Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học

Ngày 18/10/2016 00:46 AM (GMT+7)

Người cha 13 năm lọc cọc với chiếc máy may trên hè phố Hồ Văn Huê kiếm tiền nuôi hai con ăn học.

Người đàn ông với chiếc máy khâu cũ đang may váy cưới trắng tinh trên hè phố Hồ Văn Huê. Anh cười rất tươi với những người qua đường như để hỏi có ai muốn sửa đồ: 

- Mình sửa đồ cưới, có sửa luôn cả đồ bình thường nè, có muốn sửa gì hông?

Anh Phạm Viêt Thích quê ở Quảng Ngãi, học nghề may từ quê sau đó vào Sài Gòn kiếm sống từ đầu những năm 2000.

Ngồi sửa đồ thuê trên hè phố Hồ Văn Huê từ năm 2003 đến nay, anh vẫn chưa đủ khả năng mở một tiệm may riêng. Anh giải thích vì lấy vợ rồi sinh hai đứa con, không có dư giả nhiều, cuộc sống ngặt nghèo hơn khi vợ bỏ đi, hàng ngày túc tắc nhận sửa đồ trên phố cưới để nuôi con ăn học.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 1

Hình ảnh người đàn ông sửa váy cưới trên hè đường khiến nhiều người qua lại chú ý.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 2

Ít ai biết, anh đã ngồi đây sửa váy cưới được 13 năm.

Người đàn ông 43 tuổi chuyên nhận sửa chữa những chiếc váy cô dâu, vì ngồi giữa khu phố cưới nổi tiếng nhất Sài Gòn nên cũng có việc đều đặn. 

Hàng ngày ngồi may trên hè đường, anh Thích có khá nhiều khách hàng quen thuộc. Vì được học cắt may, có chút tay nghề và kinh nghiệm lâu năm, anh làm được khá nhiều yêu cầu khó từ các tiệm áo cưới

- Mình ngồi đây lâu rồi, được mọi người thương, chính quyền cũng thương, tạo điều kiện cho ngồi ngoài này làm việc. Trung bình mỗi ngày sửa 5 cái váy, được khoảng 200 nghìn một ngày, ngày nọ bù ngày kia.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 3

Mỗi chiếc váy cưới sửa được trả công 30 nghìn đến 50 nghìn đồng tuỳ vào mức độ sửa chữa.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 4

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 5

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 6

Hơn 10 năm anh Thích ngồi may trên hè đường, trước cửa tiệm áo cưới đông khách ra vào.

Hai đứa con một trai một gái, đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 3 mới khiến người đàn ông sửa váy cưới này dành nhiều thời gian nhất. Tự nhận mình "gà trống nuôi con" vất vả lắm nhưng anh vẫn cười tươi khoe đứa lớn học giỏi.

Kéo máy ra đây may từ khoảng 8 giờ sáng nhưng trưa chiều phải về đưa đón hai đứa con đi học. Về nấu đồ ăn không thì kiếm chút đồ về ăn cơm.

Đứa lớn học giỏi lắm, đứa nhỏ thì bình thường. Làm sao kiếm đủ tiền nuôi tụi nó ăn học, đến tết cho về quê chơi.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 7

Vui vẻ trả đồ cho người khách quen.

Ông bố 10 năm sửa váy cưới trên vỉa hè kiếm tiền nuôi con ăn học - 8

Khoảng 4 giờ 30 chiều anh sẽ dọn hàng, cất nhờ chiếc máy khâu vào một tiệm áo cưới để đón con tan trường về.

Thùy Trang - Video: Thục Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang