Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.
Hà Nội - Sau một thời gian kết hôn, vợ chồng Linh và Ngọc đến trung tâm hỗ trợ sinh sản xin hai mẫu tinh trùng với nguyện vọng mang thai và sinh con.
Để đến được với khát khao làm mẹ của mình, nhiều người vợ kém may mắn phải trải qua nhiều vất vả trong hành trình tìm con với nhiều lần chọc trứng, chuyển phôi mới thành công.
Ngọc Khánh mang thai theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng lại sinh đôi theo cách tự nhiên.
Hà - một điều dưỡng viên chuyển 3 lần phôi nhưng đều không may mắn đậu thai. Hết phôi, hết tiền nhưng Hà vẫn muốn đi tìm nguyên nhân thực sự vì sao mình chuyển phôi 3 lần không đậu.
Từ sau khi nghe bác sĩ cảnh báo, cần thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống mới có cơ hội có con tự nhiên, vợ chồng chị Tuyền đã tuân thủ làm theo và gặt hái kết quả.
Năm 2024 có lẽ là những tháng ngày phúc nhất đời của 2 vợ chồng U50. Bởi sau chặng đường 13 năm ròng rã tìm con mỏi mòn, cuối cùng họ đã may mắn được đón con trai nhỏ trên tay.
Mẹ bầu Ngọc Khánh cho biết dù đặt 1 phôi IVF nhưng khi vào cơ thể thì cô lại may mắn đậu song thai.
Sau 4 lần phải ký vào quyết định bỏ con, vợ chồng chị Tuyền mới biết cả hai cùng có gene ẩn liên quan tới bệnh lý xương thủy tinh.
Sau khi đã chuyển phôi IVF thất bại nhiều lần, hầu hết những vợ chồng hiếm muộn sẽ rất chán nản, mất niềm tin và không biết nên thăm khám gì tiếp theo.
Quỳnh Bích - Thanh Diệu tất bật với công việc riêng của chính mình, Đăk Lăk mùa xuân này chưa bao giờ đẹp đến thế. Hai người mẹ thừa nhận viên mãn hạnh phúc vì thiên thần nhỏ đã “hạ cánh”...
Với người vợ này, hạnh phúc đơn giản là được mặc lên mình chiếc váy bầu nhập viện đi đẻ như bao phụ nữ khác.
Trải qua hành trình mang bầu gian nan vì 5 lần túi thai trống, đến tận lần thứ 6 người vợ này mới được đón nhận tin làm mẹ trọn vẹn.
Vì biết trong gia đình có bố bị bệnh tan máu bẩm sinh (bệnh Thalassemia) nên ngay sau đó, chị Ph. đã chủ động đi xét nghiệm, phát hiện bản thân cũng mang gen bệnh này.
Với những cặp vợ chồng gặp khó khăn về đường con cái thì IVF là hy vọng cuối cùng. Thế nhưng, ngay cả khi phôi đã được chuyển vào tử cung người mẹ cũng mới chỉ là thành công trên nửa chặng...
Đối với bất cứ cặp vợ chồng hiếm muộn nào, hành trình của họ luôn đầy vất vả, gian nan và vợ chồng ở Bạc Liêu này cũng không ngoại lệ.
Người mẹ đã từng nhiều lần trải qua nỗi đau làm IVF thất bại.
Với sự phát triển của mini IVF, cơ hội làm bố, làm mẹ sẽ đến gần hơn với nhiều gia đình.
Có lẽ những ngày này với chị Phạm Thị Bích Ngọc, SN 1981 và anh Lương Văn Phúc, SN 1978 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội là những ngày hạnh phúc nhất.
Gắn bó với nghề hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản suốt 15 năm nay, Bác sĩ Thân Trọng Thạch, Giảng viên bộ môn Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết đã từng điều trị cho rất nhiều ca thành...
Bao năm qua cứ mỗi khi đến Tết, vợ chồng chị Vân Anh lại “trốn” chẳng dám đi đâu vì sợ những lời đàm tiếu và cả câu nói mỉa mai “sắc như dao cạo” cứa vào lòng. Thế nhưng năm nay mọi chuyện...
Danil sở hữu nước da trắng, mái tóc nâu nhạt và đôi mắt giống mẹ nhiều hơn.
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ