Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử

Ngày 28/09/2017 05:32 AM (GMT+7)

Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ của Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) trong tập 1 và 2 Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping).

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng dự án phim truyền hình hợp tác giữa "tình đầu quốc dân" Suzy và Lee Jong Suk - While You Were Sleeping (Khi nàng say giấc) đã chính thức ra mắt. Dù mới chỉ là 2 tập đầu nhưng Khi nàng say giấc đã mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ. Mạch phim vừa phải nên dù tình tiết phim khá phức tạp, đan xen giữa cuộc sống thực tại và những giấc mơ của hai nhân vật chính nhưng người xem vẫn có thể nắm bắt được nội dung của tác phẩm.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 1

tập 1 Khi nàng say giấc, Nam Hong Joo (Bae Suzy) được giới thiệu là con gái của một bà chủ quán ăn. Cô có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được những điều không may sẽ diễn ra ở tương lai trong những giấc mơ. Mỗi lần như vậy Hong Joo đều cố gắng ghi lại để ngăn cản, tuy nhiên mọi nỗ lực của cô đều thất bại khi chẳng ai tin những điều mà cô cảnh báo trừ mẹ cô.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 2

Một lần, Hong Joo cố cứu sống một khách hàng trong quán ăn của mẹ nhưng không thành công. Bất lực vì không thể làm được, cô đã rất tức giận và cắt phăng mái tóc dài của mình.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 3

Tuy nhiên, có một giấc mơ luôn ám ảnh Hong Joo là một ngày không xa, trong khung cảnh của bệnh viện, cô ngồi đau khổ đọc bức thư mà mẹ mình để lại. Chính giấc mơ này đã khiến Hong Joo luôn sống trong bất an.

Vào một buổi tối, Hong Joo ra ngoài gặp bạn là Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob). Khi hai người đang trò chuyện rất vui vẻ thì bất chợt cô nghĩ đến mẹ nên đã cầm điện thoại lên để gọi cho bà. 

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 4

Không thấy mẹ bắt máy, Hong Joo khá lo lắng và có dự cảm không lành nên đã nhờ Yoo Beom chở về nhà. Hong Joo thở phào khi đang trên đường về nhà thì mẹ cô gọi điện lại. Tuy nhiên, Hong Joo không thể ngờ rằng sự nguy hiểm không đến với mẹ cô mà đang chuẩn bị đến với chính bản thân mình.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 5

Vì trời hôm đó tuyết rơi khá nhiều nên đường trơn công với việc không chú ý phía trước nên Yoo Beom đã đâm vào một người đi đường. Sau cú va chạm đó cả Hong Joo và Yoo Beom đều bị thương. Người đi đường kia đã không qua khỏi còn Hong Joo thì bị thương nặng và hôn mê nhiều năm.

Sau khi tỉnh lại, Hong Joo không thể ngờ rằng vì để chữa trị cho mình mà mẹ đã phải bán cửa hàng và duy trì cuộc sống bằng công việc lao công. Sự đau khổ của Hong Joo còn đạt đến đỉnh điểm khi biết được sự thật rằng, mẹ cô đã mất trong một tai nạn lao động.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 6

Chưa hết cơn khủng hoảng này, Hong Joo còn nhận tin dữ khác khi cô bị buộc tội gây tai nạn giết người. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này là do Yoo Beom đã cố tình trốn tránh trách nhiệm. Tại thời điểm gây tai nạn vì quá sợ hãi, Yoo Beom đã cố tình đổi chỗ ngồi với Hong Joo sang ghế người cầm lái.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 7

Số mệnh dường như đã sắp đặt sẵn để Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời Hong Joo. Nhiều năm sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, Jae Chan lại chính là người phụ trách vụ án tai nạn giao thông năm xưa của Hong Joo. Jung Jae Chan và Hong Joo lại là hàng xóm của nhau và hai người đã có một hai lần chạm trán với nhau.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 8

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 9

Khán giả còn thót tim hơn khi chứng kiến cảnh Hong Joo vì không chịu đựng được hiện thực rằng mẹ đã mất còn mình bị buộc tội gây tai nạn giết người nên cô đã chọn cách là tự kết thúc cuộc đời mình. Điều đáng nói là Jae Cha không thể làm gì mà chỉ bất lực đứng nhìn Hong Joo gieo mình từ sân thượng của bệnh viện xuống.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 10

Tuy nhiên, tất cả vừa diễn ra chỉ là trong giấc mơ của Hong Joo và chính Jae Cha là người đã ngăn cản những việc đó xảy ra. Bởi ngoài việc là một công tố viên tài giỏi, điển trai, Jae Cha còn có khả năng đặc biệt đó là có thể đi vào giấc mơ của Hong Joo và tìm mọi cách để ngăn những cơn ác mộng của cô thành hiện thực.

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 11

Khi nàng say giấc: Lee Jong Suk bất lực đứng nhìn Suzy tự tử - 12

Tập 3, 4 Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) sẽ được phát sóng tối nay trên kênh SBS.

=>>Xem tiếp: FAN NÁO LOẠN VÌ LEE JONG SUK VÀ SUZY VỪA GẶP ĐÃ... HÔN ĐẮM ĐUỐI

Huân Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình