Bảo chồng đi nấu cơm, vợ bị đánh gãy tứ chi

Ngày 05/10/2014 00:21 AM (GMT+7)

Chỉ vì bị vợ bắt đi nấu cơm, Nguyễn Hải Qúy, 50 tuổi đã dùng cây tre đánh vợ gãy 2 tay, 2 chân phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Phan Thị Quỳnh, 46 tuổi, quê ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại trận roi kinh hoàng mà chính chồng chị đã gây ra.

Bảo chồng đi nấu cơm, vợ bị đánh gãy tứ chi - 1

Chị Quỳnh đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế

Vào khoảng 7h30 sáng 2/10, hai vợ chồng sau khi ăn sáng xong, hai vợ chồng chị Quỳnh cãi nhau vì việc nấu cơm sáng. Lời qua tiếng lại, anh Quý dùng tranh tre bằng cổ tay quất mạnh vào 2 chân, 2 tay, lưng của chị Quỳnh, khiến chị gãy cả 2 tay, 2 chân. Khoảng chừng 1 giờ sau, cháu Nhi, 17 tuổi, con gái chị xuất hiện van xin, người cha mới cho đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, toàn thân chị Quỳnh bị bó bột, nằm bất động, người gầy yếu, tiều tụy.  

Bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc phụ trách hệ ngoại của Bệnh viện cho biết, qua khám tổng quát và chụp phim phát hiện chị gãy hai tay, 2 chân. Ngoài ra, trên người bà Quỳnh còn có 2 vết rách ở tay và chân phải khâu, cùng nhiều vết bầm tím do bị vật cứng tác động vào. Sau khi khám tổng quát, thấy các vết gãy gần nhau nên bệnh viện chỉ định các bác sĩ băng bột tứ chi cho bà Quỳnh. Đến chiều 3/10, sức khỏe của bà Quỳnh đang dần ổn định.     

Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, công an huyện đã mời ông Quý lên làm việc. Bước đầu ông Quý thừa nhận có dùng gậy đánh vợ. Hiện, cơ quan công an đang làm các thủ tục liên quan và tiến hành giám định tổn hại sức khỏe cho bà Quỳnh. “Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo Ngọc Trân (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot