Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola

Ngày 10/10/2014 13:35 PM (GMT+7)

Naomi Campbell cho biết là người di chuyển nhiều, cô rất lo sợ sự bùng phát của Ebola.

1. John Galliano sẽ đứng đầu Maison Martin Margiela

Nếu thời gian vừa qua từng có tin đồn về sự trở lại hoành tráng của John Galliano với thế giới thời trang được chính ông tuyên bố. Đầu tuần này đã có công bố chính thức từ ban đại diện của hãng thời trang huyền bí  Maison Martin Margiela.

Đây có thể là một bước đột phá lớn và mới đối với cả hai bên và cũng có thể là con đường xuống dốc phá huỷ cả hai. Bởi với hai cá tính rất mạnh, mang đậm dấu ấn của mỗi bên nên giới mộ điệu càng ngóng đợi sự  kết hợp của họ.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây thật sự là một sự trở lại xứng tầm với Galliano sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng sau vụ scandal lớn 3 năm trước. Galliano cho biết trong thời gian “nghỉ phép” ông đã rời xa sự cuồng nhiệt của thủ đô Paris và  chuyển về LA sinh sống.

Ông đã thay đổi, học tập cách nhìn nhận về bản thân, thiết lập những mối quan hệ với mọi người xung quanh, giảng dạy và tư vấn cho các sinh viên thời trang. Hiện nay với lối sống  lành mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất, sau quá trình thanh lọc tâm trí và cơ thể John Galliano đã tiếp cận sự khởi đầu mới của mình.

“Mặc dù tôi đã mất rất nhiều nhưng cũng từ đó tôi cũng nhận được nhiều, ý tôi muốn nói là tôi đang tràn đầy sức sống, tôi đã có thời gian chỉnh sửa bản thân và cuối cùng, khi tôi trở lại  ngành công nghiệp thời trang, tôi biết nơi đây sẽ không có thay đổi, nhưng quan điểm của tôi về nó đã thay đổi”.

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 1

John Galliano cho biết giờ đây anh đã khác xưa rất nhiều, điềm tĩnh, thanh khiết và khát khao được trở lại thực sự

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 2

Sự kết hợp của thiên tài thời trang và thương hiệu huyền bí Maison Martin Margiela đang khiến giới mộ điệu phát cuồng vì sung sướng

2. Michelle Obama khéo lấy lòng sinh viên thời trang

Vừa qua Michelle Obama đã tổ chức một buổi hội thảo dành cho các sinh viên thời trang tại Nhà Trắng với sự tham gia của  các nhân vật sang giá của ngành công nhiệp thời trang Mỹ, các nhà thiết kế tên tuổi, BTV quyền lực Anna Wintour, Diane von Furstenberg, Jason Wu, Prabal Gurung, Narciso Rodriguez, Thom Browne, Jenna Lyons của J.Crew, Sara Blakely của Spanx, và Eva Chen bên Lucky.

Tại hội thảo có tất cả 150 sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp thời trang từ 14 trường ở các khu vực xung quanh.

"Khi nói đến ngành công nghiệp thời trang, thì ai ai cũng nghĩ đến sàn diễn catwalk, thảm đỏ, và ai mặc đẹp nhất, dây đai đúng chỗ, đôi giày hợp phù hợp” – Đệ nhất phu nhân Hoa kỳ phát biểu tại buổi lễ, - "Nhưng sự thật là những bộ quần áo mà bạn nhìn thấy trên các trang bìa tạp chí thực sự chỉ là một sản phẩm hoàn thành của một quá trình rất dài, rất phức tạp và rất khó khăn."

Hội thảo giáo giục về thời trang đã diễn ra trong bầu không khí ấm cúng kèm với sự sang trọng của Nhà Trắng.

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 3

Bà chủ Nhà Trắng vừa có một hành động khôn khéo và thông minh, đó là lấy lòng đám trẻ "nổi loạn" và kết nối họ với những huyền thoại của thời trang

Tại buổi tiệc các sinh viên không những được trực tiếp nghe những nhà thiết kế  và các nhân vật thời trang nổi tiếng kể về con đường sự nghiệp của họ, phỏng vấn trực tiếp mà còn được ngồi cùng bàn tiệc, dùng bữa, trò chuyện cùng và tham khảo kinh nghiệm như những người bạn thân thiết.

Michelle Obama còn dặn dò các tài năng trẻ: “Các em là thế hệ mới đừng sợ mạo hiểm thử sức mình, đừng sợ vấp ngã thất bại, bởi đó là một phần của sự vĩ đại. Hãy chăm chỉ, chăm chỉ và chăm chỉ làm việc vì không có một phép mầu nào trong không chỉ thế giới thời trang mà đối với tất cả các ngành ngề khác.

Sự sợ hãi, lo lắng và hoài nghi về bản thân là cảm giác mỗi người phải trải qua, tất cả, kể cả tôi và cả những gương mặt tài năng đang ngồi cùng bàn với các em. Nhưng những người xuất sắc và thành đạt sẽ không để cho những cảm xúc đó hạ gục họ.”

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 4

Anna Wintour phát biểu tại sự kiện

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 5

Hoàng tử thời trang Zac Posen hòa mình trong đám sinh viên trẻ

 3. LVMH ủng hộ các nhà lãnh đạo nữ

Vừa qua gã khổng lồ mạnh nhất thế giới thời trang  LVMH đã ký kết dự án giúp tăng cường sự ảnh hưởng và quyền lợi trên cơ sở của Liên Hợp Quốc, điều đó sẽ giúp các quý cô tài năng giữ vị trí hàng đầu.

Việc hỗ trợ việc mở rộng các cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ đã được thực hiện bởi các hãng thời trang lớn như Marc Jacobs, Donna Karan, Edun và những nhãn hiệu khác thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang LVMH của ông Bernard Arnault.

Cho đến nay, phụ nữ nắm giữ 37% số vị trí lãnh đạo. Công ty hy vọng sẽ tăng con số này thêm 10% nữa. Tập đoàn khổng lồ đã đấu tranh với phân biệt đối xử trong nghề nghiệp dựa trên giới tính trong 7 năm qua.

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 6

Sau bài phát biểu của Emma Watson, Victoria Beckham về vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện đại, nhiều ông lớn thời trang đã có tinh thần tiếp thu đáng hoan nghênh. Trong ảnh, ông trùm của LVMH đang chúc mừng một nhân viên nữ được thăng chức trong hệ thống khổng lồ của mình

4. Ralph Lauren góp sức đẩy lùi căn bệnh ung thư vú

Đã từ lâu Ralph Lauren tham gia chiến dịch chống ung thư vú, ông đã quyên góp rất nhiều tiền và công sức lẫn danh tiếng. Với số tiền quỹ từ thiện của ông, nhà thiết kế đã được mở một trung tâm nghiên cứu ung thư tại Đại học Georgetown, dự kiến vào năm 2015 sẽ khai trương Trung tâm ghiên cứu ung thư vú mang tên Ralph Lauren, sẽ là trung tâm nghiên cứu căn bệnh này lớn nhất tại Châu Âu.

Nay, mọi người đều có thể tham gia sứ mệnh cao cả của nhà thiết kế chỉ cần đăng một bức ảnh lên Instagram hoặc Twitter với hashtag #PinkPonyPromise. Mỗi một post sẽ được tổ chức quyên góp 10$ vào Trung tâm Chăm sóc và phòng chống ung thư Ralph Lauren và Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering.

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 7

NTK Ralph Lauren rất tâm huyết với chiến dịch Sợi Ruy Băng Hồng nhằm đẩy lùi căn bệnh ung thư vú

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 8

Nay, mọi người đều có thể tham gia sứ mệnh cao cả của nhà thiết kế chỉ cần đăng một bức ảnh lên Instagram hoặc Twitter với hashtag #PinkPonyPromise.

5.  Naomi Campbell góp sức chống Ebola

Naomi Campbell đã tiết lộ rằng cô đang có kế hoạch đặc biệt cho các show thời trang “Fashion For Relief" để nâng cao nhận thức về sự lây lan của Ebola. Siêu mẫu đang lo ngại rằng "mọi người không có một ý tưởng rõ ràng về dịch bệnh Ebola và sự nguy hiểm của nó". Báo đen hy vọng rằng sự kiện của cô có thể gây quỹ để giúp ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người này.

Các buổi trình diễn sẽ diễn ra trong tuần lễ thời trang vào tháng hai tới, với một chương trình dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại New York, và chương trình thứ 2 trong Tuần lễ thời trang London tại quê hương của Campbell. Campbell nói thêm trong buổi phỏng vấn Page Six rằng: “Cô có nhà tại Kenya, và với một người di chuyển nhiều như cô rất lo sợ sự bùng phát của Ebola và đồng thời lưu ý rằng "Ebola does not discriminate." – “ Ebola ko phân biệt chủng tộc”.

Trước đây Naomi đã từng tổ chức sự kiện “Fashion For Relief “ tương tự với sự góp mặt và ủng hộ của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Kate Moss và Eva Herzigova. Vào năm 2010 show “Fashion For Relief “ với sự tham gia của siêu mẫu Agyness Deyn và David Walliams và James Corden để gây chiến dịch viện trợ cho Haiti sau động đất.

Bản tin làng mốt: Naomi Campbell lo sợ Ebola - 9

Naomi Campbell cho biết là người di chuyển nhiều, cô rất lo sợ sự bùng phát của Ebola. Và sắp tới, cô sẽ có nhiều hành động ý nghĩa để giúp sức cho đồng bào da màu của mình đang khổ sở vì Ebola

Mega Blonde
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Naomi Campbell