Nhà thiết kế tiếp tay cho hàng nhái

Ngày 07/01/2013 09:38 AM (GMT+7)

Họ bán mình để chiều chuộng những người đẹp showbiz thích diện bộ cánh “lộ hàng” gây sóng gió.

Đang xuất hiện một kiểu chân dung nhà thiết kế mới, sẵn lòng biến mình thành kẻ cắp, cướp ý tưởng người khác để phục vụ lợi ích riêng.

Tung chiêu hạ gục mỹ nhân

Hotgirl S, siêu mẫu B. Q.. lâu nay là khách hàng của một nhà may có tiếng trên đường LTT Q.10. Chủ hiệu may hoàn toàn không phải nhà thiết kế, chỉ là thợ may áo quần bình dân, nhưng lại rất có nghề, có thể trông hình ảnh để copy một sản phẩm khá chi tiết với giá dao động từ 1-2 triệu đồng/cái.

Con hẻm nhỏ này từ lâu đã được nhiều người đẹp vào ra mỗi ngày. Nhưng đây chỉ là địa chỉ của cánh chân dài không tên tuổi hay những hotgirl “học việc”, chưa có nhà tài trợ đỡ đầu cũng như chưa đủ tên tuổi lẫn túi tiền để tìm cho mình một nhà thiết kế riêng.

Riêng với những kiều nữ từng đăng quang, đoạt danh hiệu cao trong những cuộc thi nhan sắc, họ luôn có nhà thiết kế ruột, sẵn sàng đáp ứng sở thích đôi khi rất “bệnh” của người đẹp. Thế nhưng vì chiều lòng kiều nữ, đã có không ít nhà thiết kế chấp nhận biến mình, dẹp cái tôi để tạo ra những bộ cánh “khủng”, khoe thân tối đa theo yêu cầu thô bạo của khách hàng.

Nhà thiết kế tiếp tay cho hàng nhái - 1

Những chiếc váy giống các thương hiệu nổi tiếng một cách…đáng ngờ.

Một nhà thiết kế nam khác từng đăng quang tại VN thì cho biết dạo này đã thu nhỏ lại quy mô hoạt động vì thấy hình ảnh của một người thiết kế đang bị lạm dụng thái quá.

Có cô mẫu gặp nhà thiết kế sẵng giọng: “Em muốn chiếc váy đuôi cá kiểu mới nhất của Marc Jacobs màu đỏ. Anh phủ hết lông chim nhuộm đỏ, cho nó có tí khác biệt với bản gốc nha. Sau đó anh làm hộ cái vương miện bằng lông chim cùng màu luôn nhé”. Nam thiết kế liền từ chối phương án gắn lông chim vì khó tìm lại rất kém thẩm mỹ. Giai nhân liền phán: “Vậy anh dùng lông gà cho em đi”. Nhà thiết kế đành từ chối cô mẫu trẻ, có tầm nhìn thời trang quá "dữ dội".

Công thức nhân bản hàng nhái

Hiện ở phố thời trang nổi tiếng Lý Tự Trọng tại TPHCM, có không ít nhà thiết kế tập trung tại cung đường này để mở thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tạo sản phẩm theo công thức nhái đầy tai tiếng.

Để có được sản phẩm fake chất lượng đánh gục tiêu chí khắt khe của số ít khách hàng, nghệ sĩ phải đặt thiết kế riêng. Nhà thiết kế thường chọn cách bay sang tận nơi bán sản phẩm chính hãng, tậu một bộ vừa ý nhất. Sau đó, họ trở về bắt tay vào phần việc tháo tung sản phẩm, bóc tách từng mũi chỉ, đường kim để định khung, canh phom, rập khuôn mới và lên mẫu theo đúng thiết kế của sản phẩm chính hãng. Tiến hành chọn phụ kiện, chất liệu cùng tiêu chí, may thử cho đến khi hoàn thiện thì tung ra thị trường.

Tuy chiêu thức làm hàng nhái kiểu này khá tốn kém, vì nhà thiết kế thường phải bỏ ra số tiền khá lớn để mua hàng chính hãng, với mức giá trung bình khoảng 200 triệu đồng. Nhưng cách này cũng ít rủi ro hơn cả, được nhiều tên tuổi chọn lựa nhằm lấp đầy khoảng trống nghèo nàn của sáng tạo.”Sản phẩm sau khi "nhân bản" được bán giá rất cao, đủ sức thu hồi vốn”, một nhà thiết kế bật mí.

Thành ra, xu hướng mua hàng hiệu về mổ xẻ để làm hàng fake ngày càng nở rộ, thuần thục, đến mức sẽ có một nhà thiết kế chuyên làm hàng fake của một nhãn hiệu nào đó như: nhà thiết kế T. nổi tiếng tỉ mỉ nên làm fake hàng LV rất "sinh động", H. có tiếng vì nhái…không tì vết Elie Saab, Â..có thâm niên fake D&G thuộc hàng hảo hạng. Tất cả được nhiều giai nhân Việt xác nhận, lưu trữ vào trang cá nhân để đặt hàng khi cần.

Phong cách đạo hàng “sến sẩm” hiện thuộc về tay thiết kế S, với những mẫu váy dạ hội được đính đá lóng lánh. Anh chàng đính đủ loại đá, màu sặc sỡ lên bất kì sản phẩm nhái nào. Khi bị phán xét, gã xù lông " mẫu tôi có đính đá, đâu giống thiết kế nào mà nói tôi nhái".

Nghi án đạo thiết kế như vệt dầu loang, dính tay khá nhiều nhà thiết kế Việt tên tuổi. Ngay cả giới người mẫu, vốn chủ động đặt trang phục cũng không khỏi giật mình.

Á hậu K. tức tưởi kể lại: “Em cộng tác với nhà thiết kế X. trước khi đăng quang, nên anh em cũng tin tưởng nhau. Hôm trước anh gọi điện, nói có váy mới thiết kế, dành riêng cho em, cực đẹp. Vì bận rộn công việc, X đã có số đo của em. Nên đến giờ đi dự lễ em mới đến lấy, chiều mặc đi luôn. Nhưng khi đêm hội vừa kết thúc, em nghe râm ran đầm dạ hội mình đang mặc nhái thiết kế nhà V.. Hoảng hồn về tìm trên mạng, em thấy quá giống. Nhắn tin trách X, anh ta thản nhiên "chắc trùng ý tưởng”, rồi gợi ý, “phóng viên có hỏi em cứ nói do anh thiết kế, không sao đâu”. Sau này, cô á hậu mới nhận ra đó là chiêu PR của X, nên lặng lẽ cạch mặt.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Soi hàng hiệu của sao