Đám cưới "khủng" ở Bạc Liêu và món quà gần 46 tỉ đồng

Ngày 23/12/2015 12:30 PM (GMT+7)

Gia đình chi 600 triệu đồng làm rạp cưới, có 1.500 ghế cho khách và 500 ghế cho “khán giả”.

Trong hai ngày qua, người dân ở xã Tân Phong (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xôn xao về đám cưới “có một không hai” vì to chưa từng thấy ở khu vực này.

Mừng con 30 tỉ đồng

Đúng 5 giờ chiều 22-12, tiệc cưới nhộn nhịp bởi khách đến ngày càng đông. Tuy nhiên, do gia chủ đã bố trí sẵn bàn ghế đảm bảo cho 1.500 khách. Khách mời có nhiều người đi siêu xe từ TP.HCM đến, là bạn hàng làm ăn với gia đình, các đối tác nước ngoài.

Đến 19 giờ, chương trình ca nhạc biểu diễn bắt đầu. Người dân ở xã Tân Phong và các vùng lân cận kéo đến ngày một đông. Họ tò mò vì đám cưới quá hoành tráng, vừa tận mắt xem được những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Chủ tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn gần 500 ghế ngồi để cho bà con ngồi xem nên không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay đứng hóng hớt vào đám cưới. Tuy nhiên, bà con đến xem ngày càng đông nên càng về sau càng thiếu ghế. Dù vậy ai cũng vui cười hớn hở, mặc kệ trời mưa gió.

Nghệ sĩ Thanh Ngân là bạn của mẹ chú rể nên có mặt khá sớm và hát hết mình để mừng cho hai cháu.

Gia đình chú rể mừng cưới cho con trai và con dâu (theo thông tin riêng) là một căn hộ trị giá 700.000 USD (gần 16 tỉ đồng) và 30 tỉ đồng. Số tiền mừng cưới được trích ra một phần để làm từ thiện.

Đám cưới quot;khủngquot; ở Bạc Liêu và món quà gần 46 tỉ đồng - 1

Rạp cưới được dựng trên mảnh đất rộng 3.500 m2. Ảnh: M.Ngọc

200 triệu đồng thuê ca sĩ

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, để chuẩn bị cho rạp cưới của con trai mình, gia đình đã chi hơn 600 triệu đồng để dựng rạp. Rạp tọa lạc trên phần đất rộng 3.000 m2, phải cần trung bình 20 người thợ thực hiện trong vòng một tháng để hoàn thành.

Rạp cưới được trang hoàng hoàn toàn bằng hoa tươi và hoa vải nhập khẩu. Một số khu vực dùng vải voan để trang trí với khoảng 3.000 m vải. Nếu tính sơ sơ, chỉ riêng tiền vải cũng ngót nghét hàng trăm triệu đồng.

Gia chủ cũng chi mạnh tay để làm rạp hoàn toàn bằng khung sắt chắc chắn, lót thảm đỏ như kiểu xây hẳn một nhà hàng tiệc cưới ngoài trời. Nhiều vật liệu, cùng dàn nhạc, bàn ghế phục vụ đám cưới đều phải thuê từ Sài Gòn về phục vụ cho 1.500 thực khách. Hệ thống đèn phục vụ cho đám cưới đều là đèn led.

Đám cưới cũng chi hơn 200 triệu đồng để có dàn ca sĩ đình đám ở Sài Gòn và hải ngoại xuống Bạc Liêu biểu diễn phục vụ. Có thể liệt kê một số tên tuổi như nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân, ca sĩ hải ngoại Sơn Tuyền, Lê Huỳnh, ca sĩ Dương Ngọc Thái, nhóm hài Bảo Khương, vũ đoàn The Wings…

Nhiều người dân tại ấp Khúc Tréo (xã Tân Phong) cho biết từ hơn tháng nay, họ rất trông đợi đến ngày tổ chức đám cưới. Theo nhiều thông tin, ngoài việc phục vụ cho bà con được coi ca nhạc miễn phí, sau đám cưới, rạp cưới sẽ được dùng để phục vụ sinh hoạt văn hóa cho đến tết Nguyên đán.

Trong quá trình dựng, nhiều người dân đã đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm bên cổng cưới đình đám này.

Giúp chòm xóm thơm lây

Khi được chúng tôi hỏi chi phí khủng cho đám cưới của con (hàng tỉ đồng) như vậy là có quá hoang phí hay không, ông Lê Thanh Bạch, cha chú rể, cho biết: “Tiền tổ chức tiệc cưới là tiền của gia đình chứ không đi vay mượn. Đây là món quà của cha mẹ tặng cho con trong ngày trọng đại. Ngoài việc chi phí cao thì còn thể hiện tình cảm của gia đình. Cả nhà tôi, kể cả con gái đang học ở Úc cũng về từ hơn tháng nay để cùng nhau thiết kế. Còn việc sao phải làm cái rạp cưới hoành tráng như vậy, tôi nhận thấy ở xã không có chỗ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí. Tôi dự tính sau khi đám cưới xong, tôi không tháo dỡ rạp cưới mà để luôn cho bà con trong xã có chỗ vui chơi, sinh hoạt trong dịp Noel, tết Tây, tết Nguyên đán”.

Ông bà Bạch cũng cho hay việc bỏ hơn 200 triệu đồng để mời các ca sĩ xuống Bạc Liêu biểu diễn trước là phục vụ đám cưới, sau để bà con coi văn nghệ. Ông Bạch thuê riêng gần 500 cái ghế để vòng ngoài cho bà con ngồi xem ca nhạc chứ không phải đứng chen chúc nhau.

Ông Nguyễn Văn Bảy, một người dân ở ấp Khúc Tréo, bảo hồi nào giờ mới có cái đám cưới hoành tráng như vậy. Bà con cũng vui lây, giờ này đã kéo nhau đi coi hát rần rần. Có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi, thích lắm. Mà cái nhà ông Bạch ở đây cũng được lòng bà con, làm từ thiện cũng tốt, đối xử với công nhân cũng tốt.

Đại gia kín tiếng

Đây là đám cưới con trai đầu của vợ chồng ông Lê Thanh Bạch (55 tuổi) và bà Lý Thị Thùy Linh (45 tuổi). Gia đình có Công ty TNHH MTV Kinh doanh chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Bạch Linh. Đại gia trong ngành thủy sản này trước giờ khá kín tiếng.

Vợ chồng ông Bạch có ba người con. Anh Lê Lý Huy Vũ (27 tuổi) là con đầu. Anh Huy Vũ đi du học tại Úc từ khi còn học cấp 3, sau theo học ngành quản trị kinh doanh và hiện đang sống tại Úc với công việc kinh doanh nhà hàng. Người con dâu là chị Nguyễn Thị Trúc Ly (26 tuổi, là người Việt định cư ở nước ngoài), học cùng ngành quản trị kinh doanh với anh Huy Vũ.

Ông Bạch còn một người con gái thứ hai là Lê Thanh Nhi (20 tuổi) cũng đang theo học tại Úc. Rạp cưới, mọi thứ trang hoàng đều xuất phát từ ý tưởng độc đáo của chị Nhi và được gia đình chuẩn bị hàng tháng nay.

Theo MINH NGỌC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot