TP.HCM: Bé trai mồ côi bị bà chủ nhà trọ 57 tuổi dụ đi nhà nghỉ, xâm hại nhiều lần

Ngày 10/10/2017 16:55 PM (GMT+7)

Bị bố nuôi mắng vì làm mất chiếc xe máy của khách, bé trai 15 tuổi “chấp nhận” lấy 2 triệu của bà chủ trọ để rồi trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Bé trai 15 tuổi bị chủ nhà trọ xâm hại tình dục

3 tháng nay, bé P.H.H. (15 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) luôn ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bị bà chủ trọ xâm hại tình dục nhiều lần.

Được biết, H. mồ côi bố mẹ từ nhỏ và sống lang thang nơi đầu đường cuối chợ. Thường ngày, bé hay qua quán cơm của ông T.H.N (56 tuổi) xin ăn. Cảm thương hoàn cảnh, ông N. đã nhận H. về làm con nuôi vào hồi đầu năm 2015.

Khi có bố mẹ nuôi, H. được đến trường học và lúc rảnh phụ giúp gia đình trông coi quán cơm. Sáng 28/6, do bất cẩn nên bé làm mất chiếc xe máy của khách đến ăn cơm. Trong lúc bực tức, ông N. đã mắng con trai nuôi.

Thấy vậy, bà T.T (57 tuổi) – chủ nhà nơi ông N. thuê mặt bằng bán cơm liền đưa H. vào nhà nói chuyện. Sau đó, H. về nhà xin lỗi bố nuôi rồi đi cùng bà T. lên nhà nghỉ A.M. (Củ Chi)

Những ngày sống tại nhà nghỉ (từ 28/6 đến 8/7), H. vẫn đi làm thêm và chơi điện tử. Ngoài những việc đó, em còn bị bà T. ép quan hệ tình dục 2 lần.

TP.HCM: Bé trai mồ côi bị bà chủ nhà trọ 57 tuổi dụ đi nhà nghỉ, xâm hại nhiều lần - 1

Ông N. kể lại sự việc con trai nuôi bị bà chủ trọ xâm hại

Ông N. cho hay, khi con trai bỏ đi, ông đã nhiều lần hỏi bà T. nhưng không được cho địa chỉ, thậm chí còn bị bà quát mắng. Vì vậy, gia đình ông đành chia nhau ra đi tìm con.

“Chúng tôi tìm thấy  H. ở nhà nghỉ. Lúc ấy, bộ phận sinh dục của thằng bé sưng tấy, liên tục chảy máu và không đi tiểu được. Hốt hoảng, tôi đã đưa con đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị. Ngoài ra, tôi đã làm đơn tố cáo bà T. gửi đến Công an xã Xuân Thới Thượng”, ông N. kể lại.

Tại Bệnh viện Hóc Môn, các bác sĩ chẩn đoán H. bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn,… do quan hệ tình dục không an toàn. Điều đó đã khiến bé sống trong sự sợ hãi và ám ảnh. “Em sợ mọi người nói lái máy bay bà già, sợ sau này vô sinh. Giờ em thấy có lỗi với bố nuôi và không muốn gặp ai!”. H. nói.

Nhớ lại chuyện cũ, H. cho hay: “Sau khi em được cô T. dẫn về nhà, cô đã lấy cho em 2 triệu. Cô bảo em bỏ ra nhà nghỉ sống. Trên đường đi, cô ấy ghé mua cho em đôi dép và lấy lại 1 triệu đồng từ túi của em.

Cô bắt em quan hệ với cô 2 lần. Khi ấy, em sợ lắm nhưng không dám cãi lời. Cô còn cho em thêm 400.000 nghìn đồng và dọa không được nói với ai”.

TP.HCM: Bé trai mồ côi bị bà chủ nhà trọ 57 tuổi dụ đi nhà nghỉ, xâm hại nhiều lần - 2

Phiếu khám bệnh của bé H. 

Khó khăn nối khó khăn đặt trên vai người cha nuôi

Từ khi xảy ra chuyện, cuộc sống gia đình ông N. bị xáo trộn nhiều. Ông bảo vì mâu thuẫn với bà T. nên quán cơm đóng cửa, phải tìm chỗ ở khác. Bên cạnh đó, H. bắt đầu có những biểu hiện của bệnh trầm cảm nặng. “Nửa đêm đang ngủ, nó tự nhiên ngồi dậy la hét, đập phá đồ đạc. Đến bữa nó cũng không xuống ăn, chỉ ngồi lì trên phòng”, ông N. xót xa.

Hi vọng con sớm khỏi bệnh, ông N. còn nhờ một người quen tên U. làm công tác xã hội đến trò chuyện với con trai. Tuy nhiên, trong một lần đi lại, người này bị tai nạn giao thông, phải nằm viện điều trị một thời gian dài khiến gia đình ông thêm khó khăn.

TP.HCM: Bé trai mồ côi bị bà chủ nhà trọ 57 tuổi dụ đi nhà nghỉ, xâm hại nhiều lần - 3

Đơn tố cáo của ông N. gửi đến cơ quan điều tra

Nhìn về phía cậu con trai nhỏ, ông N. thở dài: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã đến công an trình báo. Nhưng 1 tháng sau đó, công an xã mới mời các bên lên làm việc, lấy lời khai. Sau đó, họ nói rằng địa điểm xảy ra thuộc huyện Củ Chi nên tháng 9 vừa rồi đã chuyển hồ sơ vụ án qua  Công an huyện Củ Chi để xử lý”.

Đại úy Phan Văn Dũng – Công an huyện Củ Chi thông tin, sau khi đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ phía Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành mời các bên liên quan đến để lấy lời khai làm rõ vụ án. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại chỉ mới mời ông N., còn em H. do tâm lý chưa ổn định nên chưa thể tiếp xúc được. Trong thời gian tới sẽ gặp em để tiến hành thu thập thêm thông tin, xử lý vụ án.

Đại úy Dũng cho biết thêm, thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, phía Công an huyện Củ Chi mới tiếp nhận hồ sơ nên rất khó thu thập thêm chứng cứ.

Ông N. cũng đã làm đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự giúp đỡ. Tại đây, chi hội luật sư đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Đỗ Ngọc Thanh để tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình em H.

>> Xem thêm: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGÃ QUỴ TRONG ĐÁM TANG CỦA CHA KHI NGHE TIN 2 CON GÁI BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h