Bé bị chấn thương sọ não khi gửi ở nhà trẻ: 'Nếu cấp cứu sớm, con tôi đã không bị nặng thế'

Ngày 07/01/2017 10:12 AM (GMT+7)

Đưa con tới nhà trẻ tư nhân gửi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân Trang (SN 1985, trú tại đường Nguyễn Bá Loan, TP Quảng Ngãi) không ngờ con bị chấn thương sọ não, liệt nửa người. Gia đình chị Trang đớn đau làm đơn kêu cứu khắp nơi, mong làm sáng tỏ sự việc.

Bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi đi nhà trẻ

Ngày 6/1, Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra, xử lý sự việc một bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu khi gửi ở nhà trẻ tư nhân. Theo đó, chiều 23/12/2016, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân Trang (SN 1985, trú tại đường Nguyễn Bá Loan, TP Quảng Ngãi) nhận được điện thoại của cô Ngô Thị Anh Đào (ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) gọi đến đón con là cháu Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tháng tuổi) về. Khi tới nhà cô Đào, vợ chồng chị Trang thấy người con mình tím tái, sốt và méo miệng. Chồng chị vội đưa con đi khám ở một phòng khám đa khoa nhưng thấy tình trạng sức khỏe cháu Ngân không tốt nên phòng khám này khuyên nên đưa cháu lên Bệnh viện Quảng Ngãi điều trị.

Đưa cháu Ngân tới bệnh viện, vợ chồng chị Trang mới “tá hỏa” biết được con mình trước đó đã nhập viện cấp cứu. “Tôi đưa cháu lên Bệnh viện Quảng Ngãi khám thì các bác sĩ mắng tôi rằng, tại sao lúc trưa cấp cứu đã nói là nhập viện để điều trị cho cháu mà gia đình nhất quyết đòi mang cháu về, còn viết giấy cam kết nữa. Bây giờ lại mang cháu lên đây để cháu nguy kịch hơn. Vợ chồng tôi không biết điều gì, sau này hỏi lại mới biết trước đó, cô Đào đã đưa con tôi vào viện và tự ý nhận là “mẹ của cháu”, rồi xin đưa cháu về để chuyển viện tuyến trên. Sau đó vì không thuyết phục được cô Đào nên bệnh viện phải cho cô Đào ký vào biên bản xuất viện với tư cách là mẹ của cháu và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm…”, chị Trang kể lại.

Bé bị chấn thương sọ não khi gửi ở nhà trẻ: amp;#39;Nếu cấp cứu sớm, con tôi đã không bị nặng thếamp;#39; - 1

Cháu Ngân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo chị Trang, cô Đào đã đưa cháu Ngân ra khỏi viện, rồi đưa về nhà và để cháu ở nhà trong tình trạng sốt, tím tái và méo miệng như vậy. Sau đó, cô Đào mới điện thoại cho gia đình đến đón cháu. Khi vợ chồng chị Trang hỏi vì sao cháu bị như thế thì cô Đào nói do… sặc cháo. Thấy tình trạng sức khỏe con mình nguy kịch, vợ chồng chị Trang xin chuyển ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ cho biết, cháu Ngân bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não, tụ máu bầm cột sống, chân và tay trái bị tê liệt. “Hôm đón cháu từ nhà cô Đào về, vợ chồng tôi phát hiện trước trán của cháu có một vết bầm, sau lưng cũng bị vết bầm. Đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ nói không phải do sặc cháo. Nếu do sặc cháo thì sao cháu lại bị liệt tay chân và hôn mê sâu như vậy?”, chị Trang nói.

Theo lời cô Đào, trưa 23/12, cô có nhờ chồng đút cháo cho cháu Ngân, còn mình đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, cô Đào nghe tiếng kêu lớn của chồng nên chạy ra xem thì thấy cháu Ngân nằm ngửa dưới đất, mắt trợn lên. “Khi thấy cháu Ngân có biểu hiện bất thường, tôi hỏi bé bị sao thế thì chồng tôi nói chắc cháu bị sặc cháo, hay trúng trời gió độc nên cháu bị đau. Sau đó tôi nói chồng đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu. Do vội và hoảng quá nên tôi quên mang theo điện thoại để báo cho bố mẹ cháu ngay lúc đó”, cô Đào phân bua.

Gia đình mong sớm làm sáng tỏ sự việc

Bé bị chấn thương sọ não khi gửi ở nhà trẻ: amp;#39;Nếu cấp cứu sớm, con tôi đã không bị nặng thếamp;#39; - 2

Chị Nguyễn Thị Vân Trang buồn bã khi không ngờ con mình gặp nạn ở nhà trẻ.

Cô Đào cũng cho biết thêm, trước đây có thuê mặt bằng ở đường Trần Cao Vân để mở nhà trẻ, nhưng đã trả lại mặt bằng và về nhà giữ 3 cháu nhỏ (trong đó có cháu Ngân). “Tôi cũng thương cháu Ngân lắm. Tôi không biết tại sao cháu lại bị nặng như thế? Giờ tôi mong cháu sớm bình phục…”, cô Đào nói.

Ngồi túc trực, chăm sóc con ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng gần nửa tháng nay, chị Trang nuốt nướt mắt vào trong khi thấy con mình liệt nửa người. Từ một cô bé tinh nghịch, vui tươi, giờ cháu Ngân phải nằm viện lúc tỉnh lúc mê và cháu hiện không còn nhận ra người thân. Chị nghẹn ngào: “Các bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não nên khi nhập viện chưa thể mổ ngay được bởi bệnh tình của cháu rất phức tạp; giờ khả năng phục hồi lại sức khỏe của cháu rất lâu. Hiện cháu đã tỉnh lại nhưng không nhận ra tôi là mẹ nữa; cháu bị mất trí nhớ rồi… Nếu như cháu được điều trị sớm khi phát hiện sự việc thì giờ đã không bị nặng như thế này”.

Được biết, cuộc sống của vợ chồng chị Trang cũng vất vả, khó khăn. Chị Trang làm công nhân, còn chồng làm thợ nhôm kính. Vợ chồng chị ở chung với gia đình bên nội. Cháu Ngân là con thứ hai trong gia đình. Cách đây khoảng 7 tháng, vợ chồng chị gửi cháu Ngân ở nhà cô Đào với chi phí 1,2 triệu đồng/tháng. Chị Trang chia sẻ: “Thấy gửi ở nhà cô Đào chỉ có 2-3 cháu nên tôi cũng yên tâm, nào ngờ lại xảy ra sự việc như thế. Từ khi cháu nằm viện tới giờ, cô Đào cũng không gọi điện hỏi thăm hay tới bệnh viện xem cháu Ngân thế nào. Giờ gia đình tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ và xử lý vụ việc”.

Sáng 5/1, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Duy Tuấn (SN 1985, bố cháu Ngân) cho biết, Công an TP Quảng Ngãi đã mời anh lên trụ sở lấy lời khai để tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc. Anh Tuấn cho biết: “Gia đình chúng tôi mong cơ quan sớm điều tra xử lý vụ việc chứ không thể để con tôi chịu nỗi đau oan ức như thế được. Điều chúng tôi bất bình nữa là từ khi xảy ra sự việc tới giờ, bên gia đình cô Đào không một lời hỏi thăm, chia sẻ gì mà còn lên mạng xã hội nói những điều không chính xác”.

Theo Đức Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h