Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán

Ngày 12/05/2017 00:34 AM (GMT+7)

Mặc dù làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung định kỳ, cô nàng vũ công xinh đẹp 31 tuổi hoàn toàn sốc khi nghe bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Laura Woolley, 31 tuổi, một vũ công xinh đẹp, phát hiện ra máu rất nhiều trong và sau khi "quan hệ" với bạn trai lần đầu tiên vào năm 2015, khi đó cô đang biểu diễn tại Mexico. Lo sợ có điều gì đó bất ổn, Laura đã tới gặp bác sĩ phụ khoa vào tháng 5/2015.

Tuy nhiên, mãi tới 1 năm sau, các bác sĩ mới phát hiện khối u kích thước 4x4 cm "chặn đứng cổ tử cung" của Laura. Khi đó, cô vũ công trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Ở tuổi 30, sau nhiều đợt hóa trị và xạ trị để thu nhỏ khối u, cô đã mãn kinh và ngày càng kiệt quệ. Điều này có nghĩa là Laura sẽ vô sinh và không thể có con một cách tự nhiên.

"Tôi không biết có chuyện gì xấu có thể đến với tôi, nhưng tôi biết chắc có gì đó không ổn. Phụ nữ biết rõ cơ thể mình và nên lắng nghe dấu hiệu của cơ thể. Tôi đã làm tới 5 bài kiểm tra trước đó nhưng bác sĩ không phát hiện ra điều gì”, Laura chia sẻ.

Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán - 1

Laura Woolley, 31 tuổi, là một vũ công xinh đẹp 

Vào tháng 12/2014, trong một kỳ nghỉ ở Anh, Laura đã có một cuộc gặp với bác sĩ tại Leicester để làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung định kỳ và kết quả bình thường. Nhưng tới tháng 4/2015, cô bắt đầu chảy máu trong và sau khi quan hệ tình dục. Quyết tâm tìm hiểu rõ vấn đề, năm 2016, Laura đã tới gặp các bác sĩ phụ khoa khác nhau ở Mexico. Chi phí khám là khoảng 1.000 bảng Anh.

Mỗi lần, Laura được kiểm tra và thực hiện xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung để phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhưng kết quả lần nào cũng cho thấy cô hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ cũng đau đầu không hiểu nguyên nhân gì khiến Laura chảy máu trong và sau “quan hệ”.

Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán - 2

Cô phát hiện ra máu rất nhiều trong và sau khi "quan hệ" với bạn trai lần đầu tiên vào năm 2015, khi đó cô đang biểu diễn tại Mexico

"Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ và đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau. Mỗi nơi tôi đều được kê những loại thuốc khác nhau nhưng dường như không có gì là hiệu quả cả. Tình trạng này kéo dài khiến tôi không thể quan hệ. Nếu tôi quan hệ tình dục, tôi sẽ bị ra máu suốt 3 ngày sau đó. Cuối cùng, tôi chỉ có thể quan hệ với bạn trai sau khi uống rượu bởi nó khiến tôi đỡ đau đi rất nhiều. Tôi không muốn kể cho gia đình bởi tôi muốn tự mình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình", Laura chia sẻ.

Tháng 5/2016, lần đầu tiên, một xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung cho kết quả bất thường. Sau thời gian dài mệt mỏi vì dùng kháng sinh, Laura đã yêu cầu lấy sinh thiết riêng ở Mexico. Vài tuần sau, cô nhận được thông báo nói rằng cô mắc ung thư cổ tử cung.

"Tôi luôn làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung định kỳ, vì thế, tôi thực sự sốc khi nhận được thông báo này”, Laura cho biết.

Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán - 3

Laura đã làm tới 5 bài kiểm tra trước đó nhưng bác sĩ không phát hiện ra điều gì”

Lúc này, Laura đã nói sự thật cho mẹ của mình, bà Jo, 60 tuổi. Bà giúp con gái lên lịch hẹn với một bác sĩ địa phương, người này đã giới thiệu cô tới Bệnh viện Hoàng gia Leicester ngay lập tức.

2 tuần sau, Laura trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ mô bất thường và tiến hành lần sinh thiết thứ hai, chụp cộng hưởng từ và chụp cắt lớp vi tính. Bác sĩ thông báo cô bị ung thư biểu mô tuyến mức độ 2, giai đoạn 1b1 - một dạng hiếm gặp của ung thư cổ tử cung. Cô cần hóa trị, xạ trị cũng như liệu pháp phóng xạ, nghĩa là xạ trị bên trong cơ thể.

Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán - 4

Tháng 5/2016, lần đầu tiên, một xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung cho kết quả bất thường

"Tôi suy sụp hoàn toàn khi nghe bác sĩ thông báo. Họ nói, tôi có thể đông lạnh phôi của mình, để cứu khả năng sinh nở nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ nói rằng khối u rất to nên sẽ rất nguy hiểm nếu làm vậy. Tôi sẽ phải đối mặt với việc mất máu tới chết nếu chọc vào khối u. Mất đi khả năng sinh con là điều vô cùng khó khăn bởi tôi luôn muốn một gia đình hoàn hảo và tôi cảm thấy gia đình ấy đã bị cướp đi khỏi tôi. Tôi bắt đầu mãn kinh và thường xuyên đổ mồ hôi", Laura tâm sự.

Laura không cần phẫu thuật nên cô bắt đầu 5 tuần điều trị vất vả vào tháng 8/2016 trước khi được nghỉ ngơi 12 tuần tiếp theo. Trong suốt quá trình điều trị, Laura cực kỳ lo lắng sẽ gặp phải tác dụng phụ, nhưng may mắn cô đã không bị rụng tóc. Vào tháng 1 năm nay, các bác sĩ xác nhận, bệnh ung thư của cô đã không di căn.

“Hiện tại, tôi lo bệnh ung thư sẽ tái phát. Trong suốt quá trình điều trị, tôi không khóc chút nào. Nhưng giờ đây, tôi phải suy nghĩ về tương lai và cố gắng trở lại cuộc sống. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều", Laura cho hay.

Bị ung thư cổ tử cung nhưng sau 5 lần xét nghiệm, cô gái trẻ mới được chẩn đoán - 5

Vào tháng 1 năm nay, các bác sĩ xác nhận, bệnh ung thư của cô đã không di căn.

Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, Laura Woolley không còn làm việc nữa. Cô bắt đầu tập thể dục để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Cô tập yoga mỗi ngày khi thực hiện hóa trị và xạ trị, nó thực sự giúp tôi cả về mặt thể chất và tinh thần. Giờ đây, Laura thực sự muốn nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh ung thư cổ tử cung và cảnh báo phụ nữ phải tìm hiểu cơ thể mình.

Robert Music, giám đốc điều hành quỹ từ thiện Jo’s Cervical Cancer Trust, cho biết "Ung thư cổ tử cung dạng biểu mô tuyến hiếm gặp và rất khó phát hiện. Vì thế, mọi chị em phụ nữ phải biết rõ những triệu chứng của ung thư cổ tử cung, phổ biến nhất là chảy máu âm đạo bất thường. Hãy tới gặp bác sĩ ngay nếu thấy bất cứ dấu hiệu không ổn nào”.

Thanh Loan (Dịch từ Thesun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư