Cô gái Hồi giáo "nổi như cồn" vì mặc đẹp

Ngày 08/07/2015 10:22 AM (GMT+7)

Một trong những người có công lớn trong việc biến khăn trùm đầu Hồi giáo trở thành cảm hứng là nhà thiết kế, blogger thời trang Hana Tajima.

Hình ảnh người phụ nữ trong bộ trang phục rộng cùng chiếc khăn trùm kín đầu và cổ hoặc mạng che kín khuôn mặt chỉ để hở đôi mắt đã trở thành hình ảnh đặc trưng, cố hữu của phụ nữ Hồi giáo. Những tấm khăn Hijab, Burqua hay Niqab có một sức mạnh bền bỉ qua hàng ngàn năm mà cho đến ngày nay, không có một người phụ nữ nào dám từ bỏ nó để bước ra ngoài đường phố bởi theo quan niệm Hồi giáo những tấm khăn trùm đầu là cách để họ làm hài lòng Thượng đế. Trong kinh Quran (thánh kinh của Hồi giáo), Thượng Đế nói với các tín đồ cả nam lẫn nữ rằng phải luôn nhìn thấp và ăn mặc thật giản dị. Ngài đặc biệt gửi thông điệp đến các nữ tín đồ về việc không được phô trương vẻ đẹp của họ ngoại trừ việc đó là tự nhiên và phải luôn che chắn toàn bộ cơ thể.

Ngày nay, phụ nữ Hồi giáo đã thoải mái hơn trong việc lựa chọn khăn trùm đầu nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc dài, rộng, trùm đầu, không màu sắc sặc sỡ. Hijab, trong thế giới phương Tây đã trở thành nguồn cảm hứng thời trang và được gọi với cái cái tên "Hijab style".

Để những tấm khăn trùm đầu không còn là món đồ "khắc nghiệt" với phụ nữ Hồi giáo, các nhà thiết kế thời trang đang dần biến nó trở thành cảm hứng để sáng tạo nên phong cách ấn tượng. Một trong những người có công lớn trong việc biến khăn trùm đầu Hồi giáo trở thành cảm hứng là nhà thiết kế, blogger thời trang Hana Tajima.

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 1

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 2

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 3

Hana Tajima là nhà thiết kế người Anh gốc Nhật nhưng cách đây 5 năm cô đã gia nhập cộng đồng phụ nữ Hồi giáo

Hana Tajima 23 tuổi, là nhà thiết kế người Anh gốc Nhật và cách đây 5 năm cô đã gia nhập cộng đồng phụ nữ Hồi giáo. Phong cách thời trang của Hana được đánh giá là "kỳ cục" nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và sành điệu theo một cách rất tinh tế. Hiện tại, cô gái xinh đẹp tài năng này đang sở hữu dòng sản phẩm có tên Maysaa và mới đây cô đã có cơ hội hợp tác với thương hiệu Uniqlo của Nhật để tạo nên dòng sản phẩm khăn đội đầu và trang phục tôn giáo thật thời trang.

Chào  Hana Tajima, bạn có thể chia sẻ nguyên nhân khiến bạn quyết định trở đeo khăn Hijab được không?

Tôi bắt đầu trùm khăn Hijab trong ngày tuyên thệ shahada. Tôi đã tới Islam theo một cách rất tự nhiên và từ đó mọi thứ đã thay đổi. Theo một mức độ cá nhân nào đó thì đây là một cách rất thú vị để tôi tạo dấu ấn trong cuộc đời mình.

Cảm giác của bạn thế nào khi lần đầu tiên đội khăn Hijab?

Tôi cảm giác khá mâu thuẫn khi vừa thích thú vừa cảm thấy kỳ quặc. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì nhưng cảm nhận rằng có một điều gì đó rất to lớn trong tâm trí. Khi tôi bước ra thế giới bên ngoài thì mọi thứ như kiểu "chúng ta là những người xa lạ".

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 4

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 5

Phong cách thời trang của Hana  được đánh giá là "kỳ cục" nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và sành điệu theo một cách rất tinh tế.

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 6

Bạn đã mở đầu blog của mình bằng câu nói "Là một người Hồi giáo ở một đất nước phương Tây có thể rất khó khăn, nhất là những ánh nhìn tò mò.Tôi muốn tạo nên một điều gì đó có thể giúp người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới có động lực hơn". Làm thế nào để bạn tạo động lực cho bản thân trước những ánh nhìn soi mói?

Tôi không e dè, nhờ đó mà người khác không nhìn chằm chằm vào tôi. Tất nhiên, khó tránh khỏi những cái nhìn soi mói nhưng tôi biết và hiểu những gì mình đang mặc, đó là cách bạn khẳng định mình. Bạn phải chấp nhận những quan điểm sai lầm từ những người xung quanh về phong cách của bạn nhưng đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm.

Có những thay đổi nào kể từ khi bạn đội khăn trùm Hijab?

Thay đổi lớn nhất là những người xung quanh tôi, thậm chí là cả bạn thân. Tôi có thể hiểu được với sự khắc nghiệt của Hijab thì rất khó để mọi người cảm thấy dễ chịu với nó. Nhưng khi tôi cảm thấy thoải mái thì mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nói chung, phải mất khoảng 5 phút để mọi người ngừng nghĩ "Tại sao cô ấy lại đội thứ đấy trên đầu" và rồi mới bắt chuyện với tôi.

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 7

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 8

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 9

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 10

Có khi chưng diện quyến rũ như một minh tinh Hollywood lúc nào phủi bụi, cá tính theo phong cách rock hay grunge

Bạn có thể miêu tả một chút về phong cách của mình không?

Thực sự tôi không biết trả lời như thế nào khi mọi người hỏi tôi câu này. Tôi cho rằng đó là một sự pha trộn rất lạ lùng. Có ngày thì tôi mặc quyến rũ như một ngôi sao Hollywood nhưng ngày tiếp theo có thể đổi thành phong cách rock hay grunge bụi bặm. Tôi có xu hướng mặc những thứ thật đơn giản, có thể do tôi mang trong mình dòng máu Nhật Bản.

Vậy trang phục nào buôc-phải-có và trang phục nào "tối kị" trong tủ đồ của bạn?

Sở thích của tôi thay đổi thường xuyên nhưng hiện tại tôi thích chiếc váy maxi jersey của Maysaa và áo sơ mi denim phong cách vintage. Tôi tránh mặc những bộ đồ không thoái mái nhưng điều này không áp dụng với giày. Tôi có một bộ sưu tập giày cao gót "điên rồ" và sử dụng chúng thường xuyên.

Cám ơn Hana về buổi trò chuyện này!

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 11

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 12

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 13

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 14

Cô gái Hồi giáo quot;nổi như cồnquot; vì mặc đẹp - 15

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Icon