Ám ảnh vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình chết cháy tại Hà Nội

Ngày 15/07/2017 09:17 AM (GMT+7)

Nhiều người không giấu nổi sự đau đớn đến rụng rời sau vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hậu quả đám cháy gây ra một lần nữa cho thấy có những cái chết đã được báo trước nhưng hiện vẫn chưa thể ngăn chặn.

Nhà không có lối thoát hiểm

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 13/7 tại số nhà 37 (ngõ 205/53 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã để lại hậu quả nặng nề khi 4 người trong gia đình chết cháy. Nhiều người khi phát hiện lửa bùng lên đã vội vàng chạy tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng không thành.

Thời điểm vụ cháy mới xảy ra, nhiều hàng xóm bất lực khi nghe những tiếng kêu cứu liên tục vọng ra từ bên trong rồi lịm dần khi ngọn lửa bao trùm căn nhà. Danh tính 4 nạn nhân được xác định là: Ông Văn Trọng Bộ, bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968, vợ ông Bộ), anh Văn Trọng Hoàng (SN 1992, con ông Bộ) và Văn Thảo Nga (SN 2000, con ông Bộ).

Ám ảnh vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình chết cháy tại Hà Nội - 1

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự thảm khốc của vụ cháy.

Tại hiện trường, không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Những ánh mắt đẫm lệ, những tiếng nấc nghẹn, những lần người thân gọi tên các nạn nhân thảm thiết khiến không ít người xót xa. Rụng rời vì đau đớn, anh Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm) buồn rầu kể lại giây phút tham gia giải cứu gia đình nạn nhân vụ cháy nhưng bất thành.

Anh Hùng cho biết, khi anh và gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngôi nhà của vợ chồng ông Bộ. Mọi người đến nơi thì ngọn lửa đã bao trùm tầng một, đang bén lên đến tầng hai. Một người hàng xóm mang thang để tiếp cận căn nhà với mục đích cho các nạn nhân thoát thân nhưng do ngọn lửa bén quá lớn khiến họ không thể ra lan can. Lúc đó, ông Bộ còn nói vọng ra: “Lửa to quá, gia đình tôi không ra đó được”.

Nhìn thấy vợ ông Bộ vẫy tay kêu cứu qua cửa sổ, chị Nguyễn Thị Điệp (hàng xóm) đã dùng khăn ướt ném sang nhưng chẳng ăn nhằm gì. “Lúc tôi chạy xuống thì nghe tiếng kêu cứu của ông Bộ: “Cứu tôi với, cháy nhà rồi”. Chúng tôi gọi ông Bộ mở khóa nhưng có lẽ vì hoảng hốt nên ông ấy không tìm thấy chìa khóa đâu.

Sau đó, chúng tôi dùng cả thang bắc sang nhưng do ngôi nhà đóng kín, khoá trái cửa nên không thể làm gì được. Chúng tôi đã phải đập gãy các chấn song cửa sắt để tiếp cận với ổ khóa, việc này mất nhiều thời gian trong khi các nạn nhân ở trong nhà hoảng sợ, mất bình tĩnh nên không tìm cách thoát thân được”, anh Hùng kể.

Khi phá xong cửa tiếp cận vào bên trong thì lửa ở tầng 1 đã bốc cháy dữ dội, nhiều người mạo hiểm lấy chăn bông thấm nước để chạy vào đám cháy nhưng lửa rất to nên đành phải thoát ra bên ngoài. "Lửa cháy quá lớn, chúng tôi phải nằm xuống đất, bò vào sâu bên trong nhà để tìm cách dập lửa. Đến khi dập được ngọn lửa, kiểm tra bên trong thì mọi người phát hiện ông Bộ tử vong ở khu vực cầu thang tầng 2 lên tầng 3, còn vợ và các con tử vong ở tầng 3”, ông Lã Quang Bình (hàng xóm) kể.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu (ở đối diện gia đình nạn nhân) đau xót cho biết, việc dẫn đến cái chết thương tâm của gia đình 4 người là do căn nhà xây kín, không lối thoát hiểm, cửa chính ở tầng 1 bị khoá nhiều lớp. Xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà có thể đã không kịp lấy chìa khóa để mở cửa hoặc lối thoát duy nhất đã bị lửa bịt kín nên cả gia đình đã phải chịu một cái chết thương tâm. “Chỉ vài giờ trước tôi còn nói chuyện với vợ chồng ông Bộ. Vậy mà giờ đây tất cả đã trở thành người thiên cổ. Tôi không muốn tin vào mắt mình. Đau lòng quá!”, chị Thu nghẹn ngào.

Cần trang bị các kỹ năng thoát hiểm trong những vụ cháy

Liên quan đến vụ hỏa hoạn này, nhiều người dân cho rằng, nếu nạn nhân bình tĩnh hơn có thể đã không có kết cục bi thảm như vậy, bởi lửa chủ yếu cháy ở tầng 1, khói độc bốc lên tầng 2 - 3. Thời điểm lửa bốc lên, gia đình nạn nhân chạy tán loạn, trong khi đó chú chó của gia đình chạy được lên tầng 4 và đã thoát nạn. “Tầng 4 của gia đình có lối lên tum, nhưng vì họ hoảng loạn nên không ai chạy thoát lên đó. Gia đình ông ấy hiền lắm, không ngờ gặp nạn như vậy”, một người hàng xóm nói.

Ám ảnh vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình chết cháy tại Hà Nội - 2

Anh Hùng, người trực tiếp phá khóa cửa để tiếp cận căn nhà bị cháy.

Được biết, vợ chồng ông Bộ đều công tác ở ngành địa chất. Cậu con trai cả là Văn Trọng Hoàng đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, còn cô con gái út năm nay đang học lớp 11. Bà Đỗ Thị Nhàn - Tổ phó Tổ dân phố nơi nạn nhân sinh sống cho biết, năm 2002, vợ chồng ông Bộ chuyển về sinh sống tại căn nhà này. Vợ chồng ông Bộ hiền lành, tốt tính; con cái thì ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.

Theo các chuyên gia phòng cháy, chữa cháy, hậu quả của vụ cháy trên sẽ không xảy ra nghiêm trọng nếu các nạn nhân bình tĩnh và có các kỹ năng thoát nạn. Theo đó, một nguyên tắc thoát nạn rất quan trọng khi xảy ra cháy là phải cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn luôn bay lên cao. Khi chạy giữa khói lửa, nên cầm khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở.

Nếu không may bị lửa làm cháy quần áo nên phải ngừng chuyển động, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Tuyệt đối không được chạy vì gió có thể làm lửa cháy bùng thêm. Luôn cố gắng di tản khỏi khu vực nhiễm khói lửa càng nhanh càng tốt do nghẹt thở vì khói là nguyên nhân dẫn đến tử vong cao.

Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn đối với nhà ở:

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, các thành viên trong gia đình trang bị bình chữa cháy. Phải lắp thiết bị tự ngắt (Aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. 

Trường hợp đã lắp thì phải có cửa thoát nạn theo quy định, chốt trong và không được khoá. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. Khi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị để dập tắt đám cháy, ngăn chặn chống cháy lan. Đồng thời gọi điện thoại số 114 báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Theo Nguyễn Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy lớn