Vật lý. Ngược lại, cô giáo cũng có tình cảm với gã.

Gần đây, chị Y mua một chiếc xe tay ga. Viễn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Cuối tháng 9, Viễn rủ người yêu về quê mình chơi. Trước khi đi, chị Y gửi xe máy ở bến xe Miền Đông.

Khi đến huyện Di Linh, Viễn vào chợ, mua 3m dây dù. Lúc vào vườn cà phê của thím để tâm sự, thấy không có ai, đối tượng liền thực hiện tội ác.

Xong, Viễn lấy ví tiền, điện thoại di động rồi dựng hiện trường giả và bỏ trốn. Sau đó, Viễn bắt xe trở lại TP HCM, đến nơi gửi xe, dùng giấy tờ của chị Y để lấy ra.

Con nghiện mới ra tù

Viễn mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Bố bận công việc làm ăn nên không có nhiều thời gian chăm sóc. Gã chủ yếu sống và được ông nội nuôi dưỡng. Từ khi còn nhỏ, gã đã được biết đến là đứa con ngỗ ngược, không chịu nghe lời người lớn.

Đến tuổi vị thành niên, Viễn kết thân với nhiều bạn bè xấu. Người thân nhiều lần nhắc nhở gã vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, gã nhiều lần trộm cà phê của ông nội mang bán kiếm tiền tiêu xài.

Đặc biệt, vào giữa năm 2012, Viễn chuốc thuốc mê ông nội, liên kết với đám bạn xấu lấy hàng tạ cà phê nhân của ông nội mang bán. Trong khi đang thực hiện kế hoạch đen tối thì gã bị bắt giữ. Với hành vi này, gã bị kết án 2 năm tù giam.

Học trò yêu cô giáo rồi sát hại dã man để cướp của - 2

Viễn từng vào tù vì chuốc thuốc mê cướp cà phê của ông nội

Vào tháng 7/2014, Viễn ra tù, ngỏ ý muốn được làm lại cuộc đời và thích trở thành hướng dẫn viên du lịch. Người thân vui mừng, đồng ý cho gã vào học một trường trung cấp du lịch ở TP HCM. Do gã chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông nên đồng thời phải theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.

Trong khoảng thời gian học, Viễn sống tại nhà trọ của dì. Sau khi gây án, gã chuyển ra sống tại một khách sạn.

Chiếc xe máy Viễn cướp được bán 4 triệu đồng. Người mua xe bán lại cho một người khác với giá 10 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại của nạn nhân, gã bán hơn 1 triệu đồng. Cả hai tang vật đều đã được công an thu hồi.

Viễn khai, toàn bộ số tiền cướp được đã dùng vào ăn chơi và mua ma túy để sử dụng. Đến khi bị bắt, số tiền này đã không còn.

Hiện tại, công an tiếp tục điều tra vụ án.

Cao Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot